Liên hoan sách Quốc tế Budapest lần thứ 17: LẦN ĐẦU TIÊN CÓ NGƯỜI VIỆT GÓP MẶT

Thứ sáu - 23/04/2010 23:42

(NCTG) Liên hoan sách (LHS) Quốc tế Budapest lần thứ 17 đã mở màn vào hồi 15 giờ chiều ngày thứ Năm 22-4 và kéo dài trong vòng 4 ngày tại Trung tâm Millenáris (Quận II, Budapest).

Một góc LHS Quốc tế Budapest

Lễ khai mạc được tiến hành trọng thể bởi TS. Paczolay Péter (Chánh án Tòa án Hiến pháp Hungary) cùng bà Aliza Bin-Noun, Đại sứ Israel tại Budapest.

Sau Cộng hòa Czech, Ba Lan, Ý, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Canada, Trung Quốc và Romania, trong năm nay, Israel là khách mời danh dự của LHS Quốc tế Budapest.

Trong ngày khai mạc, một nhà văn nổi tiếng của Israel, ông Amos Oz, đã được nhận Giải thưởng lớn Budapest từ thị trưởng Demszky Gábor, sau khi nhà văn Hungary Kondrád György đọc bài giới thiệu và ca ngợi.

Nhà văn Israel Amos Oz, từng nhiều lần được đề cử Nobel Văn chương

Theo thông báo của Ban tổ chức, LHS Quốc tế Budapest lần thứ 17 có sự tham dự của các nhà văn và nhà xuất bản (NXB) từ 24 quốc gia trên thế giới, trong số đó, bên cạnh Israel, Saudi Arabia là nước Ả Rập đầu tiên có mặt tại sự kiện này.

Lần đầu tiên, các NXB Brasil và Áo tham gia LHS - ngược lại, trong lịch sử tồn tại của LHS Budapest, lần đầu tiên CHLB Đức không có mặt trên tư cách quốc gia (cho dù vẫn có nhiều NXB và hãng kinh doanh sách của Đức tham dự LHS) vì trong năm nay, Ban lãnh đạo Hội chợ sách Frankfurt không nhận được tài trợ từ Bộ Ngoại giao nước này.

Đặc biệt, về phía Việt Nam, có sự “góp mặt” của Quỹ Văn hóa Vì văn hóa Hungary - Việt Nam với tiểu thuyết (viết bằng tiếng Hungary) mang tựa đề “Bí mật ngôi chùa Patamcsui” (A patamcsui kolostor titkai, tập 1). Đây là tác phẩm đầu tay của anh Trịnh Quang Thắng, một cựu DHS Việt Nam tại Hungary, chủ tịch Quỹ.

Là một kỹ sư tốt nghiệp Khoa Công nghệ Hóa học (Đại học Veszprém), tác giả Trịnh Quang Thắng đã có tổng cộng 24 năm học tập và sinh sống tại Hungary. Trả lời báo chí nước này, anh cho biết: anh bắt đầu viết tiểu thuyết trên từ hơn 3 năm nay, sau khi có một giấc mơ.

Sở dĩ tôi quyết định viết bằng tiếng Hungary vì đây là một ngôn ngữ giàu hình ảnh tuyệt vời. Tôi chỉ cần ghi lại những gì hiển hiện trước con mắt tinh thần của tôi. Có lẽ nếu phải viết bằng tiếng Việt, tôi đã không thể nào bắt tay được vào công việc”, tác giả Trịnh Quang Thắng thổ lộ.

Tác giả Trịnh Quang Thắng

Trong dịp ra mắt cuốn sách, Quỹ Vì văn hóa Hungary - Việt Nam còn có sáng kiến giới thiệu một nét văn hóa Việt Nam thông qua chương trình biểu diễn đàn bầu của NSƯT Hoàng Anh Tú đến từ Việt Nam. (*)

LHS Quốc tế Budapest lần thứ 17 là sự kiện văn hóa nổi bật tại Hungary với hơn 300 chương trình cho giới yêu sách, đồng thời, cũng là diễn đàn chuyên môn lớn nhất của thị trường sách tiếng Hungary.

Đồng thời, trong khuôn khổ LHS, còn có chương trình mang tên Liên hoan của các tác giả có sách đầu tay của Châu Âu, được khởi động từ 10 năm nay theo đề xuất của Học viện Pháp ở Budapest, và đến nay đã trở thành hoạt động văn hóa được thực hiện với sự hợp tác đông đảo nhất của các nhà văn đến từ Liên hiệp Châu Âu.

Trong 10 năm qua, nhờ tham dự LHS Budapest, hơn 140 nhà văn trẻ mới ra mắt tác phẩm đầu tay đã có dịp làm quen với nhau và xuất hiện trước công chúng yêu sách - trong số đó, có những người đã trở thành cây bút quan trọng không chỉ trên văn đàn quê hương, mà còn được biết đến rộng rãi ở nước ngoài.

Chỉ cần nêu một ví dụ: nhà văn trẻ Hungary Dragomán György, sinh năm 1973, ra mắt tác phẩm đầu tay năm 2002, nay đã được dịch ra ở hơn 100 nước trên thế giới!

(*) Stand số G15 - Jövő Háza - Galéria. Trung tâm Millenáris (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.)

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn