HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG

Chủ nhật - 01/04/2007 11:28

“Nếu chỉ mải đi phán xét người khác, bạn sẽ không có thời gian để yêu thương họ” (Mẹ Teresa)

Trong tác phẩm “Những cuốn sách mang lại cuộc sống”, Eugence Brice có kể về một cuộc tranh cãi ở Thượng viện Hoa Kỳ cách đây nhiều năm xung quanh vấn đề có chấp nhận thượng nghị sĩ mới được bầu ở tiểu bang Utah, ông Reed Smooth, hay không.

Vào thời đó, giáo phái Mormon (Smooth là người theo giáo phái này) vẫn cho phép đàn ông có nhiều vợ. Và mặc dù Smooth chỉ có một vợ nhưng có một số nghị sĩ vẫn không chịu, viện cớ là do tín ngưỡng không phù hợp.

Nhưng vấn đề đã được giải quyết khi thượng nghị sĩ Boise Penrose của tiểu bang Pennsylvania bước lên diễn đàn và nhìn thẳng vào một số đồng nghiệp của mình, mặc dù đã có vợ nhưng vẫn có tiếng đồn là hay lăng nhăng với những phụ nữ khác. Ông nói: “Về phần tôi, tôi thích được ngồi cạnh một nghị sĩ theo chế độ đa thê mà không đa thê hơn là ngồi cạnh một người ủng hộ chế độ một vợ một chồng nhưng lại không tuân thủ qui định này“. Tranh cãi chấm dứt.

Những ngày thường đã sáng lên… vì tình yêu thương

Đó là câu chuyện tôi đọc được khá lâu rồi. Nhưng đến ngày hôm qua, khi tôi làm xấu đi một mối quan hệ mà đáng ra tôi cần phải trân trọng, tôi mới nghĩ đến ý nghĩa của câu chuyện này.

Trong cuộc sống người ta cần được yêu thương hơn, và nếu bạn dành thời gian của cả cuộc đời mình để phán xét người khác thì có lẽ bạn sẽ bận rộn đến phát mệt. Nhưng nếu bạn dành cả cuộc đời mình để yêu thương thì chắc chắn bạn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất, thanh thản nhất. Và điều quan trọng là bạn sẽ luôn được mọi người yêu thương.

Những lỗi lầm của người khác như những bụi cỏ dại mọc trong một vườn hoa. Không có cỏ dại, hoa của bạn vẫn đẹp. Nhưng sẽ đẹp hơn nhiều nếu vườn hoa của bạn thỉnh thoảng có lẫn những loài cỏ dại để bạn biết mình còn chưa hoàn thiện và cần được yêu thương. Người khác cũng vậy.

Tôi muốn sống mà không cần cân nhắc là: nên hay không nên yêu thương một ai đó. Tôi muốn dành tình yêu thương cho tất cả những người thân, những người bạn và những người xung quanh mình.

(Một buổi sáng chợt thấy mình yêu thương mọi người khôn xiết. Hà Nội nắng lại nồng nàn)

Nguyễn Phương Thoa


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn