„NIỀM VUI KHÓ TẢ KHI ĐƯỢC THẤY CÁC CHÁU VIỆT NAM NHẬP TỊCH HUNG...”

Thứ sáu - 09/02/2007 21:00

(NCTG) Bà Bereczki Zsuzsanna (B.Zs.), một chuyên gia ngoại kiều giàu kinh nghiệm, đồng thời cũng là một người bạn có quan hệ thân thiết với cộng đồng Việt Nam tại Hung từ nhiều năm nay. Trên cương vị người điều hành Công ty dịch vụ Bereczki & Partners, bà cũng là người đảm nhiệm chuyên mục Tư vấn Ngoại kiều của NCTG từ khi tờ báo mới ra đời, cung cấp những thông tin hết sức xác tín và hữu ích cho độc giả báo trong quá trình "an cư lạc nghiệp" trên xứ người.

Bà Bereczki Zsuzsanna

Bà Bereczki Zsuzsanna

Mới đây, NCTG đã có cuộc trao đổi ngắn với bà về một số vấn đề ngoại kiều.
 
NCTG: Lâu nay, kể từ loạt bài về Ngoại kiều đăng trên NCTG, chúng tôi ít nghe về bà. Ba có thông tin mới gì liên quan đến Ngoại kiều, và có thể chia sẻ với độc giả NCTG?

Bà B.Zs.: Cám ơn sự quan tâm của NCTG! Chúng tôi vẫn làm việc tại văn phòng ở số nhà 16, phố Stefánia (Quận XIV, Budapest). Hoạt động của chúng tôi cũng được mở rộng: chúng tôi nhận giải quyết việc mượn tiền để mua nhà cửa đối với những bạn đã có thẻ định cư. Ngoài ra, chúng tôi cũng giúp các bạn ngoại quốc xin các khoản trợ cấp xã hội sau khi sinh con - dịch vụ này đã khiến nhiều bạn Việt Nam hài lòng.

Thời gian qua, nhiều gia đình Việt Nam đã đến chỗ chúng tôi nhờ chúng tôi giúp đỡ thủ tục nhập tịch. Nhiều bạn đã qua được khoảng thời gian 8 năm cần thiết kể từ khi được thẻ nhập cư, đủ để xin được quốc tịch Hung, và tôi có thể vui mừng vì nhiều gia đình đã được nhập tịch. Chúng tôi cũng giúp nhiều gia đình, mặc dù cha mẹ chưa đủ điều kiện, nhưng các cháu đã được định cư 5 năm và nhiều cháu đã được nhận quốc tịch Hung. Đây là điều rất quan trọng: các cháu ra đời tại Hung, hội nhập và quen thuộc với xã hội Hung, và nếu các cháu ra nước ngoài du lịch với các bạn cùng lớp, hộ chiếu Hung sẽ thuận tiện nhiều cho các cháu. Cá nhân tôi, mỗi lần có dịp cùng các gia đình ăn mừng các cháu nhập tịch Hung, bao giờ tôi cũng có niềm vui khó tả!

NCTG: Xin bà cho biết thêm về tình hình xin thẻ cư trú và định cư ở Hung hiện tại.

Bà B.Zs.: Trước hết tôi xin nói về thẻ định cư, vì đây là thứ Cục Nhập cư và Quốc tịch cho rất nhỏ giọt thời gian qua. Nhiều bạn, dù đã có nhà cửa, thu nhập, vẫn không được định cư. Thậm chí, có trường hợp, thẻ định cư của cha mẹ còn bị xét lại, khi các vị phụ huynh nộp đơn xin cho con (sang Hung về sau).

Còn thẻ cư trú thì không có vấn đề gì, thông thưòng Cục cũng tuân thủ thời hạn xét đơn. Chỉ có việc cấp giấy mời là rất khó khăn, phải chờ đợi rất lâu và Cục không cấp theo thời hạn mà chúng ta xin (ví dụ: chúng ta xin 1 năm, nhưng Cục chỉ cho 90 ngày). Tôi chỉ dám hy vọng rằng cơ quan Ngoại kiều Hung sẽ thay đổi quan điểm, nhưng biết đến khi nào?

NCTG: Tình hình t nạn thì sao, thưa bà? Vì có khá nhiều bà con Việt Nam hiện cư trú tại Hung với thẻ tị nạn tạm thời...

Bà B.Zs.: Quả vậy! Nhiều bạn Việt Nam có đến nhờ tôi giúp đỡ, đa phần các bạn đang hết sức khó khăn về cư trú, và muốn xin tỵ nạn để hợp thức hóa sự hiện diện ở Hung. Có điều, tôi phải nói rằng thẻ cư trú nhân đạo có giá trị trong vòng vài tháng được cấp cho các bạn ấy không cho phép các bạn làm bất cứ điều gì, và đơn xin tỵ nạn thì bị bác hàng loạt. Tôi rất thông cảm với trường hợp của các bạn, và đang tìm giải pháp thích hợp để các bạn có thể cư trú lâu dài và yên ổn tại Hung.

NCTG: Chúng tôi có được nghe phong thanh về hoạt động từ thiện của bà...

Bà B.Zs.: Vâng, đúng vậy, tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành, qua quý báo, đến một số người bạn Việt Nam đã tham gia và có những đóng góp rất giá trị vào hoạt động từ thiện hồi Giáng sinh của chúng tôi; trong đợt ấy, chúng tôi đã tặng quà các cháu khiếm thị và có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, tôi xin đặc biệt tri ân các công ty LIVIEN Kft, NACENIMEX Kft, MMP Kft và LAN-GUSZTA Kft về những đóng góp quý báu đó. Hy vọng rằng trong tương lai, hoạt động từ thiện của chúng tôi sẽ còn được các bạn Việt Nam hưởng ứng dông đảo hơn nữa, đem lại niềm vui lớn cho các cháu nhỏ.

NCTG: Các dự định trong tương lai của bà?

Bà B.Zs.: Lâu nay, nhiều bạn hỏi tôi sao không tổ chức du lịch - dạo trước, có mấy mùa hè chúng tôi đã cùng đi du ngoạn rất thú vị. Tôi muốn mở lại văn phòng du lịch, hy vọng rằng hè này sẽ lại có những chuyến đi chung, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Tết Nguyên đán của các bạn Việt Nam. Nhân dịp này, cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt đến tất cả các độc giả của báo. Xin cám ơn sự quan tâm của NCTG!

Nguyễn Hoàng Linh thực hiện


 
 Từ khóa: ngoại kiều
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn