TÁI MAI TÁNG NGƯỜI ANH HÙNG THÀNH EGER DOBÓ ISTVÁN

Thứ năm - 03/07/2008 10:39

(NCTG) Những ai từng có dịp xem "Những ngôi sao thành Eger" - tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng và kinh điển của nền văn học Hungary, bản dịch Việt ngữ của dịch giả Lê Xuân Giang -, hẳn còn nhớ hình ảnh kiêu hùng của Dobó István (1502-1572), từng lãnh đạo 2.000 quân dân thành Eger chống 80.000 quân Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chiến lừng danh năm 1552.

Tượng Dobó István tại thành Eger

Sau chừng 440 năm, hài cốt của người anh hùng thành Eger đã được tìm thấy và tái mai táng trong nhà thờ của dòng họ Dobó tại vùng Dobóruszka (Slovakia).

Để có được lễ tái mai táng trọng thể này, các nhà khảo cổ học đã làm việc và nghiên cứu khẩn trương trong vòng 2 năm. Ông Fodor László, nhà khảo cổ phụ trách Bảo tàng viện Dobó István (Eger), người có tiếng nói quyết định trong cuộc tìm kiếm, cho biết: thoạt tiên, các chuyên gia đã tìm tòi trong khu nhà mồ thuộc khuôn viên nhà thờ của dòng họ Dobó István, vì họ giả thiết hài cốt của vị tướng nằm ở đó, nhưng rốt cục không đạt kết quả.

Sau đó, toàn bộ nền nhà của am thờ được đào lên và các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt một người đàn ông cao chừng 180 cm, chạc 70 tuổi, bị bệnh thống phong, được chôn trong một chiếc quan tài gỗ giản dị. Sau nhiều bận đối chiếu kỹ càng, các chuyên gia xác nhận đó chính là Dobó István, người anh hùng thành Eger.

Lễ tái mai táng trọng thể đã được tiến hành trong khuôn khổ các lễ nghi Thiên Chúa giáo. Ăn vận như thời thế kỷ XVI, những thành viên của các hiệp hội "bảo vệ truyền thống" đã đưa hài cốt Dobó István vào một quan tài bằng đá, và chuyển ông tới nhà thờ tổ ở vùng Dobóruszka.

Chùm ảnh của [index] về lể tái mai táng trọng thể Dobó István:

Trần Lê, theo [index]


 
 Từ khóa: Dobó István
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn