HOA HẬU CÓ ĐẠI DIỆN CHO VẺ ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM?

Chủ nhật - 07/12/2014 23:25

(NCTG) “Đừng trầm trọng hóa một cuộc thi sắc đẹp, vốn chỉ nên để vui là chính. Đừng ném vào mặt một cô gái mới vừa chập chững bước vào đời những lời lẽ thật cay nghiệt chỉ vì cô ấy không đẹp như mình nghĩ, trong khi bạn có dám chắc cái chuẩn bạn đang nghĩ đó không lai căng?”.


Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người bị chê bai nhiều trên mạng


Mấy ngày nay trên FB, báo mạng ngập tràn những thông tin về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Đặc biệt là tân Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên 18 tuổi chưa kịp ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc vì được đăng quang ở vị trí cao nhất của cuộc thi thì đã bị “ném đá” tơi bời, bị chê xấu, chê chưa khéo léo trong giao tiếp với truyền thông, v.v...

Rất nhiều người phẫn nộ vì họ cho rằng hoa hậu thì trước hết phải đẹp đã, xấu thì bị chê là đúng rồi, nhất là cô gái ấy trở thành đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Vậy thế nào là đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam?

Trước hết, tôi khẳng định rằng, phụ nữ Việt Nam không hề có chiều cao trung bình 1,70m. Theo wikipedia.org, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là 162,1 cm, trong khi nữ giới là 152,2 cm. Bạn cứ nhìn ra đường mà xem. Thế hệ bố mẹ chúng ta, những phụ nữ cao từ 1m60 thường bị gọi là “sào chọc cứt” và rất khó lấy chồng.

Đến thế hệ chúng ta, các điều kiện dinh dưỡng có tốt hơn trước, người Việt cũng cao hơn, phụ nữ cao 1,60m không bị chê bai nữa, nhưng con số này cũng không phải là nhiều. Vậy những cô đi thi hoa hậu, đa số cao trên 1m70, có lý do gì trở thành đại diện cho phụ nữ Việt Nam? Có chăng, cô ấy chỉ có thể đại diện cho các cô gái chân dài Việt Nam, một bộ phận vô cùng ít ỏi thôi chứ.

Tiếp đến là các đường nét trên khuôn mặt nhé. Nếu muốn đặc trưng Việt Nam, phải là “mắt lá dăm” nghĩa là mắt một mí bé, mảnh chứ không phải to tướng như các cô gái bây giờ, thậm chí nhiều cô đeo áp tròng, giãn tròng để trông to hơn.

Gương mặt của người phụ nữ Việt Nam, theo chuẩn của cụ Nguyễn Du thì phải là “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”, không phải cằm V-line, mũi thanh nhỏ như các diễn viên Hàn Quốc.

Còn mũi Việt Nam thì sao?Tất nhiên sẽ là mũi to, ngắn, tẹt rồi.

Người Việt Nam thuộc chủng da vàng Mông-gô-lô-it nên làn da không trắng như người Âu được. Làn da trắng nhất định không thể đặc trưng cho làn da của phụ nữ Việt Nam!

Tóm lại, nếu mục tiêu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là lựa chọn một người đại diện cho nhan sắc Việt Nam, tôi cho rằng, Ban tổ chức cần thay đổi lại một số tiêu chí về điều kiện dự thi như sau:

- Cao từ 1,50-1,65m.

- Mũi tẹt, da ngăm, mắt một mí. Không qua chỉnh sửa thẩm mỹ.

Vậy đó, các bạn đã hình dung ra cô hoa hậu đại diện cho sắc đẹp Việt Nam chưa nào?

Bên cạnh đó, người ta còn đòi hỏi các hoa hậu phải thông minh, giỏi trong giao tiếp ứng xử, cỡ như một chính khách. Các câu hỏi trong phần thi ứng xử, bao nhiêu năm vẫn theo kiểu “họp báo Bộ Ngoại giao”. Ví dụ: thái độ của em về vấn đề Biển Đông, v.v... Với những câu hỏi sáo rỗng như vậy, các câu trả lời được học thuộc lòng, vậy người ta còn kỳ vọng gì trí tuệ của các cô ấy?

Ở các nước Phương Tây, không mấy người chú ý đến hoa hậu. Tôi hỏi rất nhiều người Đức, không một ai biết Miss Germany là ai, cuộc thi ấy bao năm tổ chức một lần, người ta cũng chả hào hứng bình phẩm mặt cô này xấu, răng cô kia hô. Với họ, chỉ có họ đại diện cho chính mình chứ không phải là bất kỳ người nào khác.

Thế nên, đừng trầm trọng hóa một cuộc thi sắc đẹp, vốn chỉ nên để vui là chính. Đừng ném vào mặt một cô gái mới vừa chập chững bước vào đời những lời lẽ thật cay nghiệt chỉ vì cô ấy không đẹp như mình nghĩ, trong khi bạn có dám chắc cái chuẩn bạn đang nghĩ đó không lai căng?

Hoài Vũ, từ Burgschwalbach (CHLB Đức)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn