ĐỘC VÀ LẠ VỚI “ÔM” GÂY QUỸ CỦA SINH VIÊN HÀ NỘI

Thứ ba - 08/03/2016 18:12

(NCTG) Một nhóm sinh viên Hà Nội đã tổ chức “Ôm Xã Giao” “để thể hiện sự bình đẳng giới khi cả nam lẫn nữ đều có thể trao gửi yêu thương lẫn nhau một cách văn minh mà không hề quan ngại định kiến xã hội”, đồng thời để gây quỹ từ thiện.

Hoạt động ý nghĩa của giới trẻ năng động

Hoạt động ý nghĩa của giới trẻ năng động

Vào hai ngày cuối tuần mùng 5-3 và 6-3-2016, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (số 418 La Thành, Hà Nội), chợ phiên sách cũ tiếp tục được tổ chức góp phần đem đến một nét đẹp văn hóa, kết nối độc giả yêu sách và các đơn vị kinh doanh sách cũ trên cả nước. 

Tuy nhiên, độc giả tới chợ phiên không chỉ choáng ngợp trước không gian rộng lớn với vô vàn cuốn sách quý hiếm mà còn ấn tượng với nhiều hoạt động kèm theo, trong đó phải kể đến phương pháp gây quỹ bằng cách... ôm nhau độc nhất vô nhị của một nhóm sinh viên trường Đại học Văn hóa.

Hoạt động này có số lượng sinh viên tham gia không quá đông trong phạm vi nhỏ của trường nhưng lại là tâm điểm lớn của cả phiên chợ sách. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên trước những tấm biển táo bạo và bất ngờ với những dòng chữ “Mình ôm nhau đi”, “Mỗi cái ôm là một sự sẻ chia”, v.v...

Được biết rằng ý tưởng của nhóm sinh viên này dựa theo trào lưu “Free Hug” đã quen biết ở Việt Nam, hay còn gọi là “Ngày hội Ôm Quốc tế”, một ngày hội được tiến hành bởi nhiều tình nguyện viên tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng Bảy hàng năm.
 
Ôm để gửi gắm thông điệp yêu thương...
Ôm để gửi gắm thông điệp yêu thương...

Đây là dịp để mọi người nhận được những cái ôm thân tình từ người khác nhằm gửi gắm thông điệp yêu thương, thân thiện giữa con người, xóa bỏ những bất đồng, định kiến. Qua trao đổi với bạn trưởng nhóm, chúng tôi được biết chương trình mang tên là “Ôm Xã Giao”, là biến thể của “Free Hug”:

Chúng em tổ chức nhằm thể hiện mong muốn được kết nối yêu thương với mọi người giống như “Free Hug”. Đồng thời, bọn em có để hòm từ thiện cạnh đó, trên cái biển và banner có ghi rằng mỗi một cái ôm là bạn đã sẻ chia tấm lòng với các học sinh khiếm thị ở trường Nguyễn Đình Chiểu.

Mọi người đi qua đều có tâm trạng khác nhau, có người cảm thấy lạ, có người thấy ngại, có người hứng thú và nhưng đa số đều chú ý, cuối cùng mọi người đều sẵn sàng ôm và ủng hộ tiền. Thậm chí, nhóm chúng em còn ôm lẫn nhau rồi tự động bỏ tiền vào hòm
” - bạn trưởng nhóm cho hay. 

Cũng theo bạn, “Ôm Xã Giao” còn là phương pháp giúp các thành viên trong CLB xích lại gần nhau hơn, tăng tinh thần đoàn kết, đồng thời “đây là dịp để thể hiện sự bình đẳng giới khi cả nam lẫn nữ đều có thể trao gửi yêu thương lẫn nhau một cách văn minh mà không hề quan ngại định kiến xã hội”.
 
... và để vượt qua bất hòa, định kiến
... và để vượt qua bất hòa, định kiến

Theo như chúng tôi tìm hiểu, nhóm sinh viên thực hiện chương trình “Ôm Xã Giao” thuộc một CLB thuộc Đại học Văn hóa, được thành lập với mục đích quy tụ những bạn trẻ quan tâm chuyên sâu tới lĩnh vực gia đình và xã hội thông qua việc giao lưu học thuật, kỹ năng, các hoạt động điền dã khác.

Được biết, hoạt động “Ôm Xã Giao” cũng đã thu hút sự tham gia của các bạn sinh viên Hàn Quốc. Trong phiên chợ sách cũ mùng 5/6-3-2016, nhóm sinh viên này cũng đã tiến hành hoạt động gây quỹ cho hoạt động từ thiện trong khuôn khổ chương trình sắp tới.

Chùm ảnh hoạt động “Ôm Xã Giao” của nhóm sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội:
 
IMG 2423 (1)
 
IMG 2766
 
IMG 2970
 
IMG 3010
 
IMG 3029
 
IMG 2979
 
IMG 3018
 
IMG 3050

IMG 3007

Bài và ảnh: Lê Sơn, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn