TRUYỀN HÌNH NGA TỨC GIẬN VÌ BUDAPEST ÐỔI TÊN QUẢNG TRƯỜNG MOSZKVA

Chủ nhật - 22/05/2011 02:12

(NCTG) Phóng sự tại chỗ của Kênh Truyền hình Quốc gia Nga đã phản ứng gay gắt việc quảng trường Moszkva bị đổi tên, theo một quyết định của Hội đồng Thành phố cách đây ít tuần.


Nơi từng là quảng trường Moszkva, một tụ điểm giao thông lớn của Budapest


Như NCTG đã đưa tin, theo đề xuất đầu tháng 3 của Thị trưởng Budapest Tarlós István, quảng trường Moszkva (mang tên thủ đô Moscow, Nga) đã được nhận lại cái tên từ thời xa xưa: Széll Kálmán (Bộ trưởng Tài chính, Thủ tướng Hungary thời Ðế chế Áo - Hungary cuối thế kỷ XIX) từ ngày 12-5 vừa qua.

Nhân dịp này, phóng viên Kênh Truyền hình Quốc gia Nga đã phỏng vấn khách vãng lai cùng nhiều nhân vật quen biết của đời sống xã hội Hungary. Theo bình luận của ký giả làm phóng sự, từ năm ngoái, đảng cực đoan JOBBIK đã đưa ra yêu cầu đổi tên, nhưng khi đó chưa ai ủng hộ “sáng kiến” này.

Phóng sự nhấn mạnh rằng ông Tarlós István đã đặt cư dân thủ đô vào “thế đã rồi” khi quyết định đổi tên (và đặt tên mới cho) nhiều đường phố và quảng trường tại Budapest - trong đó, đáng chú ý là việc đổi tên các địa danh rất quen biết như quảng trường Moszkva, quảng trường Roosevelt, v.v....

Ðặc biệt, chương trình quan tâm đến số phận của đài kỷ niệm chiến sĩ Xô-viết tại quảng trường Tự do (là đài kỷ niệm quân nhân Liên Xô duy nhất còn tồn tại ở Budapest) vì cách đây không lâu, Thị trưởng Budapest cũng đề nghị chuyển đài kỷ niệm này đi nơi khác.

Liên quan tới địa điểm này, phóng viên phỏng vấn một cựu chiến binh Nga từng tham gia trận chiến ở Budapest, ông này cho rằng ngay việc chuyển mộ phần các đồng đội của ông cũng đã là một hành vi mang tính phá phách.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự kinh ngạc trước việc quảng trường Moszkva bị đổi tên sau 60 năm. Ông Alexei Sasonov, nhân viên Bộ, cho hay: theo ông, cái tên này không hề có chút tính chất ý thức hệ gì để cần phải đổi.

Trần Lê, theo hirado.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn