DỞ KHÓC DỞ CƯỜI CHUYỆN DU KHÁCH

Thứ hai - 22/07/2019 18:15

(NCTG) Giăng võng ngoài đường để ngủ, nấu cà phê thù tạc nơi công cộng, hoặc vẽ bậy lên di sản văn hóa... là những hành vi có thể được du khách khoái vì tính tự do của nó, nhưng đều đem lại hậu quả không hay cho các “thủ phạm”, theo tin từ báo chí nước ngoài.

Cốc cà phê đắt giá!

Cốc cà phê đắt giá!

Một người đàn ông Áo 52 tuổi đã bị phạt tiền 300 Euro do hành vi mắc võng vào hai cành cây hạnh nhân và ngủ ngon lành vào một chiều tà tại khu nghỉ mát dọc bờ biển Trieste (Ý), ngay dọc con đường dẫn ra bãi biển.

Không may là ông này bị một tốp cảnh sát tuần tra bắt gặp và bị phạt khá nặng vì vi phạm một quy định của chính quyền tự quản địa phương, theo đó “cấm mắc bất cứ thứ gì lên cây cối” vì lý do bảo vệ thiên nhiên.

Tin về hình phạt này nhanh chóng được phát tán trên các mạng xã hội và khiến người dân sinh sống tại khu vực rất bất bình, đến nỗi họ đã tổ chức ngay một flashmob kiểu tùy hứng với khẩu hiệu “Tự do giăng võng!”.

Các bình luận cho thấy ngay cư dân bản địa cũng không biết điều khoản cấm đoán này của chính quyền, và họ cho rằng phạt tới 300 Euro là quá đáng, lẽ ra cảnh sát tuần tra chỉ cần nhắc nhở vị du khách Áo cũng là đủ.
 
Thành phố Trieste trở nên khét tiếng vì vụ mắc võng
Thành phố Trieste trở nên khét tiếng vì vụ mắc võng

Cũng tại Ý, nhưng là ở Venice - “thành phố của các kênh đào”, điểm đến “sang chảnh” hàng đầu của khách du lịch tới nước Ý với chừng 30 triệu lượt du khách hàng năm -, nấu cà phê ngoài phố cũng bị phạt thẳng tay.

Hai du khách đến từ Berlin ngồi bệt ở chân cây cầu nổi tiếng Rialto, vừa thưởng thức cảnh đẹp, họ vừa đun cà phê để nhâm nhi nhưng không may là hành vi đó đã bị cư dân địa phương “mách” cho cảnh sát sở tại.

Kết quả là không những bị phạt 950 Euro, hai người còn bị trục xuất khỏi thành phố. Gần đây, Venice đã thông qua những biện pháp nghiêm ngặt để cấm du khách có hành xử không thích hợp tại nơi công cộng.

Còn nhớ, 2 năm trước, một người đàn ông 40 tuổi do “tiểu đường” vào một gốc cây ở “thành phố đẹp nhất thế giới” này, nên đã bị phạt 3.300 Euro. Chuyện diễn ra tại quảng trường Rome, ngay gần ga xe buýt.

Hành vi của người đàn ông bị coi là có “yếu tố tăng nặng” vì cách đó chừng 50m, có một toilet công cộng. Việc khách du lịch tới Venice chi tiêu không đủ nhiều, mà còn gây mất vệ sinh, vốn đã bị kêu ca lâu nay.

Cần biết tôn trọng Venice. Tới thăm Venice mà không tử tế, sẽ bị phạt tiền và trục xuất khỏi đây” - Thị trưởng Luigi Brugnaro tuyên bố. Và con số những du khách bị phạt như vậy dường như ngày càng tăng.

Một người đàn ông Áo khác, trong cơn say xỉn đã nhảy từ một bến tàu xuống kênh đào chính Canal Grande của Venice. Được cảnh sát Ý vớt lên, ông này cũng bị phạt 550 Euro và bị trục xuất khỏi thành phố.
 
Vẽ bậy, hậu quả khôn lường!
Vẽ bậy, hậu quả khôn lường!

Đó cũng là số phận của 2 người đàn ông tới Praha, thủ đô Cộng hòa Czech để xem một buổi biểu diễn âm nhạc. Ngứa tay, họ đã vẽ bậy lên đầu cầu của cây cầu đá nổi tiếng mang tên Hoàng đế Charles Đệ tứ.

Phải nộp tổng cộng 240 ngàn Korona (độ 9.400 Euro) tiền phạt và bồi thường thiệt hại, hai người còn bị trục xuất và cấm cửa khỏi Czech trong vòng 5 năm, vì tội xâm phạm cây cầu “Tình” đã có 700 năm tuổi này.

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
 Từ khóa: du lịch, Venice
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn