DẤU ẤN VIỆT TRÊN HÒN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG SARDIGNA

Thứ tư - 01/08/2012 22:33

(NCTG) Một ngày nào đó đến Olbia, đi dạo trên những bãi biển xanh thơ mộng, nếu bạn nhìn thấy một cô gái Châu Á mang chiếc máy ảnh nặng trĩu trên tay đang say sưa chụp hình các em bé, chắc chắn đó chính là Jenny Hạnh, nhiếp ảnh gia người Việt duy nhất ở Sardigna.


Jenny Hạnh


Nhìn bề ngoài, ngôi nhà nhỏ ở phố Via Camelia này không khác nhiều những ngôi nhà khác ở thành phố Olbia, phía Bắc đảo Sardigna: cũng những bụi hoa lavender tím um tùm trước ngõ, những giỏ hoa dạ yên thảo (petunia) rực rỡ và những cây hương thảo (rosemary) thơm nồng. Nhưng nếu để ý kỹ, trong khoảnh vườn nhỏ còn có những dấu ấn rất Việt Nam: lá lốt, thì là, mùi tàu... Người chủ khoảnh vườn xinh xắn ấy là một cô gái Hà Nội, Jenny Hạnh.

Năm nay 29 tuổi, Jenny Hạnh kết hôn và mới sinh sống ở Sardigna được ít lâu nay. Chồng cô sinh ra và lớn lên ở Rome nhưng hiện đang làm việc ở Olbia. Khi phải lựa chọn giữa sống ở Rome và Sardigna, không phải suy nghĩ quá lâu, cả hai đã chọn Sardigna làm quê hương thứ hai của mình.

Cả hai đều trót yêu những bãi biển trong vắt, cát trắng, mùi hương thảo, loài cây đặc trưng trên đảo, không khí trong lành và bầu trời xanh Địa Trung Hải mất rồi”, Hạnh cười. “Cuộc sống ở đây tuy chậm nhưng thanh thản, mùa hè là thiên đường trên mặt đất, còn mùa đông thì quá ngắn để kịp nhận cái rét. Ngần đấy lý do đủ để níu chân chúng mình ở lại hòn đảo thiên đường này đấy”, cô cho hay.

Sardigna là hòn đảo lớn thứ hai ở Địa Trung Hải và là một vùng tự trị của Ý. Mặc dù có thể dễ dàng đến đây bằng phà hay máy bay, Sardigna vẫn giống như một ốc đảo tách biệt với nước Ý đại lục. Có lẽ chính vì vậy mà cộng đồng người nước ngoài ở đây không lớn như ở nhiều nơi khác. Tại Sardigna, ngoài Jenny Hạnh, chỉ có một người Việt khác là một phụ nữ đã ngoài 70 tuổi, sống ở phía Nam.

Là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng tăm trong lĩnh vực chụp ảnh cưới ở Hà Nội, nhưng con đường đến với nhiếp ảnh của Jenny Hạnh khá tình cờ. Cô học sư phạm và từng là giáo viên dạy Văn cấp ba một thời gian ngắn rồi làm cho một công ty về du học. Nhưng niềm đam mê với nhiếp ảnh thì Hạnh vốn có từ nhỏ.

Năm 16 tuổi, Hạnh đã dốc hết tiền tiết kiệm trong lợn đất để mua cho mình một máy ảnh Kodak và dạo đó, cô cũng tốn ko biết bao nhiêu tiền để mua phim. Sau khi lên cấp ba và học đại học, vì bận rộn và điều kiện kinh tế ko cho phép, niềm đam mê của Hạnh tạm thời bị gác lại. Cho đến năm 26 tuổi, khi đi “phượt” lần đầu với một nhóm bạn, chỉ với cái máy ảnh Compax nhỏ xíu bỏ túi nhưng niềm đam mê ảnh như quay trở lại với Hạnh.


Bài báo viết về Hạnh đăng trên báo “La Nouva Sardegna” với tựa đề “Nhiếp ảnh gia của tình yêu đến từ Việt Nam”

Sau đó một thời gian, Hạnh mua được một chiếc máy bán chuyên tầm trung, tự học về máy móc, cách điều chỉnh, bố cục ánh sáng qua một số sách báo tiếng Anh, qua mạng Internet, tự học Photoshop. Ban đầu Hạnh chỉ chụp ảnh trong những chuyến đi “phượt”. Tiếp đó, cô chụp ảnh cưới cho những người bạn. Bộ ảnh cưới đầu tiên Hạnh chụp cho bạn bè được đánh giá tốt. Rồi từ đó “tiếng lành đồn xa”, càng nhiều người tìm đến Hạnh để lưu giữ những phút giây đẹp nhất của cuộc đời mình.

Và cũng không biết từ bao giờ, từ sở thích chụp ảnh, nhiếp ảnh đã trở thành nghề nghiệp và niềm đam mê của Hạnh. Yêu hình ảnh người phụ nữ trong chiếc váy trắng tinh khôi, cô muốn ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của những người đang yêu bằng những hình ảnh lãng mạn. Không chỉ chụp ảnh, một mình Hạnh làm hết mọi việc từ trang điểm, làm tóc cho cô dâu đến tết hoa cưới. Việc nào cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn khéo léo và thẩm mỹ tinh tế.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã gây dựng được tên tuổi nhất định trong làng ảnh với thương hiệu Jennyhanh photography. Sau khi lấy chồng và sinh sống ở Sardigna, Hạnh còn chụp ảnh cưới ở những nước Châu Âu khi có yêu cầu. Ngoài ảnh cưới, Hạnh còn có niềm đam mê bất tận dành cho những bức ảnh gia đình, những bức ảnh trẻ thơ. “Mỗi lần nhìn một em bé cười mình lại cảm thấy cuộc đời này thật đơn giản, cần gì phải stress, cần gì phải bon chen”, Hạnh tâm sự.

Giờ đây, sống ở Sardigna, nơi được coi là “đảo thiên đường” của nước Ý, Jenny Hạnh thực sự hạnh phúc bên chồng con mình và trong tình yêu với nhiếp ảnh. Tháng 5 vừa rồi, cùng các nhiếp ảnh gia khác ở Olbia, Hạnh đã có triển lãm ảnh đầu tiên mang tên “La festa di San Simplico” (nghĩa là lễ hội của Thánh Simplico, vị thánh bảo hộ thành phố Olbia). Trong triển lãm, cả 3 bức ảnh của Hạnh về lễ hội đua ngựa ở Olbia đều được lựa chọn. Trong số hơn 200 nhiếp ảnh gia tham gia, Hạnh là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất đoạt giải.

Ngoài ra, Hạnh cũng nhận được nhiều lời mời tham gia các triển lãm ảnh khác. Trong tháng 7 vừa rồi, Hạnh đã có buổi triển lãm ảnh rất thành công với tên gọi “So far, so close” (tạm dịch: “Xa mà gần”). Buổi triển lãm giới thiệu về những bức ảnh về con người và cảnh vật của Châu Á (do Hạnh phụ trách) và những bức ảnh về con người và cảnh vật của Sardigna do một nhiếp ảnh gia Ý thực hiện.

Mình muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế về Việt Nam và về Châu Á. Trong buổi triển lãm, mình cũng trình chiếu một slideshow lồng nhạc Việt Nam với những tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Việt Nam khác để giới thiệu về Việt Nam từ nhiều góc độ đa dạng và phong phú hơn”, Hạnh hào hứng kể về buổi triển lãm ảnh nói trên.


Say mê với những tấm ảnh trẻ thơ


Một ngày nào đó đến Olbia, đi dạo trên những bãi biển xanh thơ mộng, nếu bạn nhìn thấy một cô gái Châu Á mang chiếc máy ảnh nặng trĩu trên tay đang say sưa chụp hình các em bé, chắc chắn đó chính là Jenny Hạnh, nhiếp ảnh gia người Việt duy nhất ở Sardigna.

Bài và ảnh: Hoài Vũ, từ Burgschwalbach (CHLB Đức)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn