GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN CHÂU ÂU: QUỐC CA HUNGARY BỊ CHƠI SAI TỚI 2 LẦN!

Thứ tư - 15/10/2008 11:42

(NCTG) Một sự việc nực cười đã xảy ra tại Giải Vô địch Bóng bàn Châu Âu 2008, được tổ chức tại Saint Petersburg (Liên bang Nga): Quốc ca Hungary đã bị chơi sai tới 2 lần khi đôi Tóth Krisztina và Póta Georgina (vô địch đôi nữ) lên nhận giải.

Theo tường thuật của báo chí Hung, trong cả hai lần đó, thay vì Quốc ca Hungary, một bản nhạc khác hẳn đã được chơi và do đó, vì nhầm lẫn, thoạt tiên, cúp vàng dành cho đôi thắng cuộc lại bị trao nhầm của các cây vợt được HCĐ.

Sau lần nhầm lẫn đầu tiên, cây vợt nổi tiếng Tóth Krisztina (Hungary) đã phản đối bằng cách ngồi xuống bục trao giải và ra hiệu rằng chị chờ Quốc ca Hung. Tất nhiên, khán giả trên cầu trường thì không hiểu gì cả, chẳng hạn, một phóng viên ảnh lại nghĩ rằng các VĐV Hungary "tẩy chay" Quốc ca của chính tổ quốc họ.

Lần thứ hai, khi mọi thứ lặp lại, BTC đã xin lỗi nhiều lần và cho biết họ sẽ "bù lại" vào cuối chương trình. Và quả thực, trong lễ bế mạc Giải Vô địch, lễ trao giải được tổ chức lại, nhưng khi đó chỉ còn hai cây vợt Hung (các cặp được HCB và HCĐ đã rời hiện trường). Điều an ủi duy nhất là trong lần này, Quốc ca Hung đã được vang lên... (Việc nhầm lẫn Quốc ca đã từng xảy ra nhiều năm trước trong bóng đá, ví dụ, Quốc ca của Romania và Moldavia đã bị lẫn lộn trong một trận đấu có sự tham dự của tuyển Hungary).

Một điều thú vị: cây vợt nữ xuất sắc nhất của Hungary trong 2 thập niên nay, người vừa giã từ sự nghiệp thể thao được vài năm nay - Bátorfi Csilla -, hiện lại là HLV tuyển bóng bàn nữ của Ý và dưới sự hướng dẫn của chị, hai cây vợt nữ Ý đã là đối thủ của Hungary trong trận chung kết vừa qua. Bátorfi Csilla cho biết, Hungary đã chiến thắng xứng đáng và giành HCV vì họ là cặp xuất sắc nhất trong giải.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn