CHA GIẾT CON, BỊ TẠM GIAM

Thứ ba - 13/07/2010 13:53

(NCTG) Người đàn ông tàn nhẫn đánh chết con trai 11 tuổi vào Chủ nhật tuần qua ở Dunaharaszti đã bị tòa ra chỉ thị tạm giam điều tra.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ người cha nọ và đương sự đã khai tội của mình. Luật sư bào chữa, ông Csics Péter cũng cho báo giới biết: “Thân chủ của tôi thú nhận rằng đã hành hạ con trai”.

Bị còng chân tay, kẻ sát nhân đã đến tòa giữa vòng vây của nhiều người. Trong khi tòa làm việc, thân nhân ông ta chờ đợi ở phía ngoài.

Theo nguồn tin của tờ “Blikk”, sở dĩ ông ta đánh đập tàn nhẫn đứa con 11 tuổi vì cậu bé đã đá vào bụng mẹ kế. Người đàn ông này, sau khi vợ qua đời, đã ở với một phụ nữ mới từ vài năm nay.

Cơ quan Phúc lợi trẻ em và Hỗ trợ gia đình ở địa phương không lạ gì gia đình này vì từ nhiều năm trước, khi người mẹ đứa trẻ còn sống, họ đã phải tiến hành những biện pháp giáo dục với cậu và tới giúp đỡ gia đình.

Bà Paréj Józsefné, người đứng đầu Cơ quan, cho hay: “Cậu bé có những vấn đề về hạnh kiểm và những vấn đề liên quan tới căn bệnh kinh niên của bà mẹ, vì vậy, căn cứ đề xuất của mẫu giáo, chúng tôi đã liên lạc với gia đình để có biện pháp giáo dục cháu cho đến đầu năm 2006, khi đó, mọi người đều thấy là vấn đề của cháu đã được giải quyết nên chúng tôi chấm dứt”.

Giữa chừng, bà mẹ tự sát. Khi đăng ký cho cậu bé đi học, nhà trường nơi cậu sinh sống không muốn nhận cậu, như một học sinh có vấn đề. Khi đó, cha cậu bé đã tìm đến chương trình Luật sư của TV (Đài Truyền hình Quốc gia Hungary MTV) để phàn nàn về việc cậu bị coi là phần tử có hại cho cộng đồng, dù không bao giờ con trai ông có hành vi gì để bị quy chụp như vậy.

Rốt cục, cậu bé được nhận vào trường Tiểu học Mikszáth Kálmán ở vùng Soroksár.

Trong phóng sự của Kênh truyền hình RTLKlub, bà hiệu trưởng Szabóné Makra Ágnes đã dẫn các ký giả tới lớp cậu từng theo học, và chỉ chỗ cậu ngồi. Theo lời bà hiệu trưởng, cậu bé là học sinh xuất sắc, nhưng thoạt đầu có nhiều xích mích với bạn cùng lớp, đôi lúc cậu còn ẩu đả. Trường cũng biết cậu có người cha nghiêm khắc, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy cậu bị đánh đập thường xuyên.

Cậu bé không bao giờ phàn nàn về chuyện bị đánh đập. Thi thoảng, khi giáo viên chủ nhiệm phát hiện một vết bầm trên cơ thể cậu, cậu nói ngay là do ẩu đả với anh chị em, hoặc đi tập quyền Anh, như vậy không thể xác định được cậu bị thương ở đâu. Không bao giờ cậu bé nói rằng cậu bị đánh hay phải chịu hình thức kỷ luật gì khác ở nhà”, bà Szabóné Makra Ágnes cho hay.

Người cha thô bạo của cậu sẽ bị đưa đi kiểm tra tâm thần. Một người hàng xóm, bà Kolompár Zoltánné, cho biết: “Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc. Không mấy ai nghĩ rằng ông ấy lại có thể làm như thế”. Theo một hàng xóm khác, bà Bálintfi Éva, thì: “Không bao giờ tôi nghĩ ông ấy lại như thế, đó là một người vui vẻ, dễ gần và thân thiện, mỗi lần ông ấy đi xe, nếu tôi không nhìn thấy, ông ấy lại nói vọng khỏi cửa xe và chào tôi, hỏi thăm tôi có khỏe không”.

Trước mắt, cũng chưa biết đứa trẻ có bị người cha 45 tuổi đánh đập thường xuyên hay không. Chỉ biết rằng trong ngày định mệnh nọ, cậu đã bị bất tỉnh ngay tại hiện trường và các nhân viên cứu thương không thể cứu được tính mạng cậu vì những vết thương quá nặng.

Nếu bị chứng tỏ tội trạng, người cha sẽ phải đối mặt với bản án tối đa 8 năm tù giam.

Trần Lê, theo rtlklub.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn