HY SINH VÌ CON?

Thứ năm - 18/06/2015 04:04

(NCTG) “Thương yêu con phải là tình thương vô điều kiện. Và là tình thương không cần phải viện dẫn bất cứ sự hy sinh nào”.

Tình yêu thương vô tư và vô điều kiện - Minh họa: Internet

Tình yêu thương vô tư và vô điều kiện - Minh họa: Internet

Chúng ta thường nghe rằng “bố mẹ luôn luôn hết lòng vì con cái, sẵn sàng hy sinh cho con cái”.

Nhưng hãy nghĩ xem, trẻ con đâu có quyền lựa chọn hay đòi hỏi được chào đời, mà chính bố mẹ quyết định sinh con. Người lớn cũng đâu có bị ép sinh con đâu?

Ngược lại, trước khi sinh một đứa trẻ, các bậc phụ huynh cần có tâm thế sẵn sàng làm cha mẹ với mọi khó khăn, gian khổ của thiên chức ấy. Lý do duy nhất đúng đắn để có một đứa trẻ là “vì bố mẹ đã rất muốn có con”.

Một quyết định của người trưởng thành, hơn nữa lại là quyết định to lớn như việc sinh con, thì nên được cân nhắc thật cẩn thận. Nó bao gồm chuẩn bị sức khỏe, chuẩn bị tâm lý, và cả chuẩn bị tài chính.

Ở Việt Nam, có thể thấy rằng vấn đề duy nhất thường được quan tâm là tài chính. Sức khỏe và tâm lý hoàn toàn bị bỏ rơi. Dẫn tới tình trạng sốc diễn ra liên tục: sốc hôn nhân, sốc vì bệnh tật bị che giấu, trầm cảm sau sinh...

Lạ là ai cũng sốc, nhưng Và hình như cũng chẳng ai có ý định làm gì để giảm khả năng bị sốc cả.

Do không được chuẩn bị đầy đủ, rất nhiều các ông bố mẹ trước khi sinh con không hề nghĩ tới rằng sẽ có một đứa trẻ yếu ớt cần được che chở, bảo vệ suốt đời. Thậm chí ngược lại, rất nhiều đau khổ, buồn bã, bực bội lại đổ lên đầu con cái.

Và điệp khúc “hy sinh” rất hay được ca lên.

Hãy nghĩ xem, một đứa trẻ thấy gì khi chúng biết rằng bố mẹ đã và đang “hy sinh” vì mình? Liệu chúng có thấy rằng mình là gánh nặng, là cục nợ của bố mẹ? Rằng mình có rất nhiều nghĩa vụ, mình phải làm cái này, cái kia, vì bố mẹ “cho mình quá nhiều”, mình phải có nghĩa vụ “đáp trả”?

Còn đáng sợ hơn nữa nếu bản thân bố mẹ cũng cho rằng con cái phải đáp trả, phải “báo hiếu” cho bố mẹ, vì bố mẹ đã “hy sinh cả đời” cho con.

Bạn bảo bạn thương con ư?

Vậy hãy cho chúng thấy rằng chúng, chính chúng, bản thân chúng, đã là niềm vui và hạnh phúc của bạn rồi.

Đấy phải là tình thương vô điều kiện. Và là tình thương không cần phải viện dẫn bất cứ sự hy sinh nào.

Hà Linh, từ Toulouse (Pháp)


 
 Từ khóa: hy sinh, thương yêu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn