"TẤT CẢ VÌ MỘT CÁI TẾT CHUNG CHO CỘNG ĐỒNG..."

Thứ sáu - 20/01/2006 10:12

(NCTG) Lễ hội đón Xuân của cộng đồng Việt Nam tại Hungary luôn luôn là một hoạt động văn hóa truyền thống thường niên có quy mô lớn nhất, tập trung nhất và đầm ấm nhất của bà con ta. Năm nay, vai trò chủ trì được trao cho Hội người Việt Nam tại Hungary, với sự hỗ trợ kinh phí và tổ chức của toàn thể các hội đoàn Việt tại Hung.

Anh Trần Minh Tâm tại Hội thao mùa Thu 2004 - Ảnh tư liệu của NCTG

Nhân dịp này, NCTG đã có dịp trao đổi với trưởng ban Tổ chức Lễ hội vui Xuân Bính Tuất 2006, đồng thời cũng là chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hungary: anh Trần Minh Tâm (TMT).

PV:Xin anh cho biết những vấn đề quanh công việc tổ chức Tết Nguyên đán năm nay.

TMT: Đã trở thành truyền thống từ nhiều năm nay, một cái Tết cho cộng đồng luôn là nỗ lực của các hội đoàn Việt tại Hung mỗi khi Xuân về!

Năm nay, được sự ủng hộ và chấp thuận của ĐSQ Việt Nam tại Hungary, Hội người Việt đứng ra chủ trì công việc tổ chức. Một thuận lợi lớn và căn bản, là chúng tôi đã có được hỗ trợ về kinh phí (40%) của Hội Doanh nghiệp Việt Nam và nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác, cũng như sự hợp tác, ủng hộ của tất cả các hội đoàn Việt tại Hung (Ban liên lạc Cựu chiến binh, CLB Người cao tuổi, CLB Phụ nữ, CLB Tennis, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary...) - tất cả đều gắng sức vì một cái Tết chung cho toàn thể cộng đồng!

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi lớn ấy, những khó khăn cũng chồng chất!

Khó khắn đầu tiên, đã có lúc tưởng không vượt qua nổi, là việc lựa chọn địa điểm tổ chức. Cộng đồng Việt Nam tại Hung, từ mấy năm nay, đã thực sự lớn mạnh cả về... sĩ số, và đã vượt quá khuôn khổ những nhà văn hóa 5-600 trăm chỗ ngồi mà xưa kia chúng ta hay thuê để tổ chức Tết. Trong 4 ngày đầu kể từ khi nhận "trọng trách" chủ trì tổ chức Lễ hội đón Xuân năm nay (cũng mới có hơn tuần nay thôi, tức là rất muộn màng!), 4 anh em trong BTC đã đi hỏi hơn 20 địa điểm khả dĩ, mà không thành. Thực tế là trong các dịp cuối năm như thế nay, hầu như tất cả mọi nơi đều có chương trình hết (không ít chỗ, họ ấn định chương trình cho thuê hội trường trong cả năm, từ đầu năm cơ!) Hơn nữa, về phía chúng ta, cũng có một yêu cầu căn bản là địa điểm không được... xa quá, và làm sao phải tổ chức càng gần Tết càng tốt, vào một ngày (gần) cuối tuần. Để thỏa mãn ngần ấy điều kiện quả là khó: xin được nói thêm là, chẳng hạn, hội trường Đại học Tổng hợp Budapest (nơi chúng ta đã tổ chức Tết mấy năm qua) đã không còn chỗ kể từ ngày... Ông Táo cho đến mùng Một Tết Nguyên đán!

Cuối cùng thì...

PV:(ngắt lời): ... còn lại địa điểm là Petőfi Csarnok, một cái tên chưa được bà con Việt biết đến nhiều?

TMT: Đúng vậy, đây là địa điểm khả dĩ duy nhất! Và cũng chỉ còn chỗ vào thời điểm là ngày thứ Năm! Sự lựa chọn của chúng tôi, như vậy, là bắt buộc!

Tuy nhiên, cần nói thêm là, đối với những ai từng học tập hay lao động tại Hung trước nay, thì cái tên Petőfi Csarnok (các bạn Hung hay gọi tắt là PeCsa) đã trở thành một khái niệm khá quen thuộc! Đây là nơi chuyên tổ chức những concert nhạc nhẹ, những ban nhạc lớn lừng danh của Hung và quốc tế đã thường xuyên công diễn tại đây và trên phương diện một trung tâm văn hóa, âm nhạc dành cho thanh niên tầm cỡ nhất của thủ đô Budapest, kể từ khi mở cửa vào năm 1985, đã có 14 ngàn (!) chương trình âm nhạc, triển lãm, biểu diễn thời trang, sinh hoạt văn hóa... được tổ chức ở đây, thu hút hơn 10 triệu (!) lượt người đến xem. Do đó, việc cộng đồng chúng ta tổ chức Tết Nguyên đán tại đây, cũng là một dịp để người Việt mình... mở thêm tầm mắt, tìm hiểu về sinh hoạt văn hóa của nước bạn!

Xin được nói thêm một chút về PeCsa. Là một cơ sở tổ chức văn nghệ chuyên nghiệp như thế, nên về mặt hội trường, chúng ta không thể chê vào đâu được! Tại đây, có một sân khấu lớn (gần 150m2), dàn âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo và khán đài có sức chứa 900 chỗ ngồi. Ngoài ra, có phần tiền sảnh tiếp giáp hội trường và một khu vực rộng rãi (200 m2) có thể là chỗ vui chơi dành cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng. PeCsa còn có riêng một khu khá tĩnh mịch, thích hợp cho các cuộc trò chuyện, hàn huyên, họp năm... của bà con. Điểm đáng nhấn mạnh là tất cả những khu vục này đều nằm trong một quần thể thống nhất, không cách biệt, nên rất tiện cho bà con đến dự, và cũng giúp chúng tôi trong công tác tổ chức.

PV:Vấn đề kinh phí luôn là "điểm nóng" của mọi hoạt động cộng đồng, nay đã được giải quyết đến đâu?

TMT: Kinh phí tổ chức một lễ hội như thế này rất lớn, vì chỉ riêng tiền thuê địa điểm đã không nhỏ! Ở đây, BTC nhận được sự hỗ trợ chính của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, với 40% chi phí tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi cũng hết sức trân trọng sự ủng hộ của một số nhà tài trợ hảo tâm xưa nay, luôn tỏ rõ trách nhiệm với cộng đồng, và với chính con em, thế hệ thứ hai, ba của người Việt tại đất Hung, khi gắng sức đóng góp để duy trì một truyền thống đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi cũng không muốn lạm dụng tấm lòng của các anh chị, đã góp sức về tài chính từ năm này qua năm khác: quan điểm của chúng tôi là về lâu về dài, toàn thể bà con nên tỏ rõ sức mạnh tập thể bằng cách ủng hộ tài chính và tinh thần chúng tôi trong công việc tổ chức cái Tết chung cho toàn thể mọi người Việt ở Hung.

Trong dịp này, bà con cũng có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách mua Xổ số vui Xuân, vừa là để ủng hộ chi phí tổ chức, cũng vừa để... lấy hên đầu năm một cách lành mạnh! (Cười) Trước mắt, BTC đã có trong tay một số phần thưởng giá trị, như một vé máy bay khứ hồi về Việt Nam do Air France tài trợ; một đầu SONY DVD trị giá 30.000 Ft do anh Phạm Ngọc Chu, cũng như một vé nghỉ mát cho một gia đình tại Khách sạn Lâu đài Fried do chị Phan Bích Thiện tài trợ. Ngoài ra, còn nhiều phần thưởng ý nghĩa khác mà BTC đang đàm phán với các cá nhân và doanh nghiệp; chúng tôi cũng rất mong nhận được hồi âm từ các độc giả báo NCTG và toàn thể bà con, cho chương trình Tombola thêm sôi nổi và rôm rả!

PV:Anh có thể cho biết, một cách rất "khái quát", về chương trình đón Xuân năm nay?

TMT: Cho dù thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút (trong vòng chưa đầy 2 tuần), nhưng cả BTC lẫn các bạn tham gia trình diễn cũng nỗ lực hết mình để có được một chương trình cho mọi lứa tuổi, và đặc biệt, để các vị khách mời (nước bạn) cũng có thể tìm hiểu đôi chút về đời sống văn hóa, tinh thần Việt Nam.

Sau các cuộc thi Cờ tướng, Cờ vua từ chiều, đêm vui Xuân sẽ mở đầu với màn bắn pháo hoa ngoạn mục ngay trong hội trường, với những hiệu ứng đặc biệt; có lẽ đây là phần hấp dẫn đối với tất cả mọi người, bất kể già trẻ, lớn bé! Chương trình văn nghệ đặc biệt mừng Xuân mới, dự kiến, sẽ gồm các tiết mục ca múa nhạc chọn lọc của các cháu thiếu nhi và các giọng ca cộng đồng; văn nghệ của chị em phụ nữ Hungary; kịch vui của các bạn sinh viên; xiếc hề Hungary dành cho các cháu thiếu nhi và ca vũ dân tộc Hungary. Kết thúc chương trình, sẽ là màn disco sôi động dành cho các bạn trẻ và những ai ưa thích âm nhạc, khiêu vũ.

Trong suốt thời gian tổ chức, sẽ có các büfé phục vụ những món ăn truyền thống Việt Nam trong ngày Tết, cũng như triển lãm tranh ảnh về đất nước, quê hương Việt Nam. Như thế, chúng tôi hi vọng rằng toàn thể bà con sẽ có cảm giác đầm ấm, gần gũi trong ngày Tết cổ truyền dân tộc!

PV:Nếu được nói một lời cuối...

TMT:(Cười) Thì tôi phải dành để tri ân ĐSQ Việt Nam, các nhà tài trợ chính, các cá nhân, doanh nghiệp và các bạn tham gia chương trình, đã ủng hộ hết mình chúng tôi trong quá trình chuẩn bị. Và cuối cùng, như thường lệ, vẫn là lời cám ơn các bà mẹ, bà vợ... đã gánh vác chuyện gia đình, cho anh em trong BTC chúng tôi được "vác tù và hàng tổng" trong mấy tuần nay (cười).

PV: Cám ơn anh TMT và chúc BTC thành công! (*)

(*) Bài viết đã được đăng trên chuyên san "Người Viễn Xứ" của mạng điện tử "VietNamNet".

H.Linh thực hiện


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn