CỰU PHÓNG VIÊN LÁSZLÓ PETRA BỊ TÌNH NGHI CÔN ĐỒ

Thứ sáu - 11/09/2015 01:20

(NCTG) Hôm nay, thứ Năm 10-9-2015, Viện Công tố Tỉnh Szeged đã tiến hành điều tra đối với cựu phóng viên Hung, cô László Petra, sau khi tấm ảnh và clip quay cảnh cô đá và ngáng người tỵ nạn được lan truyền khắp thế giới.

Hành vi không thể lý giải của một nhà quay phim - Ảnh: Marko Djurica (Reuters)

Hành vi không thể lý giải của một nhà quay phim - Ảnh: Marko Djurica (Reuters)

Được biết, nhà quay phim này bị tình nghi một cách có cơ sở là đã thực hiện hành vi côn đồ, với khung hình phạt tối đa là 5 năm tù giam (côn đồ được coi là một vi phạm, chứ chưa tới mức phạm tội hình sự).

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng sẽ tìm hiểu xem, hành động bị coi là bôi nhọ nước Hung trước “bàn dân thiên hạ” của László Petra có phạm tội hình sự hay không, nếu có thì khung hình phạt có thể lên tới 5-7 năm tù giam.

Ngay sau khi câu chuyện xảy ra và bị phát giác, László Petra đã bị đuổi việc. Kênh truyền hình nơi cô từng làm việc - N1TV (Truyền hình Dân tộc) - là một cơ sở truyền thông cực hữu, gần gũi với Jobbik, một đảng cực đoan bài ngoại.

Tuy nhiên, TBT Kisberk Szabolcs, sếp cũ của László Petra cũng phải nói rằng, ông lên án nhà quay phim vì việc đã đá cũng như ngáng chân những người tỵ nạn đang phá vỡ hàng rào cảnh sát để chạy trốn tại vùng Röszke (biên giới Hungary - Serbia).
 
Người cha từng bị László Petra ngáng khi đang bế con trên tay - Ảnh: Marko Djurica (Reuters)
Người cha từng bị László Petra ngáng khi đang bế con trên tay - Ảnh: Marko Djurica (Reuters)

Nhà quay phim này được các đồng nghiệp nhận xét là người rất thạo nghề và chừng mực. “Tôi hoàn toàn không thể hiểu được chuyện này. Tôi không biết chuyện gì đã  xảy ra với cô ấy” - ông Kisberk Szabolcs cho biết.

Cô ấy đã xuống Röszke nhiều lần, đã quay phim bên những người tỵ nạn từ nhiều tuần nay. Đáng tiếc tôi không thấy được thế giới nội tâm của các đồng nghiệp. Lẽ ra cô ấy cần biết rõ rằng không được làm như thế” - vị TBT chia sẻ với tờ “Bors”.

László Petra đã làm nghề quay phim được hai mươi năm nay, từng làm việc cho kênh truyền hình Echo Tv và Đài Truyền hình Quốc gia Hung MTV. Mặc dù đang bị cả thế giới lên án, nhưng cô chưa chịu xin lỗi, và tắt điện thoại không trả lời bất cứ ai.

Trước đó, vào tối thứ Ba, khi trò chuyện với người quen, cô có thừa nhận là đã đá người tỵ nạn, nhưng không đưa ra được lời giải thích cho hành vi này của mình. Hiện trên các mạng xã hội đang tồn tại nhiều trang chỉ trích gay gắt việc làm của nhà quay phim này.
 
Họa phẩm cay đắng
Họa phẩm cay đắng

Trong số những lời chỉ trích, có lẽ nặng nề và chua cay nhất là bức vẽ của Hasan Abadi, đưa hai sự kiện chấn động của làn sóng tỵ nạn vào cùng một họa phẩm.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn