CHUYẾN LƯU DIỄN LỊCH SỬ CỦA “THE ROLLING STONES” TẠI CUBA

Chủ nhật - 27/03/2016 14:50

(NCTG) Hàng trăm ngàn cư dân Cuba và rất nhiều du khách ngoại quốc đã tụ tập tại thủ đô của xứ sở cộng sản này để được tận mắt chứng kiến một biến đổi lịch sử: ban nhạc huyền thoại “The Rolling Stones” tại La Habana.

Những hòn đá đã lăn tại La Havanna - Ảnh: Alexandre Meneghini (Reuters)

Những hòn đá đã lăn tại La Havanna - Ảnh: Alexandre Meneghini (Reuters)

Bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI cho hay, tối thứ Sáu 25-3, các chàng trai không tuổi “Những hòn đá lăn” đã cháy hết mình thật ấn tượng tại sân vận động Ciudad Deportiva của thủ đô. “Chào Havanna, chào những người bạn Cuba của tôi!” - trưởng nhóm Mick Jagger chào khoảng nửa triệu khán giả bằng tiếng Tây Ban Nha ngay sau khi anh vừa lên trên sân khấu.

Hoạt động từ năm 1962, “The Rolling Stones” đã chơi một đêm nhạc miễn phí đầu tiên kể từ năm 2006: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood và Charlie Watts mở màn với bản “Jumpin' Jack Flash”, và tiếp đó là “It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)”. “The Rolling Stones” có mặt tại thủ đô của Cuba chỉ vỏn vẹn hai ngày sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại quốc gia này: gần 90 năm, mới có một nguyên thủ Mỹ tới Cuba.

Barack Obama và những chàng trai gạo cội của lịch sử nhạc Rock chứng tỏ Cuba đã mở cửa với thế giới, theo ý kiến của nhiều người. Buổi diễn của “The Rolling Stones” là sự kiện lớn nhất ở Cuba trong thể loại của nó kể từ cuộc cách mạng năm 1959, nhiều người đã ngủ đêm trước sân vận động để chắc chắn được vào xem.
 
Chờ đón những vị lão trượng của lịch sử nhạc Rock - Ảnh: Ivan Alvarado (Reuters)
Chờ đón những vị lão trượng của lịch sử nhạc Rock - Ảnh: Ivan Alvarado (Reuters)

Giờ thì tôi đã có thể yên lòng chết được rồi”, gác đêm Joaquín Ortiz (62 tuổi) thổ lộ, ông là người mê nhạc Rock từ thập niên 60 thế kỷ trước. Tuy nhiên khi đó Ban lãnh đạo cộng sản của xứ sở này coi những ban nhạc Anh và Mỹ là “cặn bã” của tư bản, nên chàng trai Ortiz phải giấu kín những đĩa nhạc của “The Beatles” và “The Rolling Stones”. Cách giấu của ông cũng rất đặc biệt: ông bọc ra ngoài bằng vỏ đĩa của những ban nhạc “cách mạng” Cuba. “Được thấy “The Rolling Stones”, điều này đối với tôi như là một mong muốn cuối cùng” - ông cho hay.

Cả đời tôi mong đợi phút giây này, “The Rolling Stones” là ban nhạc vĩ đại nhất” - một đồng hương 57 tuổi của ông Ortiz chia sẻ. Một thanh niên 22 tuổi, anh Raúl Podie, viên chức chính phủ thì gọi đêm nhạc là mang tính “lịch sử”. “Tôi muốn nhiều ban nhạc tới Cuba nữa, thật phong phú vào, vì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã ít bị cách ly với bên ngoài”, anh nói.

Rất nhiều người ngoại quốc cũng có mặt trong đêm thứ Sáu, đối với họ, được thấy Cuba cũng là ấn tượng mới mẻ không khác gì “The Rolling Stones” trong mắt cư dân Cuba. Chảng hạn, hai người đàn ông Mỹ đã đi tàu thủy từ Key West, Florida tới La Havanna để chứng kiến sự kiện “để đời” này.
 
Cháy cùng “The Rolling Stones” - Ảnh: Alexandre Meneghini (Reuters)
Cháy cùng “The Rolling Stones” - Ảnh: Alexandre Meneghini (Reuters)

Một trong những mơ ước của đời tôi là đi tàu thủy qua Cuba”, Paul Herold (65 tuổi), một thợ sửa đường ống nước đã về hưu cho hay. Bạn của ông, Ken Smith (59 tuổi) nói thêm, sau nhiều năm chần chừ, họ đã quyết định lên đường vì đêm nhạc này, và đã không ân hận. “Chúng tôi vừa được chở đi chơi một vòng bằng một “con xe” Pontiacony đời 57, sướng nhất trần đời”.
 
Những chuyển biến diễn ra ở Cuba - như sự hòa dịu trong quan hệ với Hoa Kỳ - cũng được Mick Jagger gián tiếp nhắc tới khi anh cùng ban nhạc đặt chân tới Cuba. “Chắc hẳn nhiều điều đã diễn ra trong những năm qua. Với thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi vui mừng vì được hiện diện ở đây” - thủ lĩnh “The Rolling Stones” nói khi tới phi trường José Martí.

Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn