Áo dài tóc tại Hội nghị ASEAN: SỰ THỂ HIỆN CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC

Thứ ba - 13/04/2010 09:57

(NCTG) “Nhân lời kêu gọi của TP Hà Nội về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, là một công dân được vinh dự sống trên đất Tràng An thanh lịch, tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó tặng Thủ đô”, nghệ sĩ Kim Quý, chủ nhân chiếc áo dài tóc độc nhất vô nhị làm từ tóc của phụ nữ 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam chia sẻ với NCTG.

Tác phẩm áo dài, khăn đống tóc của nghệ sĩ Kim Quý

Hạ tuần tháng 3-2010, báo chí trong nước đã đồng loạt đăng tin về việc nghệ sĩ tạo mẫu tóc nổi tiếng Kim Quý đã hoàn tất một bộ áo dài, khăn đống rất đặc biệt từ hàng triệu mét tóc của phụ nữ Việt Nam, trong đó có những người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ như NSND Chu Thúy Quỳnh, nghệ sĩ Lê Mai, cố nghệ sĩ Lê Dung, Lê Vân, Lê Vi, các ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, nghệ sĩ múa Đặng Hùng, Vương Linh, hoa hậu Hà Kiều Anh…

Ngoài ra, Phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc, TS. Văn học Phạm Mỵ, TBT báo “Tài nguyên Môi trường”, PGS. TS Văn học Phạm Mai Hương; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế TP Hà Nội Vũ Thị Mai… cũng có trong danh sách những người đã góp tóc một tay cho chị.

“Người thổi hồn cho tóc” hướng dẫn học sinh thực hành

Sản phẩm vô cùng độc đáo ấy đã được nghệ sĩ Kim Quý thực hiện trong vòng 3 năm vào thì giờ rảnh rỗi, vì các ngày trong tuần chị vẫn phải dạy và hướng dẫn học sinh thực hành tại Trường dạy nghề tạo mẫu tóc mang tên mình, như lời chị tâm sự.

Giới thiệu về tấm áo dài, khăn đống, nghệ sĩ Kim Quý cho hay: “Là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp có tiếng tại Việt Nam, nên tôi có ý tưởng làm chiếc áo dài bằng tóc như món quà tặng Thăng Long - Hà Nội. Tấm áo dài là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam, tôi thiết kế áo dài hình bản đồ Việt Nam với ý tưởng đất nước hóa rồng thiêng bay lên trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Còn chiếc khăn đống mang biểu tượng Tháp Rùa, nơi vua Lê Lợi trả gươm, nói lên biểu tượng của hòa bình, đồng thời cũng chính là biểu tượng của Hà Nội, trái tim của cả nước, là nơi hướng về của đồng bào ở xa Tổ quốc.

Đặc biệt, phần Tháp Rùa toàn làm bằng tóc bạc của các cụ già, và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Mặt trước của áo dài là hình tượng con Rồng thời Lý

Ba năm ròng rã dùng kim móc và nối từng sợi tóc, nghệ sĩ Kim Quý đã đặt trọn tấm lòng và chuyên môn của 30 năm trong nghề tạo mẫu tóc để hoàn thành tác phẩm đặc sắc này. Được biết, trong thời gian tới, chị muốn được trưng bày bộ trang phục, hoặc đem tặng cho TP Hà Nội như một kỷ vật chào mừng Đại lễ.

Có điều, có lẽ khi khởi đầu ý tưởng và ước mơ về món quà cho Hà Nội ngàn năm, nghệ sĩ Kim Quý cũng không thể ngờ rằng, bộ trang phục mà chị đã sáng tạo với tất cả tâm huyết của mình sẽ có dịp được ra mắt các nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia trong khu vực. Điều đó đã trở thành sự thật khi áo dài, khăn đống tóc của chị đã hiện diện trong màn múa “Hoa đất nước” phục vụ Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 vừa diễn ra tại Hà Nội tuần qua.

Bản đồ hình chữ S của Tổ quốc, với Trường Sa và Hoàng Sa thân yêu

Thật cảm động là trong số rất nhiều những lời chúc mừng đến từ những người quen và không quen, một người Việt sống xa quê đã chia sẻ cảm nhận của anh từ nửa vòng trái đất: “Cám ơn chị đã thể hiện chủ quyền đất nước bằng một việc làm cụ thể và rất độc đáo!

Sự thể hiện chủ quyền ấy, đầy tính nhân bản và nghệ thuật, góp phần khẳng định rằng dân Việt, nước Việt sẽ trường tồn cùng nền văn hóa của 54 dân tộc, và sẽ vượt qua mọi thử thách, gian lao, dù là cam go và ác liệt nhất!

Bài: Trần Lê - Ảnh: Bích Ngọc


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn