GIỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH HUNGARY ĐỨNG VỀ PHÍA CÁC THẦY CÔ BỊ SA THẢI

Thứ sáu - 02/12/2022 17:20

(NCTG) Cho đến 12h ngày 2/12, đã có 732 giáo viên và 78 trường học (20 trường ở các tỉnh, thành ngoài thủ đô) tham gia phong trào “bất tuân dân sự” trong ngành Giáo dục. Giáo viên và học sinh của nhiều trường đã có những phát biểu và hành động mạnh mẽ (biểu tình, bãi thị...) nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, lên án chính quyền dùng biện pháp độc đoán, đe dọa để “dằn mặt” những ai lên tiếng.

Học sinh trường Eötvös József tự dán miệng để phản đối chính quyền - Ảnh: 444.hu

Học sinh trường Eötvös József tự dán miệng để phản đối chính quyền - Ảnh: 444.hu

Từ buổi sáng, học sinh trường Eötvös József (Budapest) đã tự dán miệng để phản đối chính quyền sa thải các thầy, cô dám đấu tranh. Đây là ngôi trường trung học số 1 của Hungary theo xếp hạng năm 2022, và có một giáo viên mới vào nghề 1,5 năm - cô giáo Kapin Lilla dạy môn Toán - Sinh - bị đuổi việc từ ngày 1/12. Sau khi bị sa thải, cô chưa biết sẽ làm gì và đã nghĩ tới việc chuyển sang nghề đạp xe đạp đi giao hàng.

Trong ngày, nhiều trường trung học đã tuyên bố cho học sinh nghỉ học. 3-400 học sinh cùng phụ huynh và giáo viên trường Karinthy Frigyes - ngôi trường đã mất một lúc 6 thầy, cô do bị đuổi việc - đã vác biểu ngữ, bảng biển phản đối lên trụ sở Trung tâm Học khu, nơi đưa ra quyết định sa thải các giáo viên. Ảnh của các giáo viên được mang tới hiện trường, “để tất cả đều thấy họ là ai, sau những cái tên và những con số”.
 
ukr5

Cô giáo Berta Beáta của trường Karinthy - ngôi trường trong Top 20 của các trường trung học của Hungary - cho hay, đoàn biểu tình muốn cho Giám đốc Học khu Rábel Krisztina - người ký quyết định đuổi việc các giáo viên - thấy hậu quả của hành động đó. Tuy nhiên, tòa nhà trụ sở đóng cửa. Dầu vậy, ảnh của các giáo viên vẫn được treo lên tường tòa nhà học khu, và cả 6 thầy cô đều có mặt và được giới thiệu trước báo giới:

- Thầy Pfeiffer Norbert, giáo viên Tiếng Đức - Sinh học  của 150 học sinh,

- Cô Ősi Judit, giáo viên Tiếng Pháp của hơn 80 học sinh,

- Cô Velényi Dóra, giáo viên Tiếng Đức và Tây Ban Nha của 80 học sinh,

- Cô Horvath Brigitta, giáo viên Ngữ văn của 120 học sinh, chủ nhiệm lớp 11B,

- Thầy Rábai János, giáo viên Ngữ văn của 200 học sinh (*),

- Cô Nemes Mária, giáo viên Tiếng Anh và Địa lý của 130 học sinh, chủ nhiệm lớp 9.
 
ukr6

Không thầy cô, không tương lai”, “Giáo dục là tương lai”, “Hãy trả lại thầy cô cho chúng tôi”, “Hãy chấm dứt đe dọa”, “Im lặng là tội ác”... là những biểu ngữ thường thấy nhất của các em học sinh, những người đã bật khóc khi nghe tin thầy, cô của mình bị đuổi việc. “Hãy đấu tranh để bảo vệ thầy cô, vì chúng ta chưa đủ đông, phải cùng nhau mới đủ đông” - Németh Enikő, một nữ sinh lớp 11 đã òa khóc khi cất lời kêu gọi mọi người.

Đời người tan nát ở đây”, em nói. “Chúng tôi muốn học, nhưng học ai?”, “Hay ra sân vận động học?”..., dường như để trả lời những chỉ trích cay đắng của giới học sinh, chính quyền tiếp tục gửi thư dọa đuổi việc cho 7 giáo viên trường Karinthy Frigyes (nâng tổng số thầy, cô bị dọa dẫm của trường lên tới con số 31!), và 14 thầy, cô của “trường điểm” Fazekas Mihály, lò đào tại nhiều thế hệ các nhà toán học nổi tiếng của Hungary.
 
UKR3

Trong khi đó, Thủ tướng Orbán Viktor sáng nay đã bỏ ra nửa tiếng để trả lời phỏng vấn Kênh Kosssuth Rádió, và cho dù đả động đế đủ mọi đề tài “thù trong giặc ngoài”, ông không nhắc một lời đến phong trào “bất tuân dân sự” của ngành Giáo dục cùng những vấn nạn của ngành khi tự do học thuật, tự do giáo dục ngày càng bị hạn chế, giới giáo viên phải nhận mức lương “chết đói” và bị quản lý kiểu “công an trị” bởi... Bộ Nội vụ...

(*) Thầy Rábai János được bình chọn là “Giáo viên xuất sắc của năm”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: biểu tình giáo dục
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn