BUDAPEST: PHÁT NƯỚC MIỄN PHÍ CHO KHÁCH QUA ĐƯỜNG

Thứ năm - 15/07/2010 02:40

(NCTG) Như đã thành một thông lệ, trong những ngày nóng khủng khiếp (35-37 độ C) tại thủ đô Budapest, Sở Nước TP đã tiến hành phát nước mát miễn phí cho khách bộ hành và vãng lai tại hai địa điểm cố định cũng như ở những quảng trường lớn của thủ đô. Sáng kiến này đã được cư dân nhiệt liệt hưởng ứng.

“Nước miễn phí mà, cứ cầm đi quý vị!”

Tôi đã định mua nước dưới hầm bộ hành rồi cơ, nhưng thấy được phát nước nên chẳng nói chẳng rằng, tôi ra nhận ngay. Nước ngon hết sức, và nhiệt độ cũng phù hợp” - một phụ nữ trung niên cho biết tại quảng trường Deák (trung tâm Budapest), nơi nước mát được phát miễn phí từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Các cô gái phát nước cho biết, “khách” của họ rất “thiên hình vạn trạng”: có người là du khách và cũng có ngươi vô gia cư: “Từ 8 đến 10 giờ sáng cũng phải có tới 200 người rồi. Họ tới dễ dàng lắm, có điều không phải ai cũng biết dùng thiết bị cung cấp nước. Vì thế nên chúng tôi ở đây để giúp đỡ họ”.

Uống thoải mái, vô tư đi!

Nước được phát dưới nhiều dạng cho khách qua đường. Tại quảng trường Deák, trước nhà thờ Tin Lành, nước được cung cấp từ các bình nhựa. Người đi xe hơi và xe đạp có thể nhận loại nước đóng chai (0,5l) ở ngã tư đường Bajcsy-Zsilinszky và đại lộ Andrássy, ở nhánh rẽ về quảng trường Deák. Ở các quảng trường Nyugati, Blaha Lujza, Astoria, József Nádor và Moszkva, trong vòng nửa tiếng, nước mát được phát cho khách từ những xe lưu động.

Thông thường mỗi người uống 2 cốc, và nhiều người thì lấy nước vào chai mang đi. Trên nguyên tắc, các bình nước hoạt động theo “cơ chế tự phục vụ” và người dân muốn uống bao nhiêu tùy thích.

Người đi xe cũng được phục vụ

Một người đàn ông nói với mạng tin index.hu rằng ông ta đọc trong báo về vụ nước miễn phí này, nên đến để uống. “Sáng sáng tôi chưa thích dùng bia nên uống nước thế này rất tốt vì tôi khát khô cổ rồi”. Nhiều người hỏi “nước trong bình là nước khoáng à?” và họ được biết: “Hơi cứng hơn nước khoáng, nhưng uống cũng vào lắm”. Các ký giả mạng index.hu “khám phá” ra rằng thực ra nước trong các bình là nước vòi được làm mát thôi, và chi phí 1 lít chỉ vỏn vẹn 0,22 Ft.

Tại giao lộ giữa đại lộ trung tâm Andrássy và đường Bajcsy-Zsilinszky, nước được phát trước một tòa nhà văn phòng. Ở đây lưu lượng người qua lại nhận nước rất đông đúc vì ngoài khách bộ hành, còn có người đi xe đạp và xe hơi. Bálint, một nhân viên phát nước cho hay, họ sẽ ở đây suốt 1 tuần.

Không có đồng phục hè, cảnh sát cũng phải tìm cách chống nóng

Khó biết là chúng tôi đã phát bao nhiêu chai. Trong vòng hai giờ rưỡi qua có lẽ chừng ngàn chai, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Tôi làm theo kiểu dắt 20 chai theo người, đi 1 vòng phát hết rồi lại quay lại lấy”. Một nhân viên khác cho hay, hôm trước, anh đã phát 2.700 chai trong 3 tiếng.

Khách ngoại quốc có vẻ chần chừ, không dám tới nhận vì sợ phải trả tiền. Nhưng khi thấy dân Hungary tới nhận nhiều quá, họ cũng bạo lên. Và cố nhiên là cứ hai người thì lại có một người nói rằng chúng tôi đã cứu họ vì họ đang khát đến chết rồi. Còn dân đi xe đạp thì còn chả buồn dừng lại nữa, họ cứ phóng qua và giơ tay nhận và chúng tôi thì phải phát, không thì nguy hiểm chết người ấy chứ” - anh cho biết thêm.

Trẻ em chiếm lĩnh quảng trường Tự do

Còn tại quảng trường Tự do, được coi là quảng trường đẹp nhất của thủ đô, từ ít bữa nay đã có một đài phun nước lớn, được lũ trẻ “chiếm lĩnh” thành một bãi tắm. Những đứa bé vài tuổi toàn chạy chân đất, mặc bỉm hoặc đánh độc chiếc quần lót, nô đùa thỏa thích trong nước cùng các bà mẹ hoặc ông bà.

Có bà mẹ cho biết mỗi ngày bà cùng con ra đây hai lần, còn Dóra, một cô bảo mẫu trông hai đứa trẻ, thì cho hay: “Chỉ cần để ý một điều là sàn ở đấy trơn ghê lắm! Thay vì ra sân chơi, chúng tôi đến đây vì tại đây mát hơn nhiều. Mấy đứa nhỏ này chưa cần phải mặc đồ tắm, nên cứ nhồng nhỗng chạy chơi vậy thôi”.

Hoàng Tuấn, theo index.hu - Ảnh: Huszti István


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn