CỰU PHÓNG VIÊN ĐÁ NGƯỜI TỴ NẠN VIẾT THƯ PHÂN TRẦN

Thứ sáu - 11/09/2015 23:28

(NCTG) “Tôi thành thực đáng tiếc về những gì đã xảy ra”, nhà quay phim László Petra viết trong lá thư gửi nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet), sau mấy ngày im lặng.

Bố con người đàn ông bị László Petra ngáng chân. Ông bố vốn là cầu thủ, HLV một đội bóng đá hạng nhất ở Syria, sau khi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt giữ và tra tấn do tham gia biểu tình, ông đã chọn con đường trốn chạy khỏi quê hương

Bố con người đàn ông bị László Petra ngáng chân. Ông bố vốn là cầu thủ, HLV một đội bóng đá hạng nhất ở Syria, sau khi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt giữ và tra tấn do tham gia biểu tình, ông đã chọn con đường trốn chạy khỏi quê hương

Về căn bản, lá thư là một lời xin lỗi và lý giải về hành động của cựu nữ phóng viên này - ngáng chân một ông bố đang bế con chạy, và đá hai người tỵ nạn khác, trong đó có một em nhỏ - tuy rằng trong thư không hề có từ “xin lỗi”...

Chỉ đến giờ tôi mới trấn tĩnh được bản thân để có thể viết. Thực tế, tôi lâm vào trạng thái bị sốc vì những gì tôi đã làm, và những gì người ta đã làm với tôi” - László Petra mở đầu lá thư được “Dân tộc Hungary” đăng toàn văn.

Tôi đang quay phim thì mấy trăm người tỵ nạn nhào ra, vượt qua hàng rào cảnh sát, một người lao tới chỗ tôi đứng và tôi phát hoảng. Tôi sợ khi dòng người lao về phía tôi, và khi đó trong tôi nảy ra một cái gì đó” - nhà quay phim thuật lại.

Cầm máy quay, tôi không thấy rõ người lao về phía tôi là ai, tôi chỉ nghĩ rằng tôi bị họ tấn công và tôi phải tự vệ. Khi con người ta hoảng hốt và đối mặt với mấy trăm người thì khó đưa ra được những quyết định đúng đắn.

Khi đó, trong khoảnh khắc đó, tôi đã không có được quyết định đúng đắn. Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra và trên cương vị một bà mẹ trong gia đình, tôi đặc biệt đáng tiếc vì số phận đã đưa đẩy một đứa trẻ đối mặt với tôi, điều đó khi ấy tôi đã không nhận ra.

Tôi hoảng loạn khi thấy mình trong những đoạn phim, như thể không phải là tôi vậy. Tôi thành thực hối hận vì hành động của mình, và chịu trách nhiệm về nó
” - László Petra chia sẻ.

Cuối thư, cựu phóng viên cay đắng: “Tôi không phải một nhà quay phim độc ác, phân biệt chủng tộc và đá, đạp trẻ em. Tôi không đáng bị truy đuổi về mặt chính trị, và cũng không đáng phải chịu những lời miệt thị, nhiều khi dọa giết.

Tôi chỉ là một phụ nữ, một bà mẹ giờ đã thất nghiệp, người mà trong một trạng thái hoảng hốt đã có quyết định tệ hại. Tôi thành thực đáng tiếc
”.

(*) Kênh Just Game YouTube có công bố một clip nhìn từ một góc độ khác, theo đó László Petra có giơ chân ra trước ông bố đang ôm con chạy, nhưng không chắc chắn là cú ngáng đã trúng đích. Tuy nhiên, hai cú đá khác của cựu phóng viên này thì kênh Just Game YouTube cũng không nghi ngờ.

Trần Lê tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn