TÌNH TRẠNG DỊCH BỆNH CỦA HUNGARY “NGÀY CÀNG GÂY SỐC”

Thứ tư - 04/11/2020 19:06

(NCTG) Ngày đầu của tình trạng khẩn cấp mà chính quyền Hungary tái ban bố, 4-11-2020, nước Hung ghi nhận 4.219 ca nhiễm mới phát hiện với Covid-19 và 90 ca tử vong trong vòng 24h, những con số mà báo chí nước này đánh giá là “này càng gây sốc”. Ngoại trưởng Hungary cũng bị phát hiện đã nhiễm bệnh, và có quan điểm cho rằng Coronavirus chủng mới còn tồn tại tối thiểu 5 năm nữa.

Cảnh buồn bã mùa Covid-19 - Ảnh: Europa Press News

Cảnh buồn bã mùa Covid-19 - Ảnh: Europa Press News

4.871 ca phải nằm viện, trong đó 355 ca phải dùng máy trợ thở, loại thiết bị mà Thủ tướng Orbán Viktor tự hào là Hungary có “nhiều nhất thế giới”, và hiện tại các cơ quan ngoại giao nước này phải tìm cách “bán tống” đi 8 ngàn máy với giá mua vào. Nội các Hungary cho tái lập tình trạng khẩn cấp, và cho rằng đó là cách để chính quyền có thể hành động một cách nhanh nhất.

Trái với giai đoạn đầu tiên, tình trạng khẩn cấp ở giai đoạn hiện tại là có thời hạn, và chính phủ Hungary đã đề nghị Quốc hội duy trì trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, những biện pháp được ông Orbán Viktor thông báo tối hôm qua, 3-11, bị coi là quá “nhẹ”, “yếu ớt”, và phe đối lập lập tức chỉ trích nội các Hung là “vô trách nhiệm” với người dân, “bất lực trong công tác chống dịch”.

Bởi lẽ, chính phủ Hung đã không nhắc gì tới các trường học, các thầy cô giáo và học sinh, các y, bác sĩ, không đả động gì tới việc xét nghiệm đại trà và miễn phí cho cư dân, không có biện pháp hỗ trợ gì cho các cá nhân và doanh nghiệp bị thất nghiệp và phá sản vì dịch bệnh, theo đảng “Liên minh Dân chủ” (DK). “Thùng rỗng kêu to” là đánh giá của Đảng Xã hội Hung (MSZP).

Giờ là lúc phải cứu mạng người và đảm bảo đời sống cho những ai không còn gì tiết kiệm, chứ không phải lúc đi phạt”, MSZP nêu quan điểm, nhắc tới chính sách gia tăng các khoản tiền phạt để buộc người dân phải tuân thủ các quy định phòng dịch. “Một mùa Giáng sinh buồn đang đón chờ dân Hung” là ý kiến của JOBBIK, vì chính quyền đã bất lực trong phòng dịch.

Vô trách niệm và khốn nạn” là từ dùng của đảng “Đối thoại” (Párbeszéd) với ông Orbán Viktor, khi đảng này cho rằng nội các Hung không hề đưa ra những biện pháp thực sự để bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người dân, mà chỉ tìm cách “giữ những nguồn từ ngân sách cho “người quen”, và để kệ những ai bị mất việc, hoặc những doanh nghiệp phải đóng cửa vì dịch bệnh.

Trong một tin có liên quan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, ông Szijjártó Péter - người được coi là “vô địch” trong những chuyến đi bất tận mùa dịch bệnh - bị phát hiện là đã dương tính vơi Coronavirus chủng mới trên đường đi đàm phán ở Châu Á, sau khi tới Bangkok từ Campuchia. Được biết, trước khi lên đường, ở Hung ông vẫn chưa nhiễm.
 
Ngoại trưởng Szijjártó Péter trên đường ra sân bay về lại Hungary - Ảnh: Facebook của nhân vật
Ngoại trưởng Szijjártó Péter trên đường ra sân bay về lại Hungary - Ảnh: Facebook của nhân vật

Hiện tại, ông Szijjártó Péter đang ở tại một bệnh viện Thái Lan, vì vị bộ trưởng không có triệu chứng, đôi bên đang thỏa thuận để đưa ông hồi hương. Về tới Hungary, ông sẽ cách ly để khỏi lây nhiễm cho gia đình và các đồng nghiệp. Ngoài việc đi lại như con thoi, ngoại trưởng Hungary còn được biết tới như một chính khách khá... lười đeo khẩu trang tuy có tiếp xúc rất nhiều.

Sau một số quận trưởng, thị trưởng... các vùng, quốc vụ khanh..., ông Szijjártó Péter là chính khách cao cấp nhất của Hungary bị phát hiện là nhiễm Covid-19. Coronavirus sẽ còn là mối đe dọa dài hạn với người dân, tối thiểu là trong 5 năm, tuy rằng tỷ lệ tử vong của nó chỉ tương đương với cúm mùa, theo ông Branimir Nestorović, một bác sĩ chuyên ngành phổi của Serbia.

Vị chuyên gia này cho rằng dịch bệnh Covid-19 sẽ chấm dứt khi miễn dịch cộng đồng đạt mức 60%, và điều này không còn xa nữa. Ở giai đoạn này của dịch bệnh đã có rất nhiều người bị nhiễm, và bởi vậy không thể biết được ai nhiễm từ ai, không thể tìm kiếm các “tiếp xúc gần” để ngăn chặn sự lây nhiễm, và do đó thật ra cũng chẳng cần xét nghiệm cho tất cả mọi người. 

Ông Branimir Nestorović cũng trấn an rằng theo các nghiên cứu, xác suất để một cháu bé tử vong vì Covid-19 cũng chỉ như cháu bị... sét đánh chết. Tuy nhiên, sự quá tải của các bệnh viện thì vẫn là điều đáng lo: tại Trung tâm Dịch tễ thuộc Bệnh viện Dragiša Mišović (Belgrade, Serbia), gần như các giường bệnh đã chật cứng các bệnh nhân, trong đó có một bác sĩ bị tái nhiễm.

Bác sĩ Đorđe Lalošević - người đứng đầu Trung tâm này - cho hay là lần đầu, người đồng nghiệp của ông bị rất nặng trong vòng hai tháng, và phải điều trị ở phòng cấp cứu hồi sức, nhưng vẫn không đủ kháng thể khiến ông bị tái nhiễm (mặc dù lần hai thì nhẹ hơn nhưng ông vẫn phải nằm viện). 7-8 bác sĩ khác của viện cũng bị nhiễm, và do đó không tiếp tục được công việc. 

Trong phát biểu ngày hôm qua, Thủ tướng Orbán Viktor cũng nhắc tới chuyện “vào trung tuần tháng Chạp, các bệnh viện của Hung sẽ đạt tới giới hạn của khả năng điều trị bệnh nhân”. Đây là cơn ác mộng đã xảy ra ở nhiều nước và tại Hung, nó được phe đối lập coi là bằng chứng về sự yếu kém của chính phủ, đã không chuẩn bị được kỹ càng cho giai đoạn hai của dịch bệnh.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn