Biến cố Ukraine: MAIDAN LÀ TƯƠNG LAI

Thứ sáu - 21/02/2014 22:03

(NCTG) “Kẻ độc tài buộc phải tuyên truyền dối trá để mọi người im lặng và giết nhau. Ngày hôm nay, thế giới đã không mù quáng tin vào lời dối trá như vậy. Nhiệm vụ của tất cả các tôn giáo là bảo vệ sự thật trước sự dối trá” - phát biểu rất quan trọng của Sư thầy Dzyunsey Terasawa ngày 20-2, trong những giờ phút khói lửa căng thẳng nhất của biến cố dân chủ tại Ukraine.


Sư thầy Dzyunsey Terasawa
- Ảnh: stupa.com.ua

Lời Tòa soạn: Dzyunsey Terasawa, Sư thầy tại Ukraine, Nga và Trung Á là một trong những lãnh tụ của phong trào hòa bình, bất bạo lực tại Châu Âu thập niên 80 thế kỷ trước, đã góp phần không nhỏ vào sự chấm dứt của Chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của bức tường Berlin.

Theo đề xướng của ông, những tháp bà (stupa) đầu tiên - tức những Stupa Hòa bình - tại Châu Âu đã được dựng lên. Năm 1988, Sư thầy Dzyunsey Terasawa là vị cư sĩ Phật giáo đầu tiên chính thức thực hiện nghi thức cầu kinh tại Quảng trường Đỏ (Moscow).

Trên cương vị người đứng đầu giáo phái Phật giáo đầu tiên trong lịch sử hậu Xô-viết, Sư thầy Dzyunsey Terasawa tích cực tham gia những hoạt động gìn giữ hòa bình, như tổ chức các Trại Hòa bình tại biên giới Iraq và Saudi Arabia trong cuộc chiến vùng Vịnh, hoặc trong các cuộc chiến vùng Chechnya.

Chính vì thế, phát biểu và lời kêu gọi của ông trong biến chuyển dân chủ tại Ukraine càng có ý nghĩa: tất cả các tôn giáo cần ủng hộ cho sự thật, cho hòa bình và tình huynh đệ, và họ nhất quyết phải đoàn kết để bảo vệ các giá trị thiêng liêng đó!

 
Ảnh: stupa.com.ua

Hôm nay, Ukraine ở thời khắc bước ngoặt. Trận đấu này có tính quyết định không chỉ đối với tương lai của nền dân chủ thực sự và tự do hiện nay, mà còn cho tương lai của nhân loại.

Trong trận chiến này, tất cả các tôn giáo ủng hộ cho sự thật, hòa bình và tình huynh đệ nhất quyết đoàn kết bảo vệ các giá trị thiêng liêng.

Những ý đồ gần đây của ông Yanukovych trong việc đàn áp dã man các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình kéo dài ba tháng nay, cho thấy ông ta đã phản bội nhân dân và bán tự do của Ukraine cho nước Nga Putin. Nước Nga Putin đã từng gây ra một địa ngục cho Chechnya và nhấn chìm Syria trong biển máu.

Chúng ta cần bảo vệ Ukraine thoát tình trạng biển máu đó. Chúng ta phải duy trì sự độc lập thực sự và hòa bình ở Ukraine. Chúng ta bên nhau yêu thương đến với Ukraina, chúng ta hiệp nhất trong cố gắng cứu nhân dân nước này.

Tất cả các tôn giáo ủng hộ cho sự thật, và sự thật chỉ có một, không thể là hai.

Hàng trăm ngàn người đã xuống đường hòa bình và không được bảo vệ trên quảng trường Maidan (*) suốt ba tháng mùa đông giá lạnh, vì độc lập, tự do, sẵn sàng hy sinh cho mục đích này.

Đây là những người dân bình thường từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Xảy ra sự việc là bỗng dưng người biểu tình bị khoác gọi là những kẻ tiếp tay Phương Tây và được Phương Tây thuê? Sao có thể dán cho họ nhưng từ như cực đoan, liều lĩnh, những kẻ khủng bố và theo chủ nghĩa phát-xít?

Kẻ độc tài buộc phải tuyên truyền dối trá để mọi người im lặng và giết nhau. Ngày hôm nay, thế giới đã không mù quáng tin vào lời dối trá như vậy.

Nhiệm vụ của tất cả các tôn giáo là bảo vệ sự thật trước sự dối trá.

Tất cả các tôn giáo đều chủ trương bất bạo động, hòa bình, nhân phẩm và giá trị cao nhất là Cuộc sống. Vào buổi bình minh của thế kỷ XXI đã có một ánh sáng của hy vọng, một di sản từ chiến thắng vĩ đại của những người bình thường đã làm thay đổi số phận của thế giới thông qua phương pháp bất bạo động.

Chúng ta cùng chứng kiến sự ra tay tàn bạo của chính quyền nhà nước bắn vào những người bình thường, đứng lên phản đối một cách ôn hòa.

Maidan Ukraine hôm nay là hiện thân của ánh sáng và hy vọng vào tương lai vào một thế giới không bạo lực, thực sự dân chủ. Tất cả các tôn giáo có trách nhiệm ủng hộ niềm hy vọng này và bảo vệ phẩm giá, sự thiêng liêng của cuộc sống.

Mọi người trên quảng trường Maidan đã làm cho cả thế giới ngưỡng mộ bằng cuộc biểu tình tự phát đoàn kết anh hùng, cảm thông, tình anh em và sự hy sinh. Đó là tinh thần của nhân loại và lý tưởng tất cả các tôn giáo hướng đến. Quảng trường là hiện thân của tinh thần anh hùng của các bậc tiền bối đã từng đưực thể hiện trong các thi phẩm của các nghệ sĩ Ukraine.

Hôm nay, thay mặt cho tất cả các tôn giáo, chúng ta tuyên bố rằng sức mạnh vũ lực và tuyên truyền dối trá không thể tiêu diệt tinh thần anh dũng của Maidan và người dân Ukraine.

Chúng tôi kêu gọi người của mọi tôn giáo và tất cả mọi người trên thế giới để bảo vệ tinh thần quảng trường Maidan.

Để làm được như vậy phải làm gì?

Trong một thời khắc thỏa thuận, cùng rung chuông, đánh trống, thổi kèn, thắp nến, cầu nguyện chiến thắng bất bạo động cho Ukraine .

Tổ chức chuỗi nhiều người ở các thành phố khác nhau trên toàn thế giới thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraina.

Bấm còi xe phát tín hiệu trên đường phố thể hiện tinh thần đoàn kết với Ukraine.

Thay mặt cho tất cả các tôn giáo ở Ukraine, chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới chuẩn bị và gửi các phái đoàn tôn giáo đến Maidan Kiev để bảo vệ người dân.

(*) Quảng trường Độc lập tại trung tâm thủ đô Kiev, nơi diễn ra những cuộc biểu tình lớn của nhân dân và phe đối lập từ ba tháng nay.

Hoàng Thị Vinh chuyển ngữ


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn