ĐIỂM BÁO

Thứ sáu - 08/07/2005 20:53

(NCTG) Kể từ số báo này, NCTG mở mục "Điểm báo" để tổng hợp những bài viết trên báo chí ở Việt Nam và Hungary về những hoạt động, cố gắng và nỗ lực của cộng đồng và cá nhân Việt tại Hung. (BBT)

MC Vân Trang trong đêm giao lưu 26-6-2005 - Ảnh: Trần Minh Tâm (NCTG)

* Báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 4-7 qua đã đăng bài "Giao lưu văn nghệ với một số cây bút Việt Nam tại Hungary" kèm ảnh, điểm lại một sinh hoạt văn hóa của cộng đồng Việt tại Hung, được báo NCTG tổ chức vào cuối tháng 6-2005. Điểm tên một số cây bút quen thuộc của cộng đồng có mặt trong buổi gặp mặt như Hứa Nam Sơn, Phan Bích Thiện, Nguyễn Thụ, Giang Tuấn Đạt, Giáp Văn Chung, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hưng..., bài viết nhấn mạnh: với lòng say mê văn chương và ước muốn trau dồi và giữ gìn tiếng Việt, họ vẫn thường xuyên dành thời gian sáng tác bên cạnh những công việc hàng ngày của mình. Các tác phẩm của họ, đã được trình làng ở Việt Nam, như "Gái ba mươi" (Hồng Nhung), "Gió trắng" (Nguyễn Thụ) và gần đây nhất "Tình yêu không đáy" (Phan Bích Thiện), cũng đã được bài viết nhắc đến. Kết thúc, bài viết nhận định: "Cuộc giao lưu đã mở ra hy vọng cho một hoạt động văn hóa định kỳ, để đáp ứng "nhu cầu tinh thần vô hạn" của bà con cộng đồng người Việt tại Hungary".

Hoạt động văn hóa này cũng đã được tường thuật trong phần tin tức của Đài Tiếng nói Việt Nam dành cho bà con ở nước ngoài, ngày 4-7-2005.

* Báo "Đại đoàn kết" số ra ngày 8-6-2005 có bài viết của Phi Hà mang tựa đề "Người Việt ở Hungari". Qua lời thuật lại của chị Phan Bích Thiện, một doanh nhân thành đạt, đổng thời cũng là một gương mặt quen biết của cộng đồng Việt tại Hung, bài viết đã điểm qua một số nét chính trong sinh hoạt của dân Việt ở Hung vài năm qua, như hoạt động báo chí (mà NCTG được nhắc đến như một tờ báo có nhiều CTV, nơi gửi gắm tâm sự của nhiều cây bút thơ văn xa xứ và đã có một "lưng vốn" kha khá để chuẩn bị cho một tuyển tập với các thể loại phóng sự, thơ, văn...), tổ chức các dịp lễ hội truyền thống (như Tết cổ truyền, Trung thu...), cũng như sự hình thành và hoạt động tích cực của các hội đoàn mới (Ban liên lạc Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Người cao tuổi, Câu lạc bộ Phụ nữ...) Ngoài ra, đời sống kinh doanh, thương mại của bà con trong cộng đồng cũng được bài viết nhắc đến, với TTTL đang được xây dựng và hy vọng sẽ là nơi tập trung kinh doanh cho rất nhiều hộ buôn bán người Việt cũng như người nước khác (với sự đầu tư của anh Vũ Quý Dương, chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary), cũng như nỗ lực của nhiều doanh nghiệp Việt, xác định được vị trí của mình trong tình hình mới, khi Hungary đã gia nhập EU, đang cố gắng làm cầu nối xuất hàng từ Việt Nam sang (phần lớn là hàng dệt may, gần đây có xuất khẩu hàng hải sản đông lạnh), hoặc bắt đầu tìm hướng quay trở về đầu tư trong nước. Bài viết kết luận: "Vì như nhận xét của họ [các doanh nhân], họ cảm nhận môi trường làm ăn nước mình đã thay đổi rất nhiều, mà điều thay đổi lớn nhất là trong tư duy con người".

* Báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ngày 11-6, có bài "Những ngày văn hóa Việt Nam tại châu Âu", cho biết: theo Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa - Thông tin), "Những ngày văn hóa Việt Nam" dự kiến sẽ được tổ chức tại một số nước như Rumania, Hungary (từ 10-8 đến 25-8) và sau đó, tại Tây Ban Nha. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác song phương, theo các hiệp định, chương trình hợp tác đã được ký kết giữa Việt Nam với các nước. Cụ thể, sẽ diễn ra các hội chợ văn hóa Việt Nam với nội dung chủ yếu là giới thiệu và bán các sản phẩm văn hóa truyền thống Việt Nam: hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, tranh sơn mài, tranh vẽ, sách, ảnh. Ngoài ra, tại hội chợ sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật phối hợp giữa các đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam với các đoàn nghệ thuật ở các nước sở tại, trình diễn trang phục và đồ trang sức của một số dân tộc thiểu số Việt Nam, trình diễn thời trang áo dài Việt Nam, trình chiếu các phim tài liệu về các dân tộc Việt Nam.

Ca sĩ Anh Khoa (ảnh chụp trên bìa CD "Em đến thăm anh đêm 30", đĩa nhạc thu âm lần đầu tiên của anh tại hải ngoại - Trung tâm Thúy Nga, 1993)

* Tờ "Viet Weekly" của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ có bài "Tiếng hát của "Thương tình ca" làm mủi lòng những người đang yêu nhau và những người đang xa xứ", nói về ca sĩ Anh Khoa, đã thành danh tại Sài Gòn trước 1975 và hiện đang cư ngụ tại Hungary. Bài viết cho thấy tâm sự của người nam danh ca, có tiếng hát được ví như "Thương tình ca" vì hát nhiều về tình ca, tình yêu, tình yêu dang dở (Anh Khoa hay chọn những bản nhạc của Vũ Thành An, Lam Phương, dòng nhạc chất chứa những tan vỡ, buồn và hợp với chất giọng của anh), sau 35 năm ca hát mới hoàn tất cuốn CD mà theo lời Anh Khoa, anh đã gói ghém tất cả những ý tưởng về đời sống của mình: "Đây là CD đầu tiên do tôi tự làm. Tôi tự mình design bìa của CD. Mặt sáng nói về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Mặt tối nói về tình yêu của tôi ở Budapest, nơi tôi sống ẩn dật âm thầm như dòng sông Danube". Tâm sự về cuốc sống nơi xa xứ, Anh Khoa nói: "Nói về đời sống xa xứ lại làm tôi mủi lòng. Tôi rất thương bản thân của tôi và thương cho cuộc tình của tôi. [...] Thủ đô Budapest rất đẹp, có dòng sông Danube xanh trong chảy ngang rất lãng mạn, nhưng dù sao vẫn không đẹp bằng những bãi biển trải dài ở Bình Thuận. Đôi khi tôi cũng nghĩ rằng, mình là con cá ở nước ngọt mà nay phải ra biển, đôi khi nó cũng có điều bẽ bàng trong đó. Nhưng tôi cũng phải chấp nhận rằng, cuộc sống không có mặt tối sẽ không có mặt sáng và ngược lại, có âm phải có dương, có khó khăn mới có hạnh phúc [...] Tôi không bao giờ chối bỏ quê hương của mình. Tôi luôn nhớ về Phan Thiết của ngày xưa với một hình ảnh êm đềm, dòng sông Mương Mán, bờ biển Hương Chánh, về những món ăn đặc sản... Đôi khi, bất chợt trong giấc ngủ của mình, tôi thấy mình đang ở Phan Thiết, tôi đang đứng trên sân khấu. Mỗi tuần giấc mơ đến với tôi một đôi lần như vậy". Được hỏi về kỹ thuật luyện giọng và giữ giọng, người ca sĩ cho biết: anh luyện giọng bằng thể lực, sau khi đã bỏ hẳn thuốc lá và rượu từ nhiều năm nay và mỗi buổi sáng, anh đều chạy bộ từ nửa tiếng tới một tiếng vì nó đem lại cho anh hơi dài.

Nói thêm về chuyến hồi hương đầu năm nay để làm chiếc CD đầu tiên, ca sĩ Anh Khoa kể rằng anh đã gặp nhạc sĩ Bảo Chấn để phối âm 10 bài hát trong CD mới nhất. Tuy nhiên, anh cảm thấy không thể nào hòa mình với làng văn nghệ trong nước vì nhiều lý do, trong đó có việc phải xin giấy phép hành nghề, rất nhiêu khê và anh không muốn phải làm những việc như vậy. Lời cuối với khán thính giả Việt Nam tại vùng Nam California, Anh Khoa tâm sự: "Tôi luôn luôn lúc nào cũng nghĩ mình là đứa con xa nhà trở về. Tôi mong đồng bào tại đây lúc nào cũng đón nhận tôi, đón nhận tiếng hát của tôi. Tôi đem tiếng hát đến với mọi người. Tôi mong mọi người quây quần lại với nhau, nghe tiếng hát của tôi, không nhất thiết phải xem tôi như một ca sĩ, để tạo một khoảng cách. Tôi mong muốn cộng đồng Việt Nam tại California xem tôi như một đứa con ở phương xa trở về cống hiến tiếng hát. Sau đó, tôi lại trở về xứ Hungary xa xôi, sống âm thầm bên gia đình".

* Tuần báo "Kinh tế Thế giới" (HVG, Hungary), số ra ngày 8-6-2005, có bài "Hãng Madof về tay Vimpex", cho biết: Công ty Vimpex của anh Vũ Quý Dương đã giành được phần lãnh đạo trực tiếp trong Công ty cổ phần thương mại thuốc lá Madof Hungary. Được biết, năm 1997, Madof được thành lập bởi 8 "đại gia" trong ngạch bán sỉ thuốc lá (trong đó có Vimpex), với số vốn pháp định là 20 triệu Forint, nhằm "chung tay" trong việc nhập thuốc lá. Sau năm đầu tiên thua lỗ, năm 1998 Madof đã có doanh thu 18,9 tỉ Forint; con số này năm 1999 là 48,5 tỉ! Công ty Vimpex của anh Vũ Quý Dương, vào năm 2003, đã chiếm "thượng phong" trong Madof và vừa qua, đã mua lại 93,5% cổ phần của hãng (6,5% còn lại được chính anh Vũ Quý Dương mua lại từ Công ty TNHH Omega - Tabak, hiện đang trong giai đoạn giải thể). "Kinh tế Thế giới" cho biết thêm: năm 2003, doanh thu của Vimpex là 36,6 tỉ Forint và hãng đã đạt được khoản lợi nhuận là 263,4 triệu Forint).

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn