CHIA TAY HẬU VỆ VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI CỦA TUYỂN HUNGARY

Thứ ba - 22/11/2022 04:49

(NCTG) Mészöly Kálmán, trung vệ huyền thoại của CLB Vasas, từng 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hungary và được chọn vào đội hình tuyể Châu Âu và Thế giới, đã ra đi vào ngày hôm nay, 21/11/2022, hưởng thọ 82 tuổi. Trên tư cách là HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Mészöly đã dẫn dắt tuyển quốc gia Hungary trong ba thời kỳ (1980-1983, 1990-1991 và 1994-1995), trong đó có 1 kỳ World Cup 1982 tại Tây Ban Nha.

Hậu vệ huyền thoại của CLB Vasas và tuyển Hungary thập niên 60 thế kỷ trước - Ảnh tư liệu

Hậu vệ huyền thoại của CLB Vasas và tuyển Hungary thập niên 60 thế kỷ trước - Ảnh tư liệu

Mészöly làm quen với bóng đá tại CLB TVE (Quận 3, Budapest), từ đó ông chuyển đến CLB Vasas năm 18 tuổi, nơi ông chơi suốt đời cho tới khi giã từ sân cỏ năm 1972. Năm 20 tuổi, ông cùng đồng đội đoạt giải nhất Châu Âu cho lứa tuổi thanh niên, và được HLV huyền thoại Baróti Lajos đưa vào tuyển quốc gia, nơi ông đã gắn bó trong một thập kỷ.

Trong sắc áo CLB Vasas, những năm đó, Mészöly đã đoạt 4 chức vô địch quốc gia, 3 lần đoạt Cúp Trung Âu, đồng thời được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 1961-1962, đúng vào lúc Hungary có vô số cầu thủ đẳng cấp thế giới như Albert Flórián, Göröcs János, Bene Ferenc, Farkas János hay Tichy Lajos chơi ở giải Hạng nhất (NB I).

Mặc dù chơi ở vị trí hậu vệ, ông ghi được 32 bàn thắng trong 279 trận thuộc Giải Vô địch Hungary. Trong sắc áo tuyển quốc gia, Mészöly tham dự 2 kỳ World Cup (1962 tại Chile và 1966 tại Anh). Một trận đấu tiêu biểu của ông là Hungary - Brazil (3:0) tại Liverpool, ông ghi 1 bàn thắng và chơi suốt trận mặc dù bị thương và phải băng bó ở tay và vai.

Hai lần được mời tham dự tuyển Châu Âu và Thế giới, năm 2010, trong bình chọn của tạp chí bóng đá FourFourTwo, Mészöly xếp thứ 22 trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá Hungary, một điều không nhỏ nếu biết rằng trước ông, nền túc cầu Hungary đã từng có một “thế hệ vàng” trong “Đội tuyển vàng” (Aranycsapat).
 
Cầu thủ được coi là sống chết với bóng đá
Cầu thủ được coi là sống chết với bóng đá

Thời đỉnh cao của Mészöly là vào năm 1967, khi CLB Vasas của ông đoạt chức vô địch tại giải đấu Hexagonal (Chile), mặc dù đối thủ của ông gồm nhiều danh thủ đáng gờm như Pelé (CLB Santos). Thời đó, các “ông lớn” như Real Madrid, Internazionale hay ngay cả Santos đều muốn “mua” ông, nhưng điều này chỉ có thể có được nếu ông di tản.

Nổi tiếng với phong cách đam mê bóng đá đến mức cuồng hiệt và do đó, nhiều khi bị coi là “bất trị”, “vô kỷ luật”, Mészöly từ giã đội tuyển khi còn rất trẻ, 28 tuổi, vào năm 1969, khi tuyển Hungary thua trước tuyển Tiệp Khắc (1:4) và khi đó, ông đã thốt lên một câu nói định mệnh: “Chúng ta hết thời rồi!”. Trận từ giã của ông diễn ra vào ngày 4/4/1971.

Mészöly Kálmán được nhận nhiều giải thưởng cao quý cho sự nghiệp thể thao của mình, nhưng trong lòng nhiều các fan hâm mộ, ông là đỉnh cao ở vị trí hậu vệ mà từ đó tới giờ, Hungary vẫn chưa có ai vượt nổi ông. Cuối đời, sức khỏe ông kém dần, phải nhập viện nhiều lần và sức sống dần dần rời khỏi chàng trai cứng cáp như đá tảng một thời (*).
 
Những năm tháng cuối đời
Những năm tháng cuối đời

Ngày 2/11, Mészöly phải nhập viện trong trạng thái nguy kịch, và ông còn bị nhiễm Covid-19 trong viện. Những tưởng ông sẽ qua khỏi, vì sau đó có những tin tốt lành về trạng thái sức khỏe của ông, nhưng rồi cơ thể ông đã đầu hàng số phận vào ngày 21/11. Hậu vệ xuất chúng nhất của nền túc cầu Hungary ra đi ngay khi World Cup 2022 vừa khai màn...

(*) Mészöly Kálmán có biệt danh là “Szőke Szikla” cho lối chơi dũng mãnh, không biết sợ và điêu luyện trên sân cỏ, và cả tính cách rất mạnh mẽ, bùng nổ ngoài đời.

Nguyễn Hoàng Linh


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn