“KÌNH NGƯ” HUNGARY TỪ GIÃ THỂ THAO, THẾ GIỚI KÍNH NỂ

Thứ bảy - 31/07/2021 16:40

(NCTG) Một tượng đài của nền thể thao Hungary, VĐV bơi Cseh László (35 tuổi) từ giã Tokyo và chấm dứt sự nghiệp của mình: không được sở hữu tấm HCV Olympic mà cả nước Hung đã cổ vũ cho anh trong 5 kỳ Thế vận anh tham dự, nhưng anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các “fan” hâm mộ.

Cseh László tại Thế vận hội Tokyo - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Cseh László tại Thế vận hội Tokyo - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Là người có trong tay “bộ sưu tập” đáng nể gồm 2 HCV Thế giới, 14 HCV Châu Âu (chưa kể hằng hà sa số các HC mà anh có được tại các giải trẻ và các giải được tổ chức ở bể bơi có chiều dài 25m), và 112 HCV Hungary, nhưng chưa lần nào Cseh László được đứng trên bục cao nhất ở các kỳ Thế vận: 4 HCB và 2 HCĐ là những gì anh có được qua 5 kỳ Olympic, từ Athens (2004) tới Tokyo (2021).

Lý do khiến Cseh László không có được vị thế “giáo chủ” trong làng bơi nam của Hungary và thế giới một thời của Darnyi Tamás, thần tượng và gương phấn đấu của anh, vì trong sự nghiệp của mình, anh đã gặp phải một đối thủ bất khả chiến bại: Michael Phelps. Chỉ riêng tại Thế vận hội Bắc Kinh (2008) mà Phelps “cuỗm” 8 HCV, “kình ngư” của Hungary 3 lần phải chấp nhận về nhì sau đối thủ Mỹ.

Cseh László là hình mẫu một VĐV cần cù, hết lòng vì thể thao, và luôn khiêm nhường trong ứng xử chứ không có chút kiêu ngạo như nhiều “ngôi sao” khác ở vị thế tương tự như anh. Vốn bị hen suyễn từ khi còn nhỏ, thở khó khăn và do đó, việc lấy hơi và bơi lội gặp nhiều trở ngại so với các đồng đội, nhưng lòng quyết tâm đã khiến từ năm 2002 trở đi, hiếm có cuộc thi quốc tế nào mà anh không có HC.
 
Hai kỳ phùng địch thủ: Michael Phelps (HCV, giữa) và Cseh László (HCB, phải) tại Giải Vô địch Thế giới 2003 (Barcelona) - Ảnh: Javier Soriano (AFP)
Hai kỳ phùng địch thủ: Michael Phelps (HCV, giữa) và Cseh László (HCB, phải) tại Giải Vô địch Thế giới 2003 (Barcelona) - Ảnh: Javier Soriano (AFP)

Khởi đầu từ năm 16 tuổi (năm 2001), Cseh László là một gương mặt “thường trực” của các Giải Vô địch Thế giới, và phải tới năm 2019, mới có một lần anh không có HC, và cũng tại cuộc thi này ở Nam Hàn, anh lập kỷ lục 9 lần liền có mặt tại các giải thế giới. Tháng 4/2020, bình chọn trực tuyến của mạng swimswam bầu anh là VĐV bơi vĩ đại nhất của mọi thời đại chưa giành được HCV Thế vận!

Có mặt tại Tokyo và là một trong hai VĐV cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Hungary, ở tuổi 35, Cseh László khó hy vọng có được tấm HCV mà anh hằng mong ước. Tuy nhiên, trong vòng chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam, anh đã cố hết sức và về thứ 7. Khi anh tiến đến chúc mừng người thắng cuộc, VĐV Trung Quốc Wang Shun đã cúi đầu bày tỏ lòng khâm phục trước sự nghiệp thể thao của đàn anh.

Sau khi bừng tỉnh dậy, tôi nhạy cảm hơn một chút, vì nhận ra đây là lần bơi cuối cùng của mình. Ở tuổi già, tôi cũng trở nên nhạy cảm, và buổi sáng nay khiến tôi xúc động. Tôi không phải trộn protein cho bữa sáng vì không cần nữa, không cần tái tạo sức lực, mọi thứ giờ sẽ khác...”, Cseh László chia sẻ với báo giới cảm giác khi chia tay với thể thao. “Tôi có thể bình tâm ngừng bơi và điều đó rất quan trọng”.
 
Tân vô địch Thế vận Wang Shun cúi đầu bày tỏ lòng khâm phục trước sự nghiệp thể thao của đàn anh
Tân vô địch Thế vận Wang Shun cúi đầu bày tỏ lòng khâm phục trước sự nghiệp thể thao của đàn anh

Trước khi cuộc thi bắt đầu, trong thời gian ở đây, tôi đã nhận ra rằng tôi cần biết ơn khi được tham gia kỳ Thế vận này. Bởi vì đó là cách tôi có thể khép lại tất cả cho riêng mình. Nếu ở nhà và theo dõi Olympic trên TV, chắc chắn tôi sẽ khó chịu với bản thân, rằng tại sao tôi lại không có mặt ở đó, tôi cũng bơi được như họ, với kết quả này tôi cũng vào được đến trận chung kết”, Cseh László thổ lộ mạch suy nghĩ.

Mãi mãi, trong tâm trí tôi sẽ vương vấncâu hỏi, vị trí của tôi là ở đó mà tại sao tôi đã không đến. Đây là một bước quan trọng trong cuộc đời tôi, mặc dù cuộc đua thậm chí còn chưa bắt đầu”. Người có những suy tư ấy, là một nhà thể thao kiệt xuất nhưng nhiều lần tự đặt câu hỏi về khả năng của chính mình. Cseh László bày tỏ, anh hạnh phúc vì cả Hungary đã dậy từ sớm (theo giờ Budapest) để cổ vũ cho anh.

Thân phụ của Cseh László - cũng là một VĐV bơi nhiều lần vô địch Hungary và có mặt tại kỳ Thế vận hội München (1972) - qua đời tháng 8/2020 và do đó, không được chứng kiến cuộc thi cuối cùng của con. “Nhiều lần tôi mơ thấy cha, cám ơn cha rất nhiều, tiếc rằng cha không sống được tới bây giờ, nhưng từ lâu lắm rồi cha đã nói hãy ngừng lại đi con, khi nhìn thấy nỗi thống khổ của tôi và muốn che chở tôi”.
 
Trước các kỳ thi lớn, Cseh László luôn cạo trọc đầu để “lấy hên” - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Trước các kỳ thi lớn, Cseh László luôn cạo trọc đầu để “lấy hên” - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Nhìn lại sự nghiệp của mình, Cseh László nói rằng anh nhận ra vô số sai lầm - “có thể ghi đầy một tờ giấy khổ A4” - và do đó, anh không thể nêu ra một điều gì thật nổi bật mà anh muốn sửa nếu còn thời gian. Giờ đây, anh muốn được nghỉ ngơi, tạm xa môn bơi, và tìm cách làm sao ngủ lại được khi cứ 5h sáng lại tỉnh dậy theo thói quen. Anh còn có một garage ngổn ngang đồ đạc và phải dọn khi về tới nhà.

Tôi sẽ cất giữ các HC trong nhà, ở nhà mẹ tôi cũng có khá nhiều. Những HC ấy nhắc nhớ cho tôi những đối thủ lớn mà tôi từng đối mặt, và cố gắng xứng đáng cùng họ. Còn những đồ dùng, vật dụng bơi thì tôi muốn tặng lại cho những ai còn cần và có thể sử dụng”, một trong những nhà thể thao vĩ đại nhất của Hungary - theo đánh giá của HLV của anh, ông Plagányi Zsolt - giã từ 2 thập niên thi đấu như thế.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Thế vận hội
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn