“NGHỆ SĨ SÂN CỎ” VARGA ZOLTÁN QUA ĐỜI TRÊN SÂN CỎ

Thứ bảy - 10/04/2010 11:51

(NCTG) Varga Zoltán, cựu vô địch Thế vận, một trong những cầu thủ bóng đá tài năng nhất của lịch sử bóng đá Hungary đã qua đời ngay trên sân cỏ ngày 9-4 vừa qua, hưởng dương 65 tuổi.

Theo tin của báo chí Hungary, ngày thứ Sáu, Varga Zoltán chơi trong một CLB lão tướng tại sân Danubia ở Zugló. Các nhân chứng cho hay, ông khởi đầu trận đấu khá tốt, dù chạy ít những có nhiều đường chuyền chuẩn xác, và không tỏ ra có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, sau chừng 10 phút, ông đề nghị được thay người và ra ngoài sân vì cảm thấy mệt mỏi.

Sau đó, Varga bất tỉnh và các nhân viên cứu thương được gọi đến đã tìm cách hô hấp nhân tạo trong vòng hơn nửa tiếng, nhưng không cứu được tính mạng ông. Szeiler József, cựu thủ môn CLB Ferencváros cho hay, trước đây, Varga đã hai lần bị chứng nhồi máu cơ tim.

Được coi là một trong những nghệ sĩ sân cỏ lớn nhất của Hungary, Varga Zoltán sinh ngày 1-1-1945 tại Vál. Năm 16 tuổi, ông đã là cầu thủ CLB Ferencváros, đội bóng được ưa chuộng bậc nhất của Hungary.

Năm 1964, Varga là thành viên tuyển Olympic Hungary giành HCV tại Thế vận hội. Cùng đội tuyển Hungary, ông còn đoạt HVĐ Giải Vô địch Châu Âu. Năm 1965, ông là thành viên CLB Ferencváros đoạt Cúp các Thành phố Hội chợ (tiền thân của Cup UEFA).

Cùng Albert Flórián, danh thủ đoạt Quả bóng vàng duy nhất của Hungary năm 1967, Varga Zoltán được coi là cầu thủ tài năng nhất của thế hệ ông. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai ngôi sao cùng một CLB rất tồi tệ mặc dù các bạn hữu và giới lãnh đạo thể thao Hungary đã nhiều lần muốn hòa giải hai người.

Năm 1966, Varga tới kỳ World Cup tại Anh với một đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt vì khi đó mọi người đã nghĩ rằng ông sẽ tìm cách di tản. Tuy nhiên, vì bị chấn thương nên Varga không thể hiện được tài năng của mình trên sân cỏ.

Năm 1967, ông là cầu thủ trụ cột của đội vô địch Ferencváros. Tổng cộng, Varga đã chơi 135 trận trong sắc áo Ferencváros, ghi 53 bàn thắng. Trong 12 trận khoác áo tuyển Hungary, ông ghi hai bàn thắng vào lưới Đan Mạch và Áo.

Trên đường tới dự Olympic 1968 tại Mexico, Varga László rời đội tuyển và di tản. Về sau, năm 1997, trong một cuốn sách, ông kể lại rằng ông di tản vì không thể chơi cùng một đội với Albert, nhưng ông không giận Albert, mà căm tức những kẻ đã gây nên bầu không khí thù nghịch đó.

Tại nước ngoài, Varga chơi cho các CLB Hertha (Đức, 1970-72), Aberdeen (Scotland, 1972-73), Ajax (Hà Lan, 1973-74; tại đây, ông chơi ở vị trí của Cruyff khi danh thủ này chuyển sang FC Barcelona), Dortmund (Đức, 1974-77) và Gent (Bỉ, 1977), nhưng không ở đâu ông có được sự nghiệp xứng đáng với tài năng của mình. Tại Đức, ông còn dính vào một vụ bán độ.

Varga Zoltán được coi là một trong những cầu thủ kỹ thuật nhất thế giới: những hồi tưởng cho thấy các bàn thắng kiểu “cắt kéo” của ông vô cùng ngoạn mục, những cú đi bóng và lừa bóng của ông chớp nhoáng ở mức rất ít có thời bấy giờ. Kỹ thuật giữ bóng, khả năng nhận biết tình thế và sự ngẫu hứng rất xuất sắc trên sân cỏ của Varga được nhìn nhận là hiếm có đương thời. Sau này, khi hồi hương và đã ngoại 50 tuổi, ông vẫn sút bóng chính xác hơn cả các cầu thủ thanh niên.

Là một cầu thủ “bất trị”, một con người tính khí nóng nảy, khó gần và bộc trực, Varga Zoltán thường xuyên đụng độ với bạn bè, giới lãnh đạo thể thao nên mặc dù vào thời ấy, ông được coi là cầu thủ Hungary duy nhất có lối sống và tập luyện một cách nhà nghề, Varga đã không đạt được những thành công mà lẽ ra ông phải có.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 
 Từ khóa: bóng đá
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn