HUNGARY ĐÓN CHỜ TRẬN ĐẤU VỚI BỒ: “CẢ MỘT DÂN TỘC Ở BÊN CÁC BẠN!”

Thứ ba - 15/06/2021 21:41

“Cả một dân tộc ở bên các bạn” là tựa đề trên trang nhất của báo “Thể thao Dân tộc” (Nemzeti Sport) của nước chủ nhà Hungary trước trận “thử lửa” với Bồ Đào Nha, sẽ diễn ra vào hồi 6h chiều nay theo giờ Budapest. Báo cũng nhấn mạnh: 2 thủ quân Szalai Ádám và Cristiano Ronaldo đồng thời cũng là những cầu thủ phải “chịu trách nhiệm ghi bàn” của 2 đội.

Quảng trường Anh hùng tại Budapest sẽ là nơi các CĐV Hungary tụ tập và bắt đầu tới sân Puskas Arena khoảng 3 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Quảng trường Anh hùng tại Budapest sẽ là nơi các CĐV Hungary tụ tập và bắt đầu tới sân Puskas Arena khoảng 3 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Tờ nhật báo thể thao duy nhất của Hungary, có truyền thống từ năm 1903, cho hay: từ 1h chiều, dàn cổ động viên (CĐV) của đội tuyển Hungary mang tên Carpathian Brigade sẽ tập trung tại Quảng trường Anh Hùng ở trung tâm Budapest, rồi chừng 3h chiều, sẽ tuần hành từ đó tới SVĐ Puskás Aréna. Có rất nhiều “fan” sẽ tham dự cuộc tuần hành được dự đoán là rất kỳ vĩ này, nghĩa là bầu không khí náo nhiệt sẽ hình thành trước trận đấu.

Về phía Bồ Đào Nha, trong cuộc họp báo trực tuyến ngày thứ Hai 14/6, trả lời câu hỏi của báo giới, Cristiano Ronaldo khen thủ đô của Hungary “giá mà nơi nào cũng đươc như ở Budapest”, ám chỉ 100% sức chứa của SVĐ Puskás Aréna sẽ đón chờ người hâm mộ. “Đây là điều hết sức tốt đối với khán giả và các cầu thủ, tiếc là không phải chúng tôi có thể ra quyết định. Dịch bệnh là vậy, và ảnh hưởng tới mọi quyết định”, danh thủ tuyển Bồ nói.

Thủ quân của Bồ Đào Nha chia sẻ, anh sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào, miễn là đội nhà phải chiến thắng và đây là điều quan trọng nhất. Bởi lẽ, “một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với một cầu thủ là khả năng thích ứng”. Trả lời câu hỏi tuyển Bồ hiện tại và 5 năm trước, đội nào mạnh hơn, chủ nhân 5 “Quả bóng vàng Châu Âu” thận trọng, “để hết trận mới nói được”, vì tuyển Bồ của 2021 là “một đội hình mới, trẻ hơn so với 2016”.

“Chúng tôi rất tập trung, chỉ riêng trận với Hung chúng tôi đã chú tâm trong vòng 10-12 ngày qua. Cơ hội là rất lớn, nhưng chỉ sau trận đấu mới biết được đội hiện tại tốt, hay dở hơn đội 2016. Chúng tôi biết Hungary cũng rất chuẩn bị, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi muốn có một khởi đầu tốt đẹp”, cầu thủ bóng đá đầu tiên kiếm được 1 tỷ USD trong sự nghiệp của mình cho hay. HLV Fernando Santos của tuyển Bồ cũng thận trọng.

Không thể coi thường tuyển Hung, và để ý những trận đấu gần đây của họ, có thể thấy vũ khí chính của họ là những đợt phản công từ tuyến dưới, và họ có hàng tiền vệ rất ốn, theo HLV 66 tuổi này, người đã dẫn dắt tuyển Bồ đến chức vô địch EURO 2016. Ông cũng cho rằng đội Hung sẽ không phòng ngự mà sẽ tập trung tấn công, và vai trò của đội ngũ CĐV đội nhà là rất quan trọng, sẽ khiến các chàng trai Hungary nỗ lực vượt sức mình.

Fernando Santos nghĩ rằng tuyển Bồ Đào Nha có mọi cơ hội để giành chức vô địch trong giải này, có lẽ còn nhiều cơ hội hơn cách đây 5 năm, theo ông. Nhưng ngoài họ, còn tối thiểu 7-8 đội cũng là ứng viên của ngôi vị quán quân, đấy là chưa kể đến những “ngựa đen” có thể gây bất ngờ trong giải. Lời ông khiến người hâm mộ bất giác nghĩ đến trường hợp Đan Mạch của EURO 1992, hoặc Hy Lạp của EURO 2004, đều lập kỳ tích không ai ngờ.

Về mặt tổ chức, đón tiếp gần 70 ngàn CĐV trong mùa dịch bệnh là một nhiệm vụ không hề đơn giản với nước chủ nhà Hungary. Các “fan” có vé xem trận Hung - Bồ được khuyến cáo nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hoặc nếu đi xe hơi thì nên gửi xe ở các bãi đậu ngoài rìa thủ đô. Cần làm thủ tục xuất trình thẻ tiêm chủng hoặc test âm tính với virus từ trước để nhận được một vòng đeo tay, và khi vào sân, cần chìa vòng và vé.

Đáng chú ý là trên vé vào cửa của từng người, để thuận tiện cho công việc tổ chức, có ghi rõ khoảng thời gian mà họ cần có mặt - thời điểm này có thể trước trận đấu nhiều tiếng đồng hồ. Ban tổ chức đề nghị các CĐV cố gắng tuân thủ, vì thà vào trước và chờ đợi vơi ly bia bên căng-tin, còn hơn đứng ngoài Puskás Aréna. Việc kiểm tra thân nhiệt khi vào cửa vẫn được thực hiện, đeo khẩu trang là điều không bắt buộc, nhưng rất được khuyến cáo.

Trận mở màn Hung - Bồ của “bảng tử thần” F cũng hâm nóng bầu không khí trên các mạng xã hội của cộng đồng Việt nam tại Hungary. Liên tục xuất hiện những quảng cáo “nhương lại vé do không đi được vì chưa có thẻ tiêm chủng”, mà giá cả thì không công khai, “inbox nhé”. Nhiều người băn khoăn, cùng giờ đấu ấy, Việt Nam có trận quyết định với UAE thì biết xem thế nào? Một hướng được đề xuất là để laptop bên cạnh TV để cùng cổ vũ.

Hẳn nhiên, theo các tính toán thông thường, nếu giành được 1 điểm trong trận đấu, thì đó cũng đã làkỳ tích đối với tuyển Hungary. Theo tổng kết của mạng transfermarkt.de, trong bảng F, Hungary phải đối mặt với 3 trong số 7 đội tuyển mạnh nhất thế giới tính theo tổng giá trị các cầu thủ, là Pháp (trị giá 1,04 tỷ Euro, thứ 2), Đức (964 triệu Euro, thứ 3) và Bồ (829,5 triệu Euro, thứ 7). Trong khi đó, Hungary chỉ đứng thứ 48 với trị giá 74,5 triệu Euro.

Vẫn tiếp tục mạch tính toán ấy của mạng tin Đức, chỉ riêng Kylian Mbappé (160 triệu Euro), Joshua Kimmich (90 Euro) và Bruno Fernandes (90 triệu Euro) đã “nặng ký” hơn cả tuyển Hungary của HLV Marco Rossi. Tuy nhiên, thể thao không đơn thuần là những con số, vẻ đẹp của bóng đá luôn là sự bất ngờ, trái bóng tròn có thể lăn về bất cứ hướng nào mà không ai tính trước được, và đó là điều mà các CĐV Hung luôn hy vọng đối với đội nhà...

(*) Bài viết đã đăng trên "ZINGNEWS".

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: EURO 2020
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn