Tạ Bích Thủy Kitty: YÊU THÍCH CUỘC SỐNG TẠI QUÊ NHÀ

Thứ tư - 06/01/2010 23:25

(NCTG) “Nếu tất cả những ai học tập ở Châu Âu đều nghĩ rằng bằng kiến thức của mình, có thể giúp dân tộc Việt Nam tiến lên, thì Việt Nam sẽ có thể phát triển nhanh”, chia sẻ của Tạ Bích Thủy Kitty trước khi lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu lần thứ hai, diễn ra vào ngày 9-1 tại CHLB Đức.



NCTG đã có một trao đổi ngắn với thí sinh duy nhất đến dự cuộc thi từ Hungary.

- Đăng ký tham dự Miss Vietnam in EU 2009 ngay trong thời gian làm bằng tốt nghiệp đại học, hẳn Kitty có những lý do và đặt hy vọng vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu năm nay?

Ba mẹ em có một mơ ước lớn là trong đời em, khi có cơ hội, một lần em thử tham dự một cuộc thi như thế này.

Trong gia đình em đã có một hoa hậu và em nghĩ rằng trong nhà có một người nổi tiếng như thế là đủ, nhưng em muốn làm vui lòng ba mẹ em khi dự thi cuộc thi lần này.

Đó là một lý do, ngoài ra, em nghĩ rằng nếu tại cuộc thi em giành được một kết quả gì đó thì em sẽ có những cơ hội để thực hiện được một ước mơ em đã ấp ủ từ lâu: giúp đỡ trẻ em tàn tật, nhất là các em bị dị tật bẩm sinh, không bao giờ có được cảm giác sống như một người hoàn toàn bình thường.

Điều này có những lý do cá nhân của nó. Anh trai của em bị dị tật cột sống bẩm sinh và từ 26 năm nay phải ngồi xe lăn. Nếu được chiến thắng trong cuộc thi, em sẽ có nhiều cơ hội để giúp đỡ trẻ em bị những căn bệnh như thế, trong chừng mực có thể…

Dù vậy, kết quả thế nào đi nữa thì em cũng sẽ vui mừng vì đã được gia đình và bạn bè ủng hộ khi tham dự cuộc thi.



- Sống từ nhỏ tại Hungary, trưởng thành trong nền văn hóa Châu Âu và có hai tổ quốc, em có những tình cảm và cơ hội như thế nào đối với quê hương Việt Nam?

Em sống tại Hungary từ năm lên hai, cho đến giờ em ít có dịp được về Việt Nam. Tuy nhiên, hè năm nay, nhân dịp tham dự Trại hè Việt Nam dành cho thanh thiếu niên Kiều bào, em đã có dịp về Việt Nam trong vòng nửa năm. Em đã được học hỏi nhiều về văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam và có được rất nhiều người bạn Việt.

Gần 1 năm nay, em đã nghĩ tới chuyện sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ trở về Việt Nam và lập gia đình tại quê hương. Nửa năm vừa qua ở Việt Nam đã có tác động lớn tới em, em yêu thích cuộc sống tại quê nhà, khác hẳn so với ở Châu Âu.

Em biết rằng Việt Nam chưa đạt đến độ phát triển như các quốc gia Châu Âu, nhưng nếu tất cả những ai học tập ở Châu Âu đều nghĩ rằng bằng kiến thức của mình, có thể giúp dân tộc Việt Nam tiến lên, thì Việt Nam sẽ có thể phát triển nhanh.

- Hiện tại, là một thành viên của giới trẻ Việt Nam tại Hungary, Kitty có thể góp phần như thế nào trong các sinh hoạt cộng đồng?

Trong khả năng có thể, em luôn sẵn sàng tham dự các hoạt động của cộng đồng, dù là công tác tổ chức hay tham gia biểu diễn trực tiếp. Em vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên, lâu lắm rồi, em cùng nhóm nhảy của em đã có mặt trong chương trình vui xuân của cộng đồng.

Những năm gần đây, em cũng được cùng các bạn thay mặt thanh niên, sinh viên tại Hungary tham dự Trại hè ở Prague, hay gần đây, ở Việt Nam. Trong các dịp đó, em đã có cơ hội giới thiệu Hungary, và cộng đồng Việt Nam tại đây cho các bạn đến từ những nơi khác.

Em biết là mình em không thể làm được điều gì lớn lao, nhưng như người ta hay nói, “tích tiểu thành đại”, nhiều viên gạch nhỏ sẽ tạo dựng nên ngôi nhà lớn. Em cũng chỉ là một viên gạch nhỏ bé – nhưng quan trọng - trong rất nhiều viên gạch như thế, vì em có mục đích và dự định để xây nên ngôi nhà lớn ấy…

- Cám ơn Kitty và chúc bạn tự tin, thành công trong cuộc thi sắp tới!

Trần Lê thực hiện - Ảnh do nhân vật cung cấp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn