World Cup 2010: LẦN THỨ BA CHÚNG TA CŨNG BẠI TRẬN

Chủ nhật - 11/07/2010 23:53

(NCTG) Trong thời gian diễn ra kỳ World Cup 2010, mạng blog.hu của Hungary có sáng kiến dành 32 “mảnh đất” cho các cổ động viên (CĐV) của 32 đội tham dự giải.

Bàn thắng của Iniesta ở phút 116 đã hạ gục Hà Lan, và biến đội này luôn trở thành “người đến sau” - Ảnh: AFP

Sau đây là entry của Despota, người phụ trách trang blog của CĐV Hà Lan, post lúc 23 giờ 14 phút đêm 11-7-2010, như đoạn kết cho một giấc mơ của các CĐV Hà Lan.

*

Thế là hết. Iniesta định đoạt trận đấu vào phút thứ 116, Tây Ban Nha vô địch thế giới, chúng ta phải thừa nhận rằng họ xứng đáng. Trước tiên, chúng ta hãy chúc mừng Tây Ban Nha, đúng như tinh thần thể thao đòi hỏi.

Ừ, tinh thần thể thao! Tôi tin rằng “Cơn lốc màu da cam” đã thất bại vì họ không thể trấn tĩnh, tự chủ và suốt trận chỉ nhằm vào... chân đối thủ. Heitinga bị đuổi, nhưng Van Bommel lẽ ra cũng đáng bị một thẻ đỏ (và đây không phải là lần đầu trong giải lần này).

Trước khi bàn thắng được ghi, rõ ràng là Tây Ban Nha đã phạm lỗi với Elia và trọng tài Webb thì không thổi phạt, nhưng đó là chuyện khác, tất cả những điều này không thay đổi được một thực tế là Hà Lan lại thất bại trước cánh cửa của chiến thắng cuối cùng, lần này là thứ ba. Lẽ ra Robben có thể định đoạt trận đấu hai lần, nhưng về hậu thì điều này cũng chả nghĩa lý gì.

Như thế, cuối World Cup lần này, chúng ta cũng có thể tuyên bố rằng “Cơn lốc màu da cam” bộ mới không xứng đáng giành ngôi vị vô địch thế giới. Không xứng đáng, vì họ đã không trình diễn được cho thế giới thấy thứ bóng đá trước kia từng là “bản quyền” của Hà Lan: cách chơi bóng tổng lực ngoạn mục, huy hoàng, mang tính tấn công và luôn khiến người xem mãn nguyện.

Các học trò của HLV Bert van Marwiijk sẽ hồi hương với tấm HCB và đây là điều trước kỳ World Cup, hẳn tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, nhưng bại trận ở chung cuộc như thế này luôn là thất vọng lớn.

Hai năm nữa, Giải vô địch Châu Âu sẽ diễn ra tại Ukraine và Ba Lan, tôi chân thành hy vọng rằng lúc ấy, chúng ta sẽ gặp lại một Hà Lan có tinh thần thể thao với lối đá tấn công, khiến chúng ta có thể yêu thích. Và tôi cũng hy vọng rằng ở giải ấy, thành công sẽ đến...

Gần hai tháng trời, tôi có may mắn được biên tập trang blog của các cổ động viên Hà Lan, bản thân tôi đã viết 46 entry và đây là một kỷ niệm thực sự. Cám ơn các đồng sự trong BBT về sự hợp tác này, và trước tiên, cám ơn các bạn đọc thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi.

Một lần nữa, gửi lời chúc tới Tây Ban Nha, nhưng tôi cũng tự hào vì Hà Lan và trái tim tôi vẫn tiếp tục chỉ đập vì Hà Lan!

Hup Holland Hup!

Despota, Trần Lê chuyển ngữ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn