PHẠM DUY VÀ NHỮNG HỒI QUANG CỦA THỜI “MƠ GIẤC MỘNG DÀI”

Thứ bảy - 10/07/2010 23:58

(NCTG) Theo tin từ trong nước, chương trình mới nhất hội tụ nhiều tình khúc lớn của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ được Phương Nam Phim phối hợp Công ty CP Acecook Việt Nam tổ chức vào hai ngày 17-7 và 18-7-2010 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).

Nhạc sĩ Phạm Duy tại Hà Nội (1-1-2009) - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Được biết, mang tên “Mơ giấc mộng dài”, đêm nhạc sẽ do đạo diễn Phạm Hoàng Nam dàn dựng gồm 4 chương: Tuổi ấu thơ, Tuổi yêu đương, Tuổi day dứtTuổi đá vàng, như một sự ghi nhận 4 giai đoạn của đời người. Các nhạc sĩ Hoài Sa, Võ Thiện Thanh và Trần Thanh Tùng đảm nhiệm phần hòa âm phối khí trên tinh thần vừa hoài cổ, vừa tươi mới.

Chủ đề “Mơ giấc mộng dài” được lấy ý từ một thi phẩm của Lệ Lan (Alice) mà Phạm Duy đã phổ thành ca khúc “Tôi đang mơ giấc mộng dài” từ những năm cuối của thập niên 50 thế kỷ trước. “Tôi đang mơ giấc mộng dài - Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh” đồng thời cũng là tinh thần của loạt tình ca mà Phạm Duy gọi bằng cái tên Nhạc tình cảm tính (sentimentale), và sẽ là một nội dung rất được chú ý và chờ đợi trong đêm nhạc tới.

Như cách diễn giải của chính nhạc sĩ, đây là dòng nhạc “đã rời khỏi khung cảnh lãng mạn (romantique)” của nhạc tình giai đoạn đầu Tân nhạc Việt Nam để đến một khúc rẽ mới, khi “bài nào cũng xoay quanh chữ ''nhau'': “đôi lứa yêu nhau không cần đến bối cảnh chung quanh - chỉ có anh với em, chỉ có người nam, người nữ dìu nhau đi trên đường tình”.

Trong chương trình tới, một số tác phẩm lớn của Nhạc tình cảm tính Phạm Duy như “Kiếp nào có yêu nhau”, “Nếu một mai em sẽ qua đời”, “Tôi đang mơ giấc mộng dài”, “Nghìn trùng xa cách”... sẽ được ra mắt khán thính giả, như những hoài niệm, trải nghiệm của một thời “tình xanh khi chưa lo sợ”, kèm theo mọi sắc thái đam mê và day dứt, hạnh phúc và khổ đau của những cuộc tình.

Theo các thông tin sơ bộ, bên cạnh dàn ca sĩ trẻ được chính Phạm Duy đánh giá cao như Mỹ Linh, Đức Tuấn, “Năm Dòng Kẻ”, Nguyên Thảo, Khánh Linh, Tấn Minh và Hà Anh Tuấn, trên sân khấu nhạc lần này còn có hai giọng ca lớn, đã song hành cùng Phạm Duy ở nhiều giai đoạn trong sự nghiệp sáng tác của ông: Duy Quang, trưởng nam của nhạc sĩ, và Ý Lan, ái nữ của danh ca Thái Thanh, người lần đầu tiên chính thức biểu diễn trong một chương trình lớn ở Việt Nam.

NCTG đã có một cuộc trao đổi ngắn với nhạc sĩ Phạm Duy trong khi ông đang bận rộn chuẩn bị cho hai đêm diễn.

Phạm Duy và ca sĩ trẻ Đức Tuấn, người được coi là đã thể hiện xuất sắc nhạc Phạm Duy (ảnh chụp nhân sinh nhật của nhạc sĩ, tháng 10-2008) - Ảnh do nhân vật cung cấp

NCTG: Báo chí Việt Nam đồng loạt đăng tin về “Mơ giấc mộng dài”, được coi là show thứ ba của nhạc sĩ ở Việt Nam. Là người làm việc rất khoa học, theo ông, show này mang tính tiếp nối hai chương trình trước, hay có thêm những kỳ vọng mang tính conception khác của ông?

Nhạc sĩ Phạm Duy (PD): Nói đúng ra, “Mơ giấc mộng dài” là show thứ năm trong số những Đại Hội Ca Diễn (big show). Bốn shows kia là “Ngày trở về”, “Tình hoài hương”, “Con đường tình ta đi” và “Ngày trở về Hà Nội”, nghĩa là mỗi năm tôi có MỘT BIG SHOW kể từ ngày tôi trở về quê hương.

Tất nhiên trong những năm tới cũng phải có những shows lớn, nội dung ra sao thì bây giờ tôi chưa thế nói ra được nhưng đại loại sẽ là những đề tài có tính cách thống nhất lòng người, xưng tụng tinh thần dân tộc, xây dựng quê hương, cổ súy đại lượng và suy tôn tình yêu nói chung… 
 
NCTG: Với sư thực hiện chương trình này, ông đã có mong muốn tổng kết những ước vọng về con người, về tình yêu và xã hội trong sự nghiệp sáng tác của ông, thông qua việc đề cập tới những giai đoạn khác nhau của đời người?

PD: Show “Mơ giấc mộng dài” chỉ là một cái nhìn chung về chủ trương của một nghệ sĩ của thời đại, luôn luôn là một kẻ mơ mộng - cho nên đã có ban nhạc của các con tôi là “The Dreamers” (tên do Duy Quang đặt). Muốn tổng kết thì phải có thêm những trường ca, tổ khúc, đại khúc... được ra mắt mọi người trong những năm tới…

NCTG: Bên cạnh những giọng ca gạo cội và gắn bó thân thiết với tên tuổi ông như Ý Lan, Duy Quang, “Bố già” Phạm Duy có thêm nhiều ca sĩ trẻ khác, đã đi cùng với Phạm Duy trong thời gian qua. Ông có nhận định thế nào về thế hệ ca sĩ trẻ này?

PD: Tôi đã có may mắn trở thành một nghệ sĩ của nhiều thế hệ nên sau thế hệ đi trước, đã có nhiều ca sĩ trẻ khởi sự hát nhạc mơ mộng của tôi, không những là trên sân khấu trong show của tôi mà còn trong đĩa CD nữa như Tấn Sơn, Mỹ Lệ, Ánh Tuyết, Hoài Phương, Mai Khôi, Ngọc Tuyền, Xuân Phú, Thanh Long Bass… ở trong nước và Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ, Quang Lê, Ngọc Anh... ở ngoài nước.

NCTG: Sự tham gia trong chương trình sắp tới của NDND Trần Hiếu - một tên tuổi lớn của nền văn nghệ miền Bắc trước kia và của Việt Nam hiện tại - có ý nghĩa gì đối với nhạc sĩ?
 
PD: Thật là bất ngờ và vinh hạnh cho tôi khi Phương Nam Phim có được sự tham gia của NSND Trần Hiếu trong vai trò người dẫn chuyện và ca sĩ trình diễn trong Show “Mơ giấc mộng dài”. Khi tôi được nghe ông hát ở Paris năm 1974, tôi đã “ước mơ” có ngày được nghe ông hát nhạc PD!

Nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Duy Cường trong chương trình giới thiệu “Kiều ca” tại Hà Nội (2-1-2009) - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

NCTG: Qua các chương trình trước và đặc biệt là lần này, nhiều ca khúc bất tử của nhạc sĩ đã được chính thức vang lên tại Việt Nam. Còn những ca khúc nào nữa, mà ông muốn nghe lại tại quê hương trong thời gian sắp tới?
 
PD: Sau 5 shows, tôi “ước mơ” được chính quyền cho phép hát những trường ca như “Con đường cái quan”, “Mẹ Việt Nam”, “Hàn Mạc Tử ca”, “Đạo ca”, “Thiền ca” và “Minh họa Kiều”.

NCTG: Xin cám ơn nhạc sĩ và chúc ông sức khỏe cho những dự định và hoạt động âm nhạc sắp tới!

Trần Lê thực hiện


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn