GUUS HIDDINK: “TẶNG NIỀM VUI CHO HÀNG TRIỆU NGƯỜI DÂN NGA”

Chủ nhật - 22/06/2008 01:02

(NCTG) Tối thứ Bảy, đội tuyển Nga dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Guus Hiddink đã chiến thắng Hà Lan, giành được quyền vào bán kết Euro 2008.

Niềm vui chiến thắng của ông Guus Hiddink

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, người dẫn dắt tuyển Nga đã không giấu giếm cảm xúc vui mừng của mình. “Tôi đặc biệt cảm thấy tự hào về từng thành viên trong đội mình” – vị HLV người Hà Lan khẳng định.

Guus Hiddink thú thực: kết quả trận đấu với Hà Lan khiến ông mừng vui còn bởi nhiều lẽ, nhất là khi nhớ lại những khó khăn mà tuyển Nga phải đương đầu trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu. “Các bạn thấy đấy, chúng tôi có quá ít thời gian chuẩn bị. Ngay sau hai trận căng thẳng với Hy Lạp và Thụy Điển, chúng tôi chỉ có hai ngày để hồi sức, nhưng chúng tôi cũng không kêu ca. Có quá ít thời gian để lên kế hoạch tác chiến – chúng tôi chỉ có khoảng mười phút hôm thứ Sáu để họp mặt toàn đội trong khách sạn” – Hiddink kể.

HLV Guus Hiddink đánh giá cao những gì đội tuyển Nga đã cùng ông đạt được: “Sau 90 phút và hai hiệp phụ, những gì đội bóng đã làm được thật quả là một thành công không thể ngờ nổi. Điều ấy chưa từng có trong nghiệp huấn luyện viên của tôi. Đội tuyển Nga được đào tạo tốt về mặt kỹ thuật, kiểm soát bóng rất tuyệt và chơi rất chính xác. Về mặt chiến thuật và đặc biệt về thể lực, chúng tôi mạnh hơn đội Hà Lan. Tôi không muốn cường điệu, nhưng chúng tôi quả là đã thể hiện mạnh hơn họ ở mọi giai đoạn của trận đấu.

Ông Hiddink phân tích một số nhược điểm mà ông nhận thấy ở tuyển Nga: “Đúng là rất nặng nề khi đối phương san bằng tỉ số, nhất là khi hiểu rằng họ sử dụng vũ khí duy nhất của họ là cú đá phạt gián tiếp. Có một vài thời điểm tôi không hài lòng. Chúng tôi để xảy ra quá nhiều lỗi, ngoài ra, còn cho phép đối phương nhiều cơ hội đá phạt gián tiếp. Đội chúng tôi đã phối hợp tốt ở hàng tiền vệ và hậu vệ, nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều thời cơ ghi bàn. Tôi tự hào về tất cả các cầu thủ trong đội. Họ thấm nhuần sâu sắc tất cả những gì đã nhận được trong thời gian tập luyện.

"Kẻ phản bội vĩ đại"

Đồng thời, Guus Hiddink nhận xét về tiền đạo Andrei Arshavin (CLB “Zenit” Saint- Peterburg) như sau: “Ngay từ khi diễn ra trận tuyển Nga gặp Thụy Điển, chúng tôi thấy rõ Arshvin chưa chuẩn bị đến mức cao nhất để tham dự trận đấu, song anh đã thể hiện mình rất tốt. Anh là một trong những cầu thủ hiểu trận đấu sâu sắc nhất, hơn tất thảy những người khác.

Cuối cùng, ông Guus Hiddink kể rằng ông hiểu rõ ông và đội của mình đã “tặng” cho nước Nga một ngày lễ như thế nào: “Tôi biết rằng nước Nga cổ vũ và lo lắng cho chúng tôi hết mình. Điều đó khiến tinh thần trách nhiệm của chúng tôi càng phải nâng cao – chúng tôi tặng niềm vui cho hàng triệu người dân Nga” – một trong những web-site của UEFA đã trích dẫn lời ông.

Cạnh đó, người dẫn dắt đội bóng Nga đã tuyên bố rằng ông hối hận vì những lời đã nói ra vào hôm thứ Sáu vừa rồi: khi ấy, ông nói rằng sẽ rất hạnh phúc nếu được trở thành “kẻ phản bội vĩ đại đối với Hà Lan”.

Tôi hối tiếc về những gì đã nói ra tại cuộc họp báo ấy. Theo tôi, từ “kẻ phản bội” mang trong nó sắc thái quá tiêu cực và tôi rất phiền lòng rằng mình đã rất dở khi tóm được cái từ ấy của một trong những ký giả Hà Lan. Tuy nhiên tôi cũng... hạnh phúc vì tuyển Nga đã “hạ” được tuyển Hà Lan khi không ai ngờ đến điều này” – Hãng AFP đưa lời của HLV Guus Hiddink như vậy.

Thụy Anh tổng hợp từ báo Nga


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn