TRUNG THU, KÝ ỨC NGỌT NGÀO

Chủ nhật - 26/09/2010 22:18

(NCTG) “Rồi sẽ có ngày những đứa trẻ lớn lên và hoài niệm Trung thu của chúng được xây đắp từ ngày hôm nay sẽ là ký ức đậm đà và ngọt ngào nhất!”.



Trung thu! Có lẽ đối với thiếu nhi ở Việt Nam, thì Trung thu là một ngày lễ quá quen thuộc rồi. Còn đối với các em thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nói chung, và ở Hung nói riêng thì sao?

Đến hẹn lại lên! Dường như Chị Hằng và niềm háo hức trẻ thơ dù ở đâu, bất cứ nơi nào trên thế giới đều giống nhau. Trung thu đối với các em sinh ra tại Hung - ngoài ý nghĩa của một ngày hội thiếu nhi - còn là dịp giúp các em hiểu thêm về phong tục tập quán của Việt Nam – nơi nguồn cội. Nơi mà ông bà, cha mẹ của các em đã chào đời và trưởng thành.

Tiết trời vào thu ở Hungary thường se se lạnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp đến lạ lùng của đêm Trung thu năm nay. Thoạt tiên, nghe các anh các chị trong Ban tổ chức thông báo sẽ làm chương trình Trung thu cho các em, tôi đã không khỏi băn khoăn. Không biết Trung thu có được như ở nhà ko? Có bánh nướng, bánh dẻo, có hương vị đặc trưng, quen thuộc của quê nhà? Có đền lồng, đèn ông sao? Có múa lân, múa sư tử?



Nhưng rồi, tôi như được hòa mình vào bầu không khí náo nức của hội trường, được trở về với tuổi thơ, cùng các em trong tiếng hát vang vang, được biến hóa theo các câu chuyện cổ tích của nàng Lọ Lem, của cô Tấm hiền dịu bước ra từ quả thị. Tất cả những gì cần thiết cho các em, cho đêm Trung thu từ chiếc đèn lồng, đèn ông sao, đầu sư tử, áo yếm đều được chuẩn bị rất công phu và kỹ càng.

Tôi biết để tổ chức được một chương trình đặc sắc như thế này cho các em, các anh chị tổ chức đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Hơn thế nữa là cái tình, cái tâm, sự nhiệt huyết và ý nguyện. Mà nếu thiếu những cái đó, tôi không tin chương trình năm nay của các em lại có thể phong phú và hấp dẫn đến vậy.

Đêm Trung thu đã để lại trong lòng các em những kỷ niệm đẹp, những điệu múa lân, chú mèo con buồn bực vì phải đi học, tiếng nhạc rộn ràng của “Chiếc đèn ông sao”, điệu múa uyển chuyển của “Đêm hội trăng rằm”, chú hề mũi đỏ cà chua…Tất cả, tất cả đã mang các em lại gần với truyền thống đậm đà bản sắc của cha ông. Mang các em đến với nét đẹp không thể thiếu của văn hóa Việt!



Tôi cũng muốn thay mặt các bậc phụ huynh và các cháu gửi lời cám ơn chân thành nhất tới Ban tổ chức (*), tới các hội đoàn, tới tất cả các cô chú, các anh chị đã giúp cho Trung Thu của các em năm nay, để chương trình thành công rực rỡ.

Trung thu về, cô con gái 4 tuổi của tôi đã thủ thỉ: “Mẹ ơi, thứ Hai đi học con sẽ hát cho các cô nghe “chiếc đèn ông sao” mẹ nhé!”.

Trung thu năm nay, trăng đẹp hơn bao giờ hết vì nụ cười và ánh mắt sáng ngời của con thơ. Tôi cảm thấy hạnh phúc! Rồi sẽ có ngày những đứa trẻ lớn lên và hoài niệm Trung thu của chúng được xây đắp từ ngày hôm nay là ký ức đậm đà và ngọt ngào nhất!

Văng vẳng đâu đây tiếng hát trẻ thơ của 20 năm về trước - khi tôi còn là một đứa bé con như các em bây giờ: “Thùng thà thùng thình trống rộn ràng ngoài đình. Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh….



(*) Trưởng BTC: Nguyễn Thị Hợp - Tài chính và Hậu cần: Phạm Thị Quyết Tâm - Mâm quả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kim Thoa - Kịch bản và đạo diễn: Vân Trang - Trợ lý đạo diễn: Minh Nguyệt - Sân khấu: Thanh Tùng - Biên đạo múa: Bích Vân, Tường Vy - Thanh nhạc: Phương Hồng - Âm thanh ánh sáng: Đinh Quốc Minh - Ảnh: Lê Trung Kiên.

Bài: Khánh Dung - Ảnh: Lê Trung Kiên


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn