BIN LADEN VÀ CHIẾC THƯỚC DÂY CỦA TỔNG THỐNG OBAMA

Thứ ba - 10/05/2011 23:23

(NCTG) Osama bin Laden bị thiệt mạng từ một cuộc trò chuyện cá nhân hoàn toàn không có ý nghĩa gì, và cơ quan tình báo Mỹ chỉ biết rằng trong khu nhà bí mật mà họ theo dõi, có một người đàn ông đi dạo hàng ngày, nhưng trước lực lượng đặc nhiệm Navy SEAL khi đột nhập vào ngôi nhà, họ không dám chắc kẻ bị truy sát trong đó là trùm khủng bố.


Ðội đặc nhiệm Navy SEAL khi “hành sự” - Ảnh chỉ mang tính minh họa


Cuộc gọi định mệnh

Theo bài viết của tác giả Bob Woodward đăng trên tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Ðốn” (The Washington Post) ngày thứ Bảy vừa qua, một cuộc trò chuyện cá nhân, bề ngoài hoàn toàn vô hại, đã khiến người Mỹ lần ra tung tích thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Theo thông tin của báo, một người bạn cũ đột nhiên gọi điện thoại cho Abu Ahmad al-Kuwaiti - liên lạc viên người Pakistan của bin Laden - và hỏi rằng anh ta đang ở đâu, lâu không có tin tức gì, và rằng người bạn thấy nhớ anh ta. Abu Ahmad al-Kuwaiti đáp, tôi lại đang ở cùng với những “người xưa” ấy.

Ngừng một lúc, người bạn nói tiếp, cho thấy họ rất hiểu nhau: “Giá Thượng đế độ trì cho các cậu!”.

Nghe trộm được cuộc trò chuyện trên, cơ quan tình báo Mỹ lập tức nghĩ rằng họ đã lần ra tung tích Osama bin Lden và những người gần gũi ông ta, cho dù sự bảo mật đã được thực hiện ở mức cao nhất.

Ði xa hàng tiếng cho một cuộc gọi

Trong tòa nhà ba tầng ở TP Abbottabad - nơi trùm khủng bố sinh sống từ nhiều năm nay - không hề có điện thoại, TV, mạng Internet... Những thủ hạ thân tín của bin Laden, mỗi khi cần gọi điện, lại phải lên xe, đi chừng một tiếng rưỡi, sau đó mới dám cho pin vào điện thoại di động để sử dụng.

Tình báo Mỹ đã truy tìm Kuwaiti từ 4 năm nay. Từ cuộc gọi qua moblie của anh ta, cơ quan tình báo truy ra được mã hiệu của máy, và với việc huy động nguồn lực khổng lồ về người và phương tiện kỹ thuật, CIA lần tới tòa nhà bốn bề được bao phủ bởi những bức tường cao ở Abbottabad.

Phân tích các tấm ảnh chụp từ vệ tinh, CIA cũng để ý thấy một người đàn ông hàng ngày đi dạo ngoài sân chừng 1-2 tiếng, nhưng không bao giờ ra ngoài bốn bức tường. Cũng không thấy rõ mặt ông ta, và chiều cao cũng không thể ước lượng một cách chính xác.

Như vậy, đã không thể xác quyết một cách chắc chắn về nhân thân người đàn ông được gọi bằng cái tên trong nội bộ là “kẻ đi đi lại lại”!

Không mang theo thước dây

Dầu có những nghi ngại như thế, Tổng thống Barack Obama vẫn ra chỉ thị khởi động chiến dịch mang tên Geronimo, theo tác giả Bob Woodward của tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Ðốn”.

Bài viết nói trên còn nhắc đến một chi tiết thú vị, khi thi thể của người bị coi là Osama bin Laden được đặt xuống sàn và một thành viên có chiều cao chừng 1,83m của đội đặc nhiệm Navy SEAL phải nằm dài bên cạnh ông ta để ước lượng chiều cao của kẻ vừa bị tiêu diệt.

Khi ấy, có thể thấy rõ rằng người được giả định là trùm khủng bố còn cao hơn chàng biệt kích hàng chục phân! Theo dõi trực tiếp các diễn biến của cuộc truy sát Osama bin Laden từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama khi ấy quay lại nói vui với mọi người xung quanh:

- Trong chiến dịch này chúng ta đã hy sinh chiếc trực thăng trị giá 60 triệu USD. Lẽ ra, hẳn là chúng ta đã có thể tự cho phép mình mua một chiếc thước dây chứ nhỉ?

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn