ĐẾN PHI TRƯỜNG BUDAPEST, TƯỞNG ĐANG Ở THỤY ĐIỂN

Thứ sáu - 04/09/2009 23:41

(NCTG) Một gia đình có 6 người đã bị lừa bởi một băng đảng đưa người bất hợp pháp: mặc dù ở Phi trường Quốc tế Ferihegy (Budapest), nhưng họ cứ ngỡ đã "cập bến" Thụy Điển.

Phi trường Quốc tế Ferihegy (Budapest)

Theo thông tin của cảnh sát Hungary, thoạt tiên, gia đình có 4 con nhỏ này muốn đến Bắc Âu và để thực hiện ước mơ đó, họ đã phải trả chừng 9 ngàn USD cho một nhóm buôn người để được nhận thị thực Thụy Điển "dán trong những giấy tờ mà họ bảo là gốc".

Xuất phát từ Sofia (Bulgaria), gia đình này được một tên trong nhóm buôn người "tháp tùng". Khi vừa đến sân bay Budapest, tên nọ bảo họ rằng "đây là Thụy Điển rồi" và thu hộ chiếu của họ, rồi biến mất. Ngay sau khi bị cảnh sát phi trường hỏi giấy tờ, gia đình này đã xin quy chế tị nạn, vì cho rằng mình bị xua đuổi vì những lý do chính trị và tôn giáo ở quê hương họ.

Cũng trong chuyến bay đó, còn có một hành khách khác muốn tới "miền đất hứa" Bắc Âu. Người này cũng phải trả tiền để có visa giả mạo và cũng bị tay buôn người bỏ rơi ở sân bay. Giống như gia đình kể trên, đương sự cũng lập tức xin tị nạn tại Hungary.

Cảnh sát phi trường, trên cơ sở danh sách hành khác và một số thông tin về nhận diện, đã xác nhận được nhân thân tay buôn người và đang tiến hành tìm kiếm.

Tuấn Hoàng, index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn