CÔNG CHIẾU BỘ PHIM KINH DỊ RẺ NHẤT THẾ GIỚI

Thứ sáu - 31/07/2009 11:00

“Colin”, một bộ phim kinh dị tự quay – được hoàn tất với kinh phí rẻ không ngờ: 45 bảng Anh! - sẽ được công chiếu tại các rạp phim trên toàn nước Anh vào mùa thu năm nay.

Poster của bộ phim “Colin”

Ông Marc Price (30 tuổi) là người thực hiện từ A đến Z trong bộ phim này, trên cương vị người viết kịch bản, quay phim và chủ nhiệm phim.

Phim được quay trong vòng 18 tháng bằng 2 máy cemera tại hai địa điểm là London và Wales. Các diễn viên trong phim đều là bạn hữu của Marc Price và đều làm việc không thù lao - khoản chi phí 45 bảng chỉ là tiền cà phê, trà nước cho “đoàn làm phim”.

Nội dung phim nói về Colin, một người bị trở thành zombi (xác chết sống lại và có khả năng di động) sau khi bị một zombi khác cắn. Đây là một thể loại phim kinh dị rất được ưa chuộng, nói về một hiện tượng cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp khoa học xác đáng: những người đã chết, thậm chí được chôn cất đàng hoàng, nhưng sau đó lại sống dậy và có những hành tung bí ẩn, như thể bị ám. Truyền rằng, đa số các tù trưởng của các bộ lạc ở châu Phi, hoặc các pháp sư, các thày phù thủy Nam Mỹ đều có khả năng biến một người thành zombi và điều khiển họ theo ý muốn.

Marc Price không bao giờ nghĩ rằng bộ phim “qua chơi” của ông và bạn bè lại có thể được công chiếu. Tuy nhiên, phim đã lọt vào “mắt xanh” của hãng Kaleidoscope Entertainment và theo lời hứa của hãng này, nó sẽ được chiếu rộng rãi tại London và các thành phố lớn trên toàn nước Anh trong dịp lễ hội hóa trang Halloween (cuối tháng 10) năm nay.

Phát biểu với báo giới, ông Marc Price phấn chấn: “Thật điên khùng! Khi biết tin, tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa!” Ông cho biết thêm: “Tôi luôn thích xem phim và làm phim. Hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ khích lệ những người khác hãy cầm lấy máy quay và làm những bộ phim cho mình”.

Không phải chờ đến cuối tháng 10, người hâm mộ thể loại phim kinh dị sẽ có dịp xem một số trích đoạn bộ phim nói trên tại LHP Giả tưởng và Kinh dị Frightfest, tổ chức tại London trong tháng 8 tới.

(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn