CLIP MỚI VỀ “HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA 1988”

Thứ bảy - 09/03/2013 22:35

(NCTG) “Hải chiến Trường Sa 1988” là tên gọi cuộc chiến diễn ra vào rạng sáng ngày 14-3-1988 giữa những chiến sĩ Việt Nam và quân xâm lược Trung Quốc, trong khuôn khổ chiến dịch CQ-88 (“Chủ Quyền 88”) của Hải quân Nhân dân Việt Nam.


Báo chí đương thời viết về “Hải chiến Trường Sa 1988” - Ảnh tư liệu

Trong trận chiến đầy bi thương ấy, 64 chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền đất nước trước lực lượng địch quân hùng hậu gấp bội. Hình ảnh của họ đã được khắc họa trong một bài thơ đương thời: “Những chiến sĩ Trường Sa - Giữ ngọn cờ Tổ quốc - Ngã xuống thành tượng đài - Giữa muôn trùng sấm chớp” (*).

Hai mươi lăm năm trôi qua, hành động quả cảm của các chiến sĩ hải quân Việt Nam trong “Hải chiến Trường Sa 1988” - cũng như của các thế hệ cha, anh đã ngã xuống vì đất nước trong các cuộc chiến chống bè lũ bá quyền Trung Nam Hải vào các năm 1974 và 1979 - nhiều khi bị trôi vào sự thờ ơ và quên lãng.

Truyền thông và bộ máy tuyên truyền chính thống Việt Nam, vì những lý do khác nhau, không ít bận đã coi đây là đề tài “nhạy cảm” và thường xuyên né tránh. Thế hệ trẻ lắm lúc không được biết tới các thông tin xác thực về những cuộc chiến bảo vệ cương vị quốc gia này.
 

Những chàng trai “chiến trường đi chẳng tiếc ngày xanh” - Ảnh tư liệu

Trên cái nền ấy, đáng mừng là có những nhóm yêu nước - xuất phát từ ý chí tự cường và tinh thần dân tộc - đã đứng lên làm thay công việc của chính quyền. Đoạn phim về “Vòng Tròn Bất Tử của các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam”, xuất hiện trên diễn đàn của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa (HSO) cách đây 5 năm, đã gây nhiều xúc động trong lòng người xem.

Nhân 25 năm trận Hải chiến ngày 14-3-1988 tại bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một clip mới đã được các nhóm Thế hệ F và No-U Việt Nam thực hiện, với sự dàn dựng của nhóm Thái độ Việt Nam, nhằm nhắc nhớ và tưởng niệm anh linh của các chiến sĩ đã quên mình vì đất nước cách đây một phần tư thế kỷ.

Clip còn là lời tri ân những chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trước các hành động xâm lược của Trung Quốc vào các năm 1974, 1979 và 1988, với niềm hy vọng những anh linh đó mãi mãi không bao giờ bị lãng quên, và mãi mãi sống trong lòng những người dân yêu nước.

Có thể xem clip tại đây.

(*) Thi phẩm “Trường Sa, súng đã nổ” của tác giả Xuân Hoàng (Tạp chí “Sông Hương” số 30, tháng 3 & 4 năm 1988).

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn