CHUYỆN TƯỢNG ĐÀI

Thứ ba - 04/08/2015 16:14

(NCTG) “Tôi có một đề nghị lớn đến các đồng chí... đừng xây dựng những đài tưởng niệm cho ông, đừng lấy tên ông đặt cho những cung điện, đừng tổ chức những lễ hội tưởng nhớ ông... Các đồng chí đừng quên chúng ta còn thiếu thốn đến mức nào, còn phải chấn chỉnh biết bao nhiêu điều...

Tượng Lenin bị lật đổ tại nước Nga và các nước công hòa cũ của Liên Xô

Tượng Lenin bị lật đổ tại nước Nga và các nước công hòa cũ của Liên Xô

Nếu muốn kính trọng tên tuổi Vladimir Ilyich, các đồng chí hãy xây nhà cửa, bệnh viện, nhà dưỡng lão cho những người tàn tật... và điều quan trọng nhất: hãy thực hiện di chúc của ông trong mọi việc”.

Bà quả phụ Krupskaya đã lên tiếng khẩn thiết như thế sau cái chết của chồng mình, lãnh tụ Bolshevik Vladimir Lenin. Tuy nhiên, điều ngược lại đã diễn ra: Lenin bị biến thành một thứ giáo điều bất khả xâm phạm để phục vụ lợi ích của bè lũ kế nghiệp.

Thể xác của ông bị giữ trong lăng (trái với nguyện vọng của người đã khuất là được yên nghỉ bên cạnh mẹ), ảnh của ông xuất hiện ở mọi gia đình Nga - Xô như một thứ tranh thánh, “hình ảnh Lenin trên cương vị người đứng đầu một thứ đẳng cấp tôn giáo nào đó đã thay thế hình ảnh Lenin, người đứng đầu cách mạng” (Trotsky).

Đặc biệt, vô vàn tượng đài xưng tụng “công lao trời biển” của Lenin đã được dựng trên toàn quốc, trong lịch sử tồn tại hơn bảy thập niên của Liên bang Xô-viết. Để đến giờ, hầu như ở mọi nơi, người dân đã lũ lượt lật tượng vì cảm thấy nó không còn phù hợp nữa.

Những ngày gần đây, “cư dân mạng” xôn xao về tượng đài 1.400 tỷ ở Sơn La, cũng như về dự án dựng thêm 58 tượng đài nữa để đáp ứng cái gọi là lòng mong mỏi, tình cảm chân thành của... nhân dân (?). Những câu thơ xưa của Tố Hữu lại được trích lại:
 
Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn
.

Tự nhiên nghĩ lại câu chuyện có chút nét tương đồng ở Nga - Xô mà thấy ngao ngán!

Người Dân


 
 Từ khóa: tượng đài, Lenin
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn