NGƯỜI 70 NĂM BỊ "CẦM TÙ" TRONG PHỔI SẮT QUA ĐỜI

Thứ tư - 13/03/2024 12:50

(NCTG) Paul Alexander, người sống trong một "phổi sắt" hơn 70 năm, vừa qua đời ở tuổi 78. Ông mắc bệnh bại liệt vào năm 1952 khi mới 6 tuổi và bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống. Do không thể tự thở, ông được đặt vào một cỗ máy bao phủ toàn bộ cơ thể để hô hấp nhân tạo.

Paul Alexander

Paul Alexander

Nếu rời khỏi cỗ máy mang tên "phổi sắt", Paul Alexander chỉ có thể thở được nhiều nhất là vài phút nên trong thực tế hầu như ông không rời "nhà tù" này vào những năm cuối đời. Điều kỳ diệu là cỗ máy đã giúp ông sống được tới bảy thập kỷ, cho đến thứ Hai, ngày 11/3.

Mặc dù bị giam trong "phổi sắt" như vậy, nhưng Paul Alexander vẫn quyết tâm học luật tại Đại học Texas, sau đó trở thành luật sư vào năm 1986. Ông cũng viết một cuốn tự truyện có tựa đề "Ba phút cho một con chó: Cuộc đời tôi trong lá phổi sắt" (Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung).
 
06
Cả cuộc đời trong chiếc lồng sắt

Việc sáng tác kéo dài 5 năm khi Paul Alexander phải ngậm bút chì để nhấn vào bàn phím, hoặc đôi khi được bạn bè đánh máy hộ. Gần đây, ông còn tham gia mạng TikTok với nick @ironlungman, và vui vẻ trả lời các câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra với ông trong trường hợp mất điện.

Tại Hoa Kỳ, sau cái chết của Paul Alexander, chỉ còn một bệnh nhân duy nhất sử dụng "phổi sắt", trong khi vào thời điểm Thế chiến thứ Hai bùng nổ, số bệnh nhân ở Mỹ lên tới gần một nghìn người. Thay đổi đến khi loại vaccine bại liệt sống giảm độc lực do Albert Sabin được phát triển vào những năm 1960.

Hình ảnh những người có cuộc sống kỳ lạ trorng "phổi sắt":
 
03
02
 
01

07

05

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: phổi sắt, Paul Alexander
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn