GẶP GỠ VÀ GIAO LƯU VỚI NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG TẠI BUDAPEST

Thứ ba - 03/06/2014 14:53

(NCTG) Nhân chuyến thăm Budapest đầu tháng 6-2014, nhà thơ Vũ Quần Phương sẽ có một buổi gặp gỡ, giao lưu và bình thơ với bà con trong cộng đồng, do Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary kết hợp tổ chức cùng báo NCTG và nhóm các bạn yêu thơ, vào hồi 19 giờ 30 tối thứ Ba (3-6-2014), tại Nhà Văn hóa Việt Édenkert (Budapest, XVI. ker. Rákóczi u. 162.).


Nhà thơ Vũ Quần Phương (trái) và con trai, GS. TS. Toán học Vũ Hà Văn - Ảnh: Internet

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh lên hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?

Người yêu thơ Việt Nam trong vài thập niên trở lại đây, có lẽ không ai không biết bốn câu thơ nói trên, trong thi phẩm “Áo đỏ”. Tác giả của nó, nhà thơ Vũ Quần Phương, thuộc thế hệ những cây bút trưởng thành trong cuộc chiến Việt Nam, nhưng điểm đặc biệt là thơ ông lại hầu như không mang những yếu tố tuyên truyền, cổ động đặc trưng cho thi ca thời chiến của miền Bắc, vốn chỉ mang tính giai đoạn, không có giá trị dài lâu.

Nhà thơ Vũ Quần Phương (tên thật là Vũ Ngọc Chúc) sinh năm 1940 tại Từ Liêm, Hà Nội. Là bác sĩ y khoa, đồng thời ông là nhà thơ, nhà phê bình văn học với các bút danh Ngọc Vũ và Phương Viết. Ông từng giữ các cương vị Trưởng BBT Văn học (NXB Văn học), Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội, TBT báo “Người Hà Nội”, Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà Văn Việt Nam, Phó TBT tạp chí “Văn chương Việt Nam” bằng tiếng Pháp.

Làm thơ từ thập niên 60 thế kỷ trước, Vũ Quần Phương ra tập thơ đầu tay “Cỏ mùa xuân” vào năm 1966 và tính đến năm 2008, ông đã có tám tác phẩm được ấn hành: “Hoa trong cây” (1977), “Những điều cùng đến” (1983), “Đợi” (1988), “Vầng trăng trong xe bò” (1988), “Vết thời gian” (1996), “Quên chữ... quên câu” (2000), “Giấy mênh mông trắng” (2003) và “Chỗ ấy sóng...” (2008).

Trong sự nghiệp sáng tác, Vũ Quần Phương đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007, cũng như hai lần Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, và hai lần Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam.

Ngoài bài thơ “Áo đỏ” thượng dẫn, Vũ Quần Phương còn một thi phẩm trữ tình khác rất được biết đến và đã được nhạc sĩ Huy Thục phổ thơ: bài “Đợi”. Trái với rất nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, dòng chảy của thi ca Vũ Quần Phương - thấm đẫm chất suy tưởng - không nhằm phục vụ những chủ đề “to tát”, vốn dĩ được ưu tiên của thời cuộc, mà thường đi vào mổ xẻ, tiếp cận đời sống nội tâm riêng tư, cá nhân của con người.

Không chỉ làm thơ, Vũ Quần Phương còn là nhà phê bình văn học với rất nhiều bài viết đăng tải trên sách, báo, tạp chí. Theo đánh giá của nhiều người, ông là người thẩm thơ tinh tế nhất hiện nay với phong cách uyên bác và mang nhiều chất ngẫu hứng: ông xuất hiện nhiều trên các chương trình thơ truyền hình và những buổi bình thơ của ông đã thu hút được sự chú ý và quan tâm của đông đảo người yêu thơ.

Nhân chuyến thăm Budapest đầu tháng 6-2014, nhà thơ Vũ Quần Phương sẽ có một buổi gặp gỡ, giao lưu và bình thơ với bà con trong cộng đồng, do Hiệp hiệp Người Việt Nam tại Hungary kết hợp tổ chức cùng báo NCTG và nhóm các bạn yêu thơ, vào hồi 19 giờ 30 tối thứ Ba (3-6-2014), tại Nhà Văn hóa Việt Édenkert (Budapest, XVI. ker. Rákóczi u. 162.).

Kính mời các bạn yêu thơ cùng bà con trong cộng đồng tới tham dự!

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn