HO RA MÁU MỚI ĐƯỢC VÀO VIỆN, MỘT KIỆN TƯỚNG QUỐC TẾ TỬ VONG

Chủ nhật - 10/01/2010 01:22

(NCTG) Một kiện tướng quốc tế môn cờ vua người Hungary vừa qua đời, khả năng là vì viễm virus cúm mới. Tuy nhiên, báo chí cho rằng lẽ ra có thể cứu được ông, nếu các bác sĩ chu đáo và tận tình hơn.

Kiện tướng quốc tế Bagonyai Attila

Ông Bagonyai Attila (45 tuổi), HLV cờ vua CLB Aquaprofit (TP Nagykanizsa) vừa từ trần ngày thứ Sáu vừa qua và theo bác sĩ trực ở Phòng Cấp cứu, nơi ông nằm điều trị 3 tuần, rất có khả năng là ông đã bị nhiễm A/H1N1. Để khẳng định hay bác bỏ điều này, cần phải chờ kết quả xét nghiệm trong vòng vài tuần.

Tuy nhiên, theo mạng điện tử index.hu, trước đó, nhà kiện tướng quốc tế này đã phải vào Viện Kanizsai Dorottya cấp cứu tới ba lần vì sốt cao (40-42 độ), nhưng hai lần đầu ông bị cho về nhà.

Bagonyai Attila chỉ được điều trị khi các bác sĩ thấy ông đã khó thở trầm trọng, điều này được nhiều người ở TP Nagykanizsa biết và khiến họ bất bình. “Ông ấy chỉ được nhập viện khi đã ho ra máu!”, một cư dân địa phương giấu tên cho hay, người này có con theo ông Bagonyai học cờ.

Thân mẫu Bagonyai cũng khẳng định nguồn tin này và cho biết thêm: trong vòng 4 ngày, con ông bị sốt cao và không thể hạ nhiệt, nên đã phải vào viện, nhưng hai lần đầu chỉ được nhận thuốc hạ sốt và bị cho về nhà.

“Khi con tôi được nhập viện, nó đã rất yếu rồi. Nó được đưa vào khoa nội, nhưng theo tôi ở đó cháu cũng không được điều trị thích hợp. Tại Phòng Cấp cứu thì các bác sĩ đã làm tất cả để cứu cháu, nhưng đã muộn rồi”, vừa khóc, bà vừa thuật lại.

Bagonyai Attila nằm tại Phòng Cấp cứu của Viện Kanizsai Dorottya trong vòng 18 ngày và khi được chuyển tới đó, ông đã bị viêm cả hai phổi và thở rất khó khăn. Từ đầu đến cuối, ông đã phải thở máy, nhưng cuối cùng các bác sĩ đã không cứu được tính mạng ông.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn