MILÁK KRISTÓF GIÀNH CHO HUNGARY HCV THẾ VẬN THỨ HAI

Thứ tư - 28/07/2021 12:47

(NCTG) Sau nhiều ngày chờ đợi, Hungary lại có thêm 1 HCV thứ hai tại Thế vận hội Tokyo 2020, mà người sở hữu là Milák Kristóf - ngôi sao mới của nước Hung trong bộ môn bơi, là môn thể thao đã đem lại rất nhiều vinh quang cho xứ sở Đông Âu này tại các giải tầm châu lục và quốc tế.

Milák Kristóf với tấm HCV của nội dung 200m bướm - Ảnh: Al Bello

Milák Kristóf với tấm HCV của nội dung 200m bướm - Ảnh: Al Bello

Năm nay 21 tuổi, Milák Kristóf hiện đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 200m bướm (1:50,73). Anh đến kỳ Olympic ở Nhật bản với bề dày thành tích 1 HCV và 1 HCB tại Giải Vô địch Thế giới, và 3 HCV tại Giải Vô địch Châu Âu. Trước đó, Milák Kristóf cũng giành được nhiều HCV cá nhân và đồng đội tại các giải trẻ Châu Âu và Thế giới, sở trường của anh là các cự ly 100m và 200m bướm.

Tại Thế vận hội Tokyo 2020, trong khi “nữ hoàng bơi” Hosszú Katinka đang tỏ ra sa sút và phong độ suy giảm (một số ý kiến cho rằng cô đã “hết thời”), thì niềm hy vọng trong những ngày qua của giới CĐV Hungary đặt vào Milák Kristóf khi trước vòng chung kết, anh đã có những màn trình diễn hết sức ấn tượng và sống động, cho dù, theo chính lời “kình ngư”, đây mới chỉ là “khởi động”.

Vòng chung kết đặc biệt được để tâm vì một VĐV bơi nổi tiếng khác của Hungary, HCĐ Thế vận hội Rio 2016 - Kenderesi Tamás cũng có mặt. Một cuộc đấu dữ dội đã diễn ra giữa Milák Kristóf và nhà vô địch Thế vận Chad le Clos đã diễn ra ở nửa đầu của chặng bơi, thậm chí đã có lúc đối thủ người Nam Phi đã vượt lên. Tuy nhiên, ở 100m cuối, Milák Kristóf đã vượt xa các đối thủ khác.

Với kết quả chung cuộc 1:51,25 (kỷ lục Olympic), Milák Kristóf trở thành nhà vô địch Thế vận thứ 2 của thể thao Hungary tại Tokyo, nhưng theo tường thuật của báo chí, anh không tỏ ra thật hạnh phúc vì đồng đội Kenderesi Tamás “chỉ” về đích ở vị trí thứ 4, và thiếu 7s để sở hữu tấm HCĐ mà rốt cục đã lọt vào tay VĐV Ý Federico Burdisso ở những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đua.
 
Ngôi sao trẻ mới của nền thể thao Hungary
Ngôi sao trẻ mới của nền thể thao Hungary

Trả lời báo giới sau chiến thắng, nhà vô địch cho hay, vì một “sự cố bất thường nên anh phải chạy như bay để kịp làm thủ tục đăng ký, giữa chừng... rách cả quần bơi! Chỉ kịp thay đồ vài phút trước khi vòng chung kết bắt đầu, Milák Kristóf nói anh hơi thất vọng vì không lập được kỷ lục thế giới mới, và bực bội khi giới ký giả vặn hỏi về việc anh vượt xa hai đối thủ về ở vị trí thứ nhì và ba.

Nếu tôi có thể tôn trọng các đối thủ, thì đề nghị các vị cũng hãy đặt những câu hỏi tôn trọng các đối thủ của tôi. Chứ hỏi thế này có thể làm tôi điên đầu”, tài năng trẻ của thể thao bơi Hungary phát biểu. Cũng trong đêm hôm qua (theo giờ Budapest), “người đàn bà thép” Hosszú Katinka chỉ về thứ 7 trong vòng chung kết 200m hỗn hợp mà chị đang giữ kỷ lục thế giới và là đương kim vô địch.

Tượng đài lớn của thể thao thế giới, người sở hữu 23 HCV Thế vận trong các nội dung bơi - Michael Phelps đã nồng nhiệt chúc mừng Milák Kristóf trên mạng Insta, rằng “thật tuyệt vời khi được tận mắt thấy bạn bơi, 100m cuối cùng quá tuyệt!”. Chính Michael Phelps là người đã lập kỷ lục Olimpic cũ trong 200m bướm (1:52.03) từ Thế vận hội Bắc Kinh 2008, mà “kình ngư” Hungary vừa phá.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Thế vận hội
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn