TRUNG THU

Thứ sáu - 02/10/2009 23:56

(NCTG) Ngày mai đã là Trung thu, chắc hẳn các em thiếu nhi ai cũng háo hức, vui mừng với những hạnh phúc nho nhỏ của mình.

Mùa thu đi đâu
Để trăng ở lại
Má hồng ửng đỏ
Nước non xanh
Hạc vàng đi đâu
Ngàn mây ở lại
Đáy sông sâu.

Nhớ lúc còn nhỏ, tôi lúc nào cũng háo hức chờ đợi ngày này trước đó cả tháng. Tâm lý trẻ con là thế, đứa nào chả thích quà bánh. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được tâm trạng rạo rực khi Ông Trăng ngày càng trở nên tròn hơn vào dịp tháng Tám Âm lịch hàng năm.

Bây giờ, tôi không phải người được nhận quà nữa, mà là các em thiếu nhi. Chắc chắn các em sẽ cảm thấy rất vui khi nhận được một lời chúc hay một phần quà: thật thích thú khi được thấy những đôi mắt tròn như hòn bi đen nhấp nháy của các em đang chờ nhận quà.

Trung thu là một dịp thật hiếm có để cả gia đình quây quần bên nhau, cùng vui không khí của ngày lễ truyền thống này. Là thành viên trẻ tuổi nhất trong các CTV của NCTG, đang ở độ tuổi người ta vẫn gọi là “trăng tròn”, xin thay mặt NCTG gửi đến tất cả các bạn đọc của báo lời chúc một đêm Trung thu tràn ngập niềm vui.

Chúc các bạn nhỏ tuổi đang còn ngồi trên ghế nhà trường học tốt, chơi vui. Cầu mong sức khỏe và hạnh phúc đến với mọi gia đình, mọi người thân của các độc giả.

Cuối cùng, chúc NCTG một ngày Trung thu “làm ăn suôn sẻ”, “đánh đâu thắng đấy”. Dù có những lúc sóng gió, nhưng hi vọng những kỷ niệm với NCTG sẽ không bao giờ quên trong lòng mỗi CTV và độc giả.

(*) Xin cám ơn những dòng chúc Trung thu và tấm poster của Hồng Trang. NCTG đã lẫm chẫm chuẩn bị bước sang tuổi thứ 10, nhưng vẫn “thèm” quà Trung thu lắm và đây cũng là lần đầu tiên từ khi chào đời, NCTG được một món quà bất ngờ và dễ chịu thế này từ một CTV (mà lại là CTV trẻ nhất của báo). Hẳn là các CTV khác đều đã... lớn, nên quên tập tục mừng Trung thu cho NCTG rồi :)

Trung thu tất nhiên không chỉ là cái tết của thiếu nhi nên nhân dịp này, NCTG cũng xin được gửi đến toàn thể quý độc giả và gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, lời chúc an lành và vui vẻ nhất! Thân mến, NCTG.

Nguyễn Hồng Trang


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn