MADONNA TẠI HUNGARY: “ĐÔN-XTÁP-PẠC-TI!”

Thứ hai - 24/08/2009 00:20

(NCTG) Lần đầu tiên công diễn tại Budapest, nhưng Nữ hoàng nhạc Pop Madonna không để lại ấn tượng gì thật sâu sắc đối với các “fan” Hungary. Hơn thế nữa, sau vài tiếng chờ đợi, khán giả có mặt tại Kincsem Park tối 22-8-2009 còn ướt nhẹp vì cơn mưa tầm tã ào tới.

Cho dù Madonna chưa hề đặt chân tới đất Hung, nhưng một tháng trước buổi diễn, bầu không khí xung quanh show diễn của ngôi sao sexy này đã nóng lên vì những lý do “trời hơi đất hỡi”. Dùng dằng trong nhiều tuần, Ban tổ chức concert không thỏa thuận nổi với cơ quan chủ quản của Sân vận động (SVĐ) Puskás Ferenc (nổi danh một thời với tên cũ là SVĐ Nhân dân, nơi hàng triệu cổ động viên từng có dịp chứng kiến những trận cầu kinh điển của Đội tuyển vàng Hungary thập niên 50-60 thế kỷ trước) để đưa Madonna về đó, cho “xịn”. Cuối cùng, còn lại địa điểm ban đầu: Kincsem Park, sân quần ngựa khá được ưa chuộng, nhưng không mấy “danh giá” đối với một siêu sao (cho dù đã… về già) như Madonna.

Trong cảnh khủng hoảng, dân Hungary không thật hào hứng với concert và với giá vé không rẻ: 110.000 Ft vé VIP và vé ngồi hạng thường cũng đã 35.000 Ft. Trước giờ diễn, những tay đầu cơ phải bán tổng bán táng lượng vé tồn đọng với giá 20.000 Ft - dầu vậy, cũng có tới 50-60 ngàn người tập trung tại Kincsem Park vào hồi 20 giờ tối 22-8.

Bởi lẽ, đó là giờ mở màn show diễn, theo thông báo ban đầu. Tuy nhiên, vài vạn người có mặt đã phải chờ dài cổ đến hơn 9 giờ để được thưởng thức màn dạo đầu kéo dài chừng nửa tiếng của tay DJ có tiếng Paul Oakenfold. “Cũng bốc đấy”, vài thanh niên nhận xét, nhưng đa số không quan tâm đến tay DJ này, thậm chí nhiều người còn không hề biết “gã” là ai. Họ cần và chờ đợi Madonna!

Giữa chừng, không ít “fan” bồn chồn và phải liên hồi viếng thăm… các bốt vệ sinh lưu động. Dường như mọi thứ không được hoàn hảo và hợp vệ sinh cho lắm: ký giả nhật báo “Tự do Nhân dân” ghi nhận một trường hợp nực cười, khi một phụ nữ vào WC và thấy nước cứ chảy hoài từ vòi, mà lại là nước… nóng bỏng. Khiến ta cô phải kêu lên, bất bình: “Chúng tao mua vé có rẻ đâu mà…

Tất nhiên thì cuối cùng thì Nữ hoàng cũng xuất hiện, sau 22 giờ đêm, nhưng vài bài mở màn của cô không khiến ai thỏa mãn. Một phần, cũng vì cô ở xa, và lấp quá, so với phần đông cử tọa - chỉ có thể theo dõi những ca khúc đầu (“Human Nature” và “Vogue”) qua màn hình 3D rất lớn và tinh ý một chút thì có thể nhận ra: Madonna phải hát nhép, ít nhất là ở những âm cao, để còn dậm dật khoe vòng ba khá khêu gợi (mà đám đàn ông ngồi ở dãy VIP gần sân khấu đã phải buồn bã than rằng, “gì thì gì, chứ đàn bà ở tuổi năm mươi, mông má thế nào cũng không thể khá hơn được”).

Tường thuật của báo chí Hungary nhấn mạnh: cần phải ghi nhớ mốc thời điểm 22 giờ 26 phút, khi Madonna lần đầu tiên thể hiện động tác khiêu dâm hao hao màn diễn đặc thù của Ông hoàng nhạc Pop vừa quá cố Michael Jackson. Tư thế ấy sẽ còn được gia tăng ở mức đáng kể trong tối hôm đó. Một phần cũng nhờ nó, bầu không khí nóng dần, hàng loạt bản quen biết như “Another Day”, “Like a Prayer”, “La Isla Bonita”… lần lượt “ra lò”, khiến khán giả có cảm tưởng siêu sao này đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng “nhu cầu” từng bộ phận khán giả của cô.

Phần sau của buổi diễn chứng tỏ một điều ai cũng biết: Madonna và ê-kíp của cô quá nhà nghề để không làm hỏng bất cứ điều gì. Ngựa, xe Rolls Royce và hàng núi áo quần (đa phần ít che được gì) đã được huy động làm nền cho những vũ điệu dàn dựng công phu. Giơi báo chí nhận xét rằng “Celebration”, “Get into the Groove” và “She's Not Me” là những bản mà Madonna có dịp phô diễn khả năng vũ đạo xuất sắc của mình, khiến concert không chỉ chuyên nghiệp, mà còn rất náo nhiệt và ngoạn mục.

Trái với nhiều ngôi sao lớn khác, từ “Queen” đến “Dire Straits” một thời, Nữ hoàng nhạc Pop không mấy quan tâm đến việc chinh phục khán thính giả Hungary, chí ít cũng bằng vài câu tiếng Hung “căn bản” như “köszönöm” (cám ơn). Cùng lắm, cô chỉ điềm nhiên “Hello, Budapest”, “Thank you, Hungary”, để rồi tập trung trí lực vào màn guitar dồn dập như một ca sĩ Rock thực sự, ngay cả trong những ca khúc hoàn toàn không có… tiếng guitar. Đấy là lý do của một nhận xét có phần ác ý, rằng đằng nào thì cây đàn của Madonna cũng đâu có cắm điện, nên khi mưa ào xuống thì nữ ca sĩ này vẫn điềm nhiên gẩy mà chả sợ bị… điện giật!

Bởi lẽ, 30 phút cuối của concert đã trôi qua trong tiết trời vần vũ, khiến ai đó trong đám đông phấn khích “mưa to thế này tốt cho nhà nông lắm đây!” Không hổ danh một ca sĩ nhà nghề, Madonna vẫn diễn rất lão luyện như thể không có gì xảy ra, cô lắc mông có lẽ còn mạnh hơn và màn diễn laser thì thêm phần đẹp mắt với những giọt mưa ngày càng nặng hạt.

Tuy nhiên, sức chịu dựng có hạn, đến vài bài cuối thì đã có dăm ba ngàn người lũ lượt kéo nhau ra về, không đợi phần “hát rốn” sau bản “Give it to me”, được coi là “Quốc ca của những dịp hội hè”. Trước cảnh tượng lộn xộn ấy, bộ phận kỹ thuật đã lập tức xông vào… tháo dỡ sân khấu ngay sau khi ca khúc cuối cùng kết thúc. Đám đông chen lấn nhau, nhiều người chửi thề “giá mà bắt đầu đúng giờ, có phải chúng ông khỏi bị mưa ướt thế này không?

Trên chiếc xe buýt số 100 cũ kỹ như thể sót lại từ thời Bến Nứa, một phụ nữ trung niên, phấn phai son nhạt vì ướt như chuột lột, phàn nàn: “Đến chết với cái ngày hôm nay!” Được một lúc thì đám hành khách trở nên hoảng hồn vì không thấy xe đậu ở bến nào cả và cũng không biết nó sẽ đi đâu! Lập tức, cái tên thị trưởng Budapest Demszky Gábor bị đem ra bêu riếu, có người khuyến dụ ông nên cầm lái xe buýt, thì hơn là lãnh đạo thủ đô.

Cho dù, phải nói là trong dịp này thì chính quyền thành phố đã thực sự quan tâm đến dân: thay vì 11 rưỡi đêm, họ đã cho chạy chuyến tàu điện ngầm cuối cùng vào hồi… 1 giờ sáng và còn thông báo cho hành khách là có thể đi không cần vé. Trên chuyến metro cuối ấy, vài cô gái say bí tỉ, run cầm cập vì mưa, vẫn cố nhái tư thế gợi tình của Madonna trong bản “Give it to me” và gào lên đoạn điệp khúc, nghe rất thảm hại: “Đôn-xtáp-pạc-ti! Đôn-xtáp-pạc-ti!

Một concert hết sức nhà nghề, nhưng chỉ vậy, không hơn không kém, đã diễn ra như thế…

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn