Chuyện nước Mỹ: TRUNG VỚI ĐẢNG

Thứ hai - 14/02/2022 12:07

(NCTG) “Những điều đang diễn ra hiện nay trong nội bộ Đảng Cộng hòa cho thấy một lỗ hổng chết người của luật pháp Mỹ. Đã sau hơn 1 năm, Trump vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ủy ban Cao cấp của Đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục cùng Trump tung ra Big Lie, coi thường luật pháp, phá hoại nền dân chủ truyền thống, đặt nước Mỹ bên bờ vực thẳm” - góc nhìn của tác giả Thành Lê từ Hoa Kỳ.

Cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021: vết nhơ của nền dân chủ Hoa Kỳ - Ảnh: Shannon Stapleton (Reuters)

Cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021: vết nhơ của nền dân chủ Hoa Kỳ - Ảnh: Shannon Stapleton (Reuters)

Có bao nhiêu người trên thế gian này cho rằng cuộc bạo loạn diễn ra vào ngày 6/1/2021 tại Capitol Hill (Tòa nhà Quốc hội Mỹ) là hợp pháp?

Câu hỏi tưởng dễ mà không phải dễ. Nhiều lần, một số nghị sĩ của Đảng Cộng hòa mô tả nó như một đám đông đi du lịch đến thủ đô Washington. Chính thức hóa thì gần đây, một hội nghị các thành viên cao cấp của Đảng Cộng hòa (RNC - Republican National Committee, Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa) đã ra tuyên bố xem đó là một “diễn ngôn chính trị hợp pháp” (legitimate political discourse).

Đây là một tuyên bố cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, Mitch McConnell, lãnh đạo khối thiểu số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã thẳng thừng tuyên bố: “Tất cả chúng ta ở đây; chúng ta đã thấy những gì đã xảy ra”.

Đó là một cuộc nổi dậy bạo lực với mục đích cố gắng ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau một cuộc bầu cử được chứng nhận hợp pháp từ chính quyền này sang chính quyền tiếp theo. Đó là những gì đã xảy ra”.

(It was a violent insurrection for the purpose of trying to prevent the peaceful transfer of power after a legitimately certified election from one administration to the next. That's what it was.)

Phát biểu này khiến cựu Tổng thống Donald Trump tức giận, gọi McConnell là “con quạ già” (Old Crow).
 
Một đám đông đi du lịch đến thủ đô Washington? - Ảnh: Win McNamee
Một đám đông đi du lịch đến thủ đô Washington? - Ảnh: Win McNamee

Có thể, lãnh đạo phe thiểu số của Thượng viện gần như muốn lên tiếng thay cho nhiều đảng viên Cộng hòa.

Trong hơn một tuần qua, đây là đề tài làm sôi sục giới truyền thông Mỹ. Không chỉ người dân thường, mà ngay những đảng viên Cộng hòa cũng bị sốc và mất tinh thần khi RNC ra quyết định kiểm duyệt hai dân biểu là Cheney và Kinzinger, với mục đích cố tình hạ thấp động cơ và hành động của những kẻ bạo loạn vào ngày 6/1. Cái “tội” của hai dân biểu này là đã tham gia vào Ủy ban Điều tra của Hạ viện về cuộc bạo loạn.

Ông McConnell cũng cho rằng, việc trừng phạt nhưng đảng viên Cộng hòa có chính kiến khác biệt là không thích hợp.

Trong phiên họp luận tội Donald Trump lần thứ hai cách đây một năm, chính McConnell đã phát biểu trên sàn Thượng viện: “Ngày 6/1 là một sự ô nhục. Công dân Mỹ đã tấn công chính phủ của họ. Họ đã sử dụng chủ nghĩa khủng bố để cố gắng ngăn chặn một mảng dân chủ cụ thể mà họ không thích.

Đồng bào Mỹ đã đánh đập và làm đổ máu cảnh sát của chính chúng ta. Họ xông vào sàn Thượng viện. Họ cố gắng truy lùng Chủ tịch Hạ viện. Họ dựng một giá treo cổ và hô hào về việc giết Phó Tổng thống.

Họ làm điều này bởi vì họ đã bị người đàn ông quyền lực nhất trên Trái đất cho ăn những sự giả dối ngông cuồng - bởi vì ông ta tức giận vì đã thua trong một cuộc bầu cử
”.

Một đám đông đã tấn công Capitol nhân danh ông ta. Những tên tội phạm này đã mang biểu ngữ của ông ta, treo cờ của ông ta, và la hét lên lòng trung thành của họ với ông ta”.

Các hành động của cựu Tổng thống Trump trước cuộc bạo động là một hành động vô trách nhiệm đáng hổ thẹn”.

Đây là sự gia tăng cường độ của các thuyết âm mưu, được dàn dựng bởi một tổng thống sắp mãn nhiệm, người dường như quyết tâm lật ngược quyết định của cử tri… thiêu cháy hệ thống của chúng ta trên đường ra đi...”.

Trớ trêu thay, mặc dù quy kết trách nhiệm cho Trump, McConell đã bỏ phiếu chống lại luận tội Trump với lý do là Hiến pháp Mỹ không quy định luận tội một tổng thống không còn đương chức, và cho đó là “vi hiến”.

Hôm qua, trả lời phỏng vấn của FOX News, McConnell còn nói rằng, nếu, Đảng Cộng hòa vẫn chọn Trump ra ứng cử viên Tổng thống cho năm 2024, ông ta sẽ “hoàn toàn ủng hộ” (absolutely).
 
Nước Mỹ đang trải qua những khủng hoảng trầm trọng về cơ chế và luật pháp - Ảnh: Leah Millis (Reuters)
Nước Mỹ đang trải qua những khủng hoảng trầm trọng về cơ chế và luật pháp - Ảnh: Leah Millis (Reuters)

Đó là một nghịch lý. Nhổ nước bọt ra rồi lại thản nhiên liếm cho sạch. Đó là một đặc điểm rất điển hình của đa số quan chức Đảng Cộng hòa. Lý do đơn giản: để đảm bảo tính thống nhất và quyền lợi của ĐẢNG.

Có rất nhiều ví dụ về phẩm chất này ở nhiều nhân vật chóp bu của Đảng Cộng hòa, ví dụ, McCarthy Chủ tịch Đảng Cộng hòa ở Hạ viện, hoặc như các thượng nghị sĩ (TNS) Lindsey Graham, Ted Cruz, Marco Rubio…

Cựu thống đốc Nam Carolina và sau này là đại sứ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley, từng nói: “Donald Trump là tất cả những gì tôi dạy con tôi không được làm ở trường mẫu giáo”.

TNS Rubio nói: “Donald Trump là một kẻ lừa đảo”.

TNS Ted Cruz nói: “Ông ta không biết sự khác biệt giữa sự thật và dối trá. Ông ta nói dối, thực tế là mọi dối trá tuôn ra từ miệng ông ta” (Trump dựng nên thuyết âm mưu rằng cha của Ted dính líu vào vụ ám sát Kennedy, và chê vợ Ted xấu).

TNS Lindsey Graham thì tuyên bố: “Tôi nghĩ ông ấy bị điên. Tôi nghĩ ông ấy không thích hợp cho chức vụ”. Và sau đó Lindsay bày tỏ lo lắng trên chương trình Face the Nation vào năm 2016: “Chúng tôi sắp đề cử một người có thể phá hủy đảng trong nhiều thập kỷ tới”. Linsay còn viết trên Tweeter: “Nếu chúng ta đề cử Trump, chúng ta sẽ bị tiêu diệt... và chúng ta sẽ xứng đáng với điều đó”.

Quả thật, những nhận xét đó rất chính xác về Trump. Và ông ta đã không hề thay đổi kể từ khi những người Cộng hòa kể trên nói tất cả những điều này. NHƯNG, mỉa mai thay, chính các vị quan chức cộng hòa này thì lại đổi thay. Vì sau khi Trump trúng cử Tổng thống, bọn họ đều xun xoe, bưng bô, thậm chí kể cả sau khi Trump đã mất ngôi.

Cũng tại cuộc họp của Hiệp hội Liên bang của Đảng Cộng hòa, cựu Phó Tổng thống Mike Pence lần đầu tiên (sau hơn một năm), chính thức tuyên bố, Trump sai khi cho rằng ông có quyền lật ngược cuộc bầu cử. “Tổng thống Trump đã sai”, Pence nói. “Tôi không có quyền lật ngược cuộc bầu cử” (President Trump is wrong. I had no right to overturn the election).

Pence bảo vệ quyết định của mình, nói rằng: “Theo Hiến pháp, tôi không có quyền thay đổi kết quả cuộc bầu cử của chúng ta”.

Chức vụ tổng thống thuộc về người dân Mỹ và chỉ người dân Mỹ mà thôi”, Pence nói. “Thành thật mà nói, không có ý tưởng nào phi người Mỹ hơn quan điểm cho rằng MỘT người cũng có thể chọn tổng thống Mỹ”.

Hãy cứ tạm cho, Hiến pháp năm 1887 của Mỹ không nói rõ là một Tổng thống bãi nhiệm có bị luận tội hay không, làm cho các đảng viên Cộng hòa - trong đó có Chủ tịch Mc Connell - bám vào, và lấy cớ để không bỏ phiếu luận tội. (Đáng tiếc chỉ có 7 TNS Cộng hòa bỏ phiếu.).
 
Giá treo cổ dành cho cả những lãnh đạo Cộng hòa không theo ý muốn Donald Trump - Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds (AFP)
Giá treo cổ dành cho cả những lãnh đạo Cộng hòa không theo ý muốn Donald Trump - Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds (AFP)

Nhưng có những điều đã được Hiến pháp quy định, ví dụ việc xác nhận kết quả bầu cử của Quốc hội, Trump và những người Cộng hòa vẫn không thừa nhận và tiếp tục truyền bá lời nới dối vĩ đại (Big Lie), cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Hơn 60 vụ kiện cáo đã bị tất cả các cấp Tòa án từ Tiểu bang đến Tối cao Pháp viện bác bỏ.

Trump vẫn không chấp nhận và kêu gọi, cũng như kích động những kẻ cuồng điên đến thánh đường thiêng liêng của nước Mỹ là Tòa nhà Quốc hội đập phá, đòi treo cổ phó Tổng thống Mike Pence. Nhiều người bị thương, trong đó có 138 cảnh sát. Bốn sĩ quan phản ứng với cuộc tấn công đã chết bằng cách tự sát trong vòng bảy tháng. 769 kẻ trong số những người bạo loạn đã bị bắt (tính đến 31/1/2022).

Trong con mắt của những người Cộng hòa, đó là một cuộc du lịch, đó là thế giới tự do, được tự do bày tỏ chính kiến, là “diễn ngôn chính trị hợp pháp”?

Trong khi họ cho rằng đó là quyền TỰ DO bày tỏ chính kiến, họ lại đòi khai trừ những người Cộng hòa chân chính, chỉ khác họ là muốn tìm hiểu sự thật, muốn bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ như Liz Cheney và Adam Kinzinger.

Vì, cũng như Trump, họ không chấp nhận sự khác biệt, theo họ, Cộng hòa = Trump. Cộng hòa phải là Trump. Không đồng ý với Trump, là RINO, tức là “cộng hòa giả cầy”. Cheney và Kinzinger đều là mục tiêu của RNC, chỉ vì “tội” đặt lòng trung thành với đất nước và an ninh quốc gia lên trên lợi ích của ĐẢNG CỘNG HÒA (GOP).

Những điều đang diễn ra hiện nay trong nội bộ Đảng Cộng hòa cho thấy một lỗ hổng chết người của luật pháp Mỹ. Đã sau hơn 1 năm, Trump vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ủy ban Cao cấp của Đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục cùng Trump tung ra Big Lie, coi thường luật pháp, phá hoại nền dân chủ truyền thống, đặt nước Mỹ bên bờ vực thẳm.

Nhiều nhà khoa học xã hội cho rằng, Đảng Cộng hòa lâu nay đã không còn mang tính chất một đảng phái (PARTY), mà nó đã biến thái thành một GIÁO PHÁI (CULT). Đảng chính trị khác Giáo phái ở quy mô và những nguyên tắc lớn, như quyền lợi của dân chúng và đất nước. Giáo phái không xem trọng các giá trị về đạo đức và nhân cách, sùng bái cá nhân vì quyền lợi của một nhóm thiểu số.

Nếu nhớ lại cuốn sách của Mary Trump “Quá nhiều và không bao giờ đủ: Làm thế nào mà gia tộc tôi lại tạo ra một người đàn ông nguy hiểm nhất trên thế giới” (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man), thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Cô nói rằng, ông nội cô giáo dục con cái trong gia đình theo 3 nguyên tắc: 1. Lừa đảo là OK (Lies are fine). 2. Không bao giờ sai và không bao giờ thừa nhận sai. 3. Làm bất cứ điều gì, miễn là có lợi cho bản thân. Theo cô, chỉ có Trump, chú cô, là theo và phát huy cao độ được những nguyên tắc này.

Trớ trêu thay, tại mảnh đất mà loài người từng gọi là “miền đất hứa”, ta lại nghe được câu “cụt”, phải trung thành tuyệt đối với Đảng.

Thành Lê, từ Hoa Kỳ


 
 Từ khóa: Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn