Hungary trước “giờ G.”: BÌNH TÂM VÌ KHÓ THẮNG, NHƯNG... BIẾT ĐÂU...

Thứ hai - 14/06/2021 16:09

Vài ngày trước khi trái bóng tròn lăn trên SVĐ Puskás Ferenc tại Budapest, mở đầu cho 4 trận đấu mà thủ đô của Hungary được quyền đang cai trong EURO 2020, quốc gia Trung Âu từng có thời là “cường quốc” trong bóng đá này đón chờ cuộc đấu lớn nhất Lục địa già với tâm trạng bình thản, nhưng không phải là không có những niềm hy vọng.

NCTG

NCTG

“Bảng của chúng ta, có tới 3 đội thuộc Top 5”, “Hai nhà vô địch thế giới và đương kim vô địch cũng cùng bảng với Hungary”... là những ghi nhận trong chuyên mục EURO 2020 của mạng tin lớn index.hu, ngầm ám chỉ, Hungary không có nhiều hy vọng, và cũng không có gì lớn để mất trong cuộc chiến với các “ông lớn” Tây Ban Nha, Đức và Pháp.

Đáng tiếc nhất cho các hậu duệ của Puskás Ferenc và các đồng đội thời “Đội tuyển vàng” thập niên 50 từng làm mưa làm gió trên đấu trường thế giới, là sự vắng mặt do chấn thương của trung vệ 20 tuổi Szoboszlai Dominik, cầu thủ “đắt giá” nhất của tuyển Hungary, đồng thời là người được cho là từ rất lâu rồi Hungary mới có tài năng như thế.

Ghi bàn đưa Hungary vào vòng chung kết hồi tháng 11 năm ngoái, sự có mặt của Szoboszlai Dominik - ngôi sao đầu quân cho RB Leipzig của Bundesliga từ mùa đông 2020 với giá kỷ lục 20 triệu Euro - tuyển Hung với dàn cầu thủ trẻ, thi đấu nhiệt thành, năng nổ, như được tiếp thêm sức mạnh. Thiếu anh, chưa thể hình dung mọi sự sẽ ra sao!

Dầu vậy, báo chí Hungary cũng không ngần ngại khẳng định rằng, đây là đội tuyển xuất sắc nhất của Hungary kể từ 35 năm nay. Nghĩa là từ mốc 1986, khi “thế hệ vàng” cuối cùng của bóng đá Hungary - với những tên tuổi như Détári Lajos, Kiprich József... - sau vòng loại rất thành công, đã đại bại với tỷ số 0-6 trước tuyển Liên Xô tại kỳ World Cup Mexico.

Kể từ đó, bóng đá Hungary xuống dốc ghê gớm, trong khi những nền túc cầu trong khối XHCN (cũ) như Nga, Romania, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Croatia... vẫn có những khoảng khắc chói sáng. Phải chờ tới kỳ EURO 2016 ở Pháp, khi Hungary sau 44 năm mới trở lại được đấu trường lớn nhất của Châu Âu, cổ động viên nước này mới hy vọng trở lại.

Vượt Áo, Iceland và đặc biệt, nhà vô địch sau này Bồ Đào Nha trong vòng bảng là kỳ tích lớn của đội bóng, và mặc dù phải nhường đường cho Bỉ trong vòng sau, nhưng nỗ lực 5 năm trước của các chàng trai trong màu cờ đỏ - trắng - xanh đã khiến giới mê túc cầu nước này, trước những trận đấu lớn, đã nuôi mộng chiến thắng thay vì sự bi quan trước đó.

Trở lại diễn biến hiện tại, giới bình luận Hungary cho rằng tuyển nước này có thể ra sân mà không có sức nặng tâm lý gì vì họ có sự bình tâm của một đội không có khả năng đi tiếp. Việc lọt vào một bảng “tử thần” như thế này, có lẽ chỉ diễn ra duy nhất với Hung vào năm 1978, khi nước này chạm trán Argentina, Ý, Pháp trong vòng bảng của World Cup.

HLV Marco Rossi đã đào tạo được một lứa cầu thủ hứa hẹn, được coi là hoạt động khá nhuần nhuyễn, nhưng truyền thông và các fan của Hung cũng không có nhiều ảo tưởng. Báo chí nhắc tới việc Costa Rica vào tiếp được vòng trong ở bảng cùng Urugoay, Anh và Ý hồi World Cup 2014, nhưng cũng nói thêm, đây là chuyện vô cùng hiếm hoi, khó lặp lại!

Trên cái nên ấy, tuyển Hungary đặt ra những mục đích tối thiểu là phải ghi được bàn, với mong muốn có thể giành được điểm, nhưng “còn chưa biết điều đó có thể diễn ra ở trận nào mà chúng tôi thực sự có cơ hội”, theo trung vệ 30 tuổi Sigér Dávid. Với anh, mấu chốt là sự đoàn kết, “chiến đấu đến cùng” và “tin rằng có thể làm chuyện lớn” của toàn đội.

Trận chiến 5 năm trước, khi Hungary thủ hòa 3-3 với nhà vô địch Bồ Đào Nha sau này, là một trong những trận đấu hay nhất của tuyển Hung từ nhiều thập niên hay, là tấm gương truyền lửa và tạo cảm hứng cho nhiều cầu thủ trẻ Hungary. Cũng như vậy, đại bản doanh của Cristiano Ronaldo và đồng đội tại Budapest, đang là “điểm đến” của nhiều “fan” hâm mộ.

Khách sạn Grand Hotel trên đảo Margit xinh xắn và giàu dấu ấn lịch sử từ thế kỷ 13 - một tụ điểm du lịch và giải trí truyền thống của cư dân Hungary, nằm trên sông Danube đoạn chảy qua trung tâm Budapest - là trụ sở chính của tuyển Bồ Đào Nha trong các trận vòng bảng. Tất nhiên, một tấm bạt đen lớn đã được chăng để ngăn dòng “fan” đột nhập.

“Tôi chắc chắn là vạn sự sẽ tốt đẹp, quan trọng nhất là khởi đầu phải ổn, và chúng tôi sẽ chiến thắng Hungary”, Cristiano Ronaldo nói trước chuyến đi, và đương nhiên, siêu sao 36 tuổi, sở hữu 5 “Quả bóng vàng” Châu Âu này có đủ mọi lý do để tin tưởng như vậy vào trận bóng đầu. Nhưng có lẽ, những tín đồ của trái bóng tròn Hungary, thì vẫn phải mơ ước.

Đó là lý do mà tại nội đô Budapest, tại nhiều tụ điểm du lịch rất nổi tiếng, những khu di sản thế giới UNESCO và trung tâm giải trí, đã mọc lên những “khu CĐV” hoặc “lều bia”, nơi đặt màn hình lớn để giới hâm mộ túc cầu Hung tụ tập. Để dễ dàng cho họ trong mùa dịch, chính phủ Hungary cho phép bất cứ ai cũng có thể tới đó không cần “thẻ tiêm chủng”.

Với CĐV ngoại quốc, chỉ cần một xét nghiệm âm tính với virus, các tín đồ của trái bóng tròn đến từ nước ngoài không chỉ có thể tới sân cỏ cổ vũ, mà còn được vào nhà hàng, khách sạn và những không gian kín mà với công dân Hungary, cần xuất trình “thẻ tiêm chủng”. Sự ưu ái này khiến cư dân Hung phải “kêu trời”, bảo sao lại “nhất bên trọng...” như thế!

Nhưng biết làm sao, khi Hungary lần đầu tiên có cơ hội tổ chức một sự kiện bóng đá lớn như thế, và nhất là - như báo chí nước này nhắc đến - khi CĐV tại Budapest được “mục sở thị” cầu thủ đắt giá nhất của giải: Kylian Mbappé (160 triệu Euro). Để đảm bảo an ninh cho 4 trận đấu, 14 ngựa cảnh sát và 26 chó nghiệp vụ nổi tiếng cũng được tận dụng.

Đích thân Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Pintér Sándor đã tới “duyệt” TEK - lực lượng cảnh sát tinh nhuệ phòng chống khủng bố để chắc chắn rằng EURO 2020 tại Hungary sẽ ổn thỏa. Nước này phải cẩn trọng, vì cách đấy ít ngày, đã bắt được một sinh viên Hung gia cảnh rất ổn định, nhưng theo Hồi giáo và bị cực đoan hóa, muốn nổ bom tại kỳ EURO.

Đây cũng là kỳ “thử lửa” với Puskás Aréna, SVĐ với sức chứa 69 ngàn, duy nhất trong số 11 sân của kỳ giải chấp nhận tiếp đón gần 100% khán giả, trong khi các nơi khác chỉ dừng ở mức tối đa 20%-30%. Hungary đã cho tiến hành một chiến dịch tiêm chủng hết sức mãnh liệt để mở cửa cho EURO 2020, và hiện giờ đứng thứ nhì EU về tỷ lệ chích ngừa.

Khai trương vào cuối năm 2019 và mang tên Puskás Ferenc, một trong những danh thủ nổi tiếng nhất của mọi thời đại, SVĐ Quốc gia Hungary được xem là “siêu hiện đại”, xứng đáng với vai trò “thánh đường” của nền bóng đá một đất nước nhỏ vùng Trung Âu, nhưng từng 2 lần là Á quân trong lịch sử World Cup, và dân thì “ai cũng rành chơi bóng... miệng”.

Cần nhớ, Thủ tướng Orbán Viktor của Hung cũng là một cầu thủ hạng ba, một “fan” cuồng nhiệt không mấy khi vắng mặt trong những trận thử lửa lớn, dù có phải đáp chuyên cơ đắt đỏ đi xem và chịu “búa rìu” dư luận. Trên cái nền ấy, biết đâu tuyển Hungary có thể giành bất ngờ, bởi lẽ “truyền thống bắt buộc phải cố”, như một ngạn ngữ của nước này...

(*) Bài viết đã đăng trên BBC.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: EURO 2020
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn