MACHU PICCHU ĐƯỢC TÁI MỞ CHO... MỘT DU KHÁCH!

Thứ sáu - 16/10/2020 15:32

(NCTG) “Đền đài lịch sử” Machu Picchu, biểu tượng nổi bật của Đế chế Inca, thường được biết đến bằng cái tên “Thành phố đã mất của người Inca”, mới đây đã được mở trở lại sau 7 tháng đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19 cho một du khách duy nhất: anh Jesse Katayama người Nhật!

“Đền đài lịch sử” Machu Picchu - Ảnh: Internet

“Đền đài lịch sử” Machu Picchu - Ảnh: Internet

Tọa lạc ở độ cao gần 2.500m, khu tàn tích Inca này được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của tổ chức UNESCO từ năm 1983, và là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Peru. Machu Picchu (trong tiếng Quechua của người Inca, nghĩa là “Cổ Sơn”, ngọn núi cổ) nằm trên một quả núi chóp nhọn, và năm 2007 được bình chọn là một trong bảy Kỳ quan mới của thế giới.

Jesse Katayama tới Peru vào tháng Ba, nhưng chưa kịp tới thăm Machu Picchu thì danh thắng này đã bị đóng cửa vì dịch Covid-19, và vị du khách bị kẹt lại tại quốc gia lớn thứ ba của vùng Nam Mỹ từ khi đó tới giờ vì các quy định hạn chế đi lại. Rốt cục, anh đã đệ một đơn xin đặc biệt lên Bộ Văn hóa Peru, và được Bộ cho phép thăm Machu Picchu cuối tuần trước.
 
Du khách Jesse Katayama tại Machu Picchu
Du khách Jesse Katayama tại Machu Picchu

Đây là một tour đặc biệt dành riêng cho Jesse Katayama, với sự hướng dẫn của người phụ trách khu di sản này. Thật ra, chính quyền Peru cũng đã dự tính mở lại Machu Picchu cho du khách vào trung tuần tháng 10-2020, nhưng Jesse Katayama cũng vẫn là vị khách đầu tiên được viếng thăm di sản quốc tế lừng danh này sau bảy tháng tạm ngừng hoạt động vì đại dịch.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Machu Picchu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn