Thư EURO 2020: “VINH QUANG CHO UKRAINE”!

Thứ tư - 30/06/2021 10:35

Với bàn thắng ở phút thứ 121 của Artem Dovbyk, Ukraine đã giành được phần thắng trước Thụy Điển được coi là mạnh hơn và có nhiều cơ hội đi tiếp hơn. Chiến thắng này của các chàng trai Trung Âu là kết quả lớn nhất của nền bóng đá Ukraine trong các kỳ EURO kể từ khi nước này trở thành quốc gia độc lập, và gợi nhớ những truyền thống đẹp nhất của các thế hệ Dynamo Kyiv thuở xưa!

Các cầu thủ Ukraine ăn mừng bàn thắng quyết định đưa họ vào tứ kết một kỳ EURO lần đầu tiên trong lịch sử

Các cầu thủ Ukraine ăn mừng bàn thắng quyết định đưa họ vào tứ kết một kỳ EURO lần đầu tiên trong lịch sử

Có lẽ tất cả mọi CĐV trên SVĐ Glasgow (Scotland) khi đó đều nghĩ rằng loạt penalty luân lưu sẽ lại phân định phần thắng, thua giữa Thụy Điển và Ukraine, cũng như với Pháp và Thụy Sĩ vào ngày hôm trước. Nhưng Oleksandr Zinchenko, hiện đang đầu quân cho CLB Manchester City và là người ghi bàn thắng đầu cho Ukraine, thì không nghĩ thế: từ đường chuyền của anh, Dovbyk - cầu thủ vào thay đã đánh đầu tung lưới của thủ môn Robin Olsen

Vừa mừng sinh nhật 24 tuổi được ít ngày, Dovbyk mới được khoác áo tuyển Ukraine có 3 lần, và đây là bàn thắng đầu của anh, được ghi trong một khoảnh khắc không thể thích hợp hơn. Hai kỳ EURO gần đây nhất, đội bóng Trung Âu này đều không vượt qua được vòng bảng, cho dù ở giải 2012 đội còn có sự hiện diện của Andriy Shevchenko, cây làm bàn hiệu quả nhất trong lịch sử Ukraine, và chính là nhà cầm quân của đội tại giải năm nay.

Ở giải lần này, Ukraine có phần may mắn khi vào vòng bát kết mặc dù chỉ có được 3 điểm ở vòng bảng, còn Thụy Điển thì đi tiếp rất tự tin trên tư cách đội đứng đầu bảng, vượt cả Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội bóng Trung Âu cũng đã phô diễn lối chơi khá ấn tượng, đặc biệt ở hàng công có bộ đôi “Ya-Ya” - Yarmolenko và Yaremchuk - cặp tấn công xuất sắc của EURO 2020, vừa có khả năng ghi bàn tốt và vừa phối hợp kiến tạo rất ăn ý cho nhau.

Chiến thắng của Ukraine, với những ai theo dõi trận đấu khá cân sức và quyết liệt ngay từ phút đầu, là thành quả của lối chơi nỗ lực, mạnh mẽ, không ngại va chạm và đầy quyết tâm từ đầu đến cuối. Nó nhắc nhớ quá khứ vinh quang của nền bóng đá Ukraine, khi còn là một nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết, đã cống hiến nhiều thế hệ cầu thủ xuất sắc cho tuyển Liên Xô mà có lẽ các “fan” hâm mộ Việt Nam sau hơn 4 thập niên vẫn còn nhớ rõ.
 
Cú sút quyết đoán mang lại bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Ukraine
Cú sút quyết đoán mang lại bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Ukraine

Ngoài ba “Quả bóng vàng Châu Âu” Blokhin, Belanov và Shevchenko, Ukraine và đặc biệt, CLB Dynamo Kyiv đã sản sinh hằng hà sa số những ngôi sao rất quen thuộc với Việt Nam từ thập niên 70-80, như Buryak, Bessonov, Baltacha, Demyanenko, Zavarov, Mykhaylychenko, Protasov, Lytovchenko... và từng tỏa sáng tại World Cup 1986 và EURO 1988, với dự dẫn dắt của HLV xuất sắc nhất của lịch sử bóng đá Liên Xô, bậc thầy Valeriy Lobanovskyi.

Tuy nhiên, Ukraine luôn khát khao có được những thành quả của riêng mình, sau khi trở thành một quốc gia độc lập. Tinh thần dân tộc rất cao của người dân nước này - không muốn bị lệ thuộc, không muốn phải theo sự “sai bảo” của người khác... - đã ngấm vào các thế hệ cầu thủ sau này, khiến họ mỗi lần ra sân cỏ, đều với tinh thần “Vinh quang cho Ukraine - Vinh quang cho những anh hùng” (*), khẩu hiệu quốc gia truyền thống của xứ sở này.

Trong cảnh bộn bề bề khói lửa chiến tranh chưa dứt, con đường hội nhập với Liên Âu còn nhiều chông gai và trắc trở, chiến thắng của tuyển Ukraine đương nhiên bao hàm cả ý nghĩa chính trị như một nỗ lực độc lập và tự chủ. Cầu thủ Ukraine ra sân cỏ với hình bản đồ quê hương trên ngực, gồm cả bán đảo Crimea đã bị sát nhập vào Nga, cùng hai vùng đất ly khai Donbas và Luhansk hiện nay vẫn chưa yên tiếng súng, là một thông điệp rõ ràng.

Trận tiếp tới ở vòng tứ kết, Ukraine sẽ gặp tuyển Anh, đội vừa chiến thắng vẻ vang trước nhà vô địch thế giới 2014 CHLB Đức. Nhưng dù kết cục có ra sao đi nữa, các chàng trai Ukraine vẫn là những anh hùng đã mang lại vinh quang về cho đất nước, trong tâm thức tự tôn dân tộc, và màn trình diễn của họ cũng mang cả yếu tố hội nhập với Châu Âu, một “mái nhà chung” mà thật ra họ đã và sẽ phải có vị trí xứng đáng từ hơn ngàn năm nay...

(*) Слава Україні! Героям слава!

(**) Bài viết đã trích đăng trên “Tiền Phong”.

Nguyễn Hoàng Linh, từ Budapest


 
 Từ khóa: EURO 2020
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn