SỰ RA ĐI CỦA MỘT TƯỢNG ĐÀI THỂ THAO HUNGARY

Thứ ba - 15/07/2008 21:53

(NCTG) Sáng thứ Ba, các đồng nghiệp và bác sĩ cứu thương đã gắng sức để cứu Kolonics György trong một giờ liền, nhưng vô hiệu: một tượng đài trong nền thể thao Hungary đã ra đi vĩnh viễn!

Kolonics György (1972-2008)

Ông Ludasi Róbert (56 tuổi), HLV của Kolonics từ 22 năm nay, òa khóc khi kể lại cho phóng viên Hãng Thông tấn Hungary về tin dữ sáng hôm nay:

"Kolonics luyện chèo đôi, quá trình khởi động diễn ra bình thường, anh ấy và đồng đội (Kozmann György) đã chèo được 5-6 cây số. Sau đó, chúng tôi tập chặng 1.000m, kết quả tốt, rồi chuyển sang chặng 500m, kết quả cũng ổn. Nhưng rồi Kolonics gọi với sang tôi, bảo tôi sang thuyền anh vì anh mệt quá. Tôi bảo Kolonics hãy ngồi sang thuyền máy và ngã người ra, nhìn sắc mặt anh ấy, tôi thấy anh ấy rất mệt, dường như ngạt thở. Tôi bảo Kozmann György hãy hộ hấp nhân tạo cho Kolonics, rổi chúng tôi thổi không khí cả vào mũi anh ấy, giữa chừng tôi gào lên với mọi người trên bờ, hãy gọi ngay cấp cứu".

"37 phút sau xe cấp cứu mới tới. Có một trạm cấp cứu ở gần đó, nhưng họ không cử được xe vì không có xe được trang bị thiết bị cấp cứu khi nguy cấp. Rồi khi xe tới, các bác sĩ cứu thương lại tiếp tục tìm cách hô hấp nhân tạo. Họ chuyền cho Kolonics nữa, nhưng khi đó mọi thứ đã vô hiệu".

Theo vị HLV, Kolonics luôn chú ý đến bản thân: nếu cảm thấy sức khỏe có gì không bình thường, bao giờ anh cũng đến ngay bác sĩ. Tuần trước, anh cũng vừa trải qua một đợt khám.

"Các phóng viên báo chí, quay phim đến không ngừng, vài người đặt câu hỏi phải chăng có vấn đề doping ở đây. Tôi chỉ biết nói rằng, trong năm nay, Kolonics đã bị kiểm tra 6-8 lần" - ông Ludasi Róbert khẳng định.

*

Báo chí Hungary đã có những bài viết rất cảm động về Kolonics György, tấm gương của rất nhiều thanh niên Hung, một gương mặt vĩ đại của làng chèo thuyền thế giới. Dường như anh đã đạt được tất cả những gì mà một vận động viên mơ ước, nhưng 24 ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, giới thể thao sững sờ biết rằng tấm huy chương ở Trung Quốc sẽ không bao giờ được đeo lên ngực Kolonics. Bởi lẽ, anh và người đồng đội, Kozmann György, là ứng viên rất sáng giá của ngôi vị đầu bảng trên các cự ly 500m và 1.000m.

Cho dù báo chí ngoại quốc coi Kolonics György là một "anh hùng dân tộc", nhưng anh vẫn giữ cho mình một lối sống lặng lẽ và khiêm tốn: không hề có scandal, không lên trang nhất các mặt báo, chỉ tập tành rèn luyện chuyên cần cho chiến thắng. 16 năm qua, chưa bao giờ danh sách các vận động viên Hungary tham dự Olympic lại thiếu vắng tên anh. Chưa có một cuộc thi tầm thế giới nào mà các địch thủ lại thoát được cảm giác lo ngại khi thấy sự hiện diện của anh. Năm 2000, Kolonics đã muốn từ giã thể thao, nhưng rồi với người đồng đội mới, Kozmann György, anh tiếp tục đạt những thành công chói lọi và dường như giữa họ có một thỏa thuận ngầm, rằng sẽ không dừng bước trước một HCV Thế vận mới. Anh muốn đem lại cảm giác ấy cho đồng đội!

Kolonics đã trở thành một biểu tượng, khi anh ra đi vào sáng thứ Ba, trước sự chứng kiến và bất lực của HLV Ludasi Róbert và người đồng đội Kozmann György. Họ đã làm tất cả, nhưng không thể cứu anh!

Trái tim Kolonics György đã ngừng đập vào trưa ngày 15-7-2008, khi anh mới 36 tuổi!

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn