Ghi nhanh: Berlin 9-7-2011 - “CHÚNG TÔI MUỐN HÒA BÌNH VÀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, LÃNH HẢI!”

Thứ hai - 11/07/2011 01:00

(NCTG) Ngày 9-7-2011 tại quảng trường Potsdam (Potsdamer Platz, trung tâm thủ đô Berlin, CHLB Đức), khoảng 1.000 người yêu chuộng hòa bình thuộc nhiều quốc tịch, màu da, lứa tuổi đã cùng tham dự cuộc biểu tình hòa bình để thể hiện tấm lòng và chính kiến của mình trước việc Trung Quốc ngang nhiên sử dụng bạo lực trên biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế, và là mối đe dọa đối với chủ quyền, lãnh hải các nước láng giềng.


Ðoàn biểu tình trước nhà ga Potsdamer Platz

Lực lượng tham gia chủ yếu là những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đức, những người bạn quốc tế của Việt Nam và những người hiểu biết, quan tâm tới tình hình thế giới và châu Á. Đơn vị tổ chức – báo NguoiViet.de đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cờ, băng-rôn, khẩu hiệu và tờ rơi dành cho người tham gia. Du khách khi đi qua khu vực biểu tình đều dừng chân ít lâu, không ít người đã gia nhập đoàn biểu tình và nhiệt tình mang trên đầu, trên tay lá cờ đỏ sao vàng để biểu thị sự ủng hộ.

Chiều biểu tình thời tiết rất đẹp. Cùng với những bài phát biểu tuyên bố lý do bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức của đại diện Ban tổ chức và đại diện du học sinh Việt Nam tại Berlin, trên khán đài còn có sự hiện diện của Tiến sĩ Sử học Peter Knost và bà Tamara – một người Đức yêu Việt Nam.


Tiến sĩ Sử học Peter Knost

TS. Knost phát biểu rất cô đọng, súc tích và chính xác về mối quan hệ của hai nước Việt Nam – Trung Quốc trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Ông cũng tóm tắt lại những diễn biến gần đây trên biển Đông và bày tỏ mối lo ngại của mình về tuyên bố “đường 9 đoạn” của Trung Quốc, rằng chính sách của Trung Quốc có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định và an ninh của toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như toàn thế giới. (*)

Bà Tamara, một người bạn thân thiết của cộng đồng người Việt tại Berlin cũng lên khán đài khẳng định sự ủng hộ của mình đối với cuộc biểu tình và bày tỏ sự lo ngại về độ hung hăng và thiếu trung thực của nhà cầm quyền Trung Quốc.


Bà Tamara

Đoàn người biểu tình trong màu áo đỏ rực với ngôi sao vàng 5 cánh ở chính giữa đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của người đi đường cũng như hành khách đi qua ga Potsdamer Platz. Không chỉ vậy, không khí cuộc biểu tình còn được tăng lên rất nhiều lần bởi những lời hát, nụ cười của những người biểu tình. “Nối vòng tay lớn”, “Dậy mà đi”…, những bài hát hào hùng một thuở vang lên liên tục trong cuộc biểu tình. Một ban nhạc tình nguyện tới góp sức với dàn âm thanh chất lượng đã làm tăng sức tuyên truyền, tăng độ thu hút của những bài hát lên nhiều lần.

Chắc chắn, cuộc biểu tình của người Việt ở Berlin sẽ để lại dư âm mạnh mẽ và đẹp đẽ trong lòng những người tham dự, và góp phần để người Ðức và bạn bè quốc tế hiểu thêm về bản chất của xung đột ở Biển Ðông, cảnh giác trước những mưu toan hiếu chiến của nhà cầm quyền Trung Quốc. Truyền thông của Ðức đã có phóng sự về cuộc xuống đường này.

Xin gửi tới quý độc giả những hình ảnh của cuộc biểu tình tại quảng trường Potsdam (Berlin).


Ban tổ chức cuộc biểu tình


Trên khán đài




Người ngoại quốc cũng tham gia ủng hộ Việt Nam trong đoàn biểu tình






Những biểu ngữ của lòng yêu nước


Cả gia đình cùng chung bước trong cuộc biểu tình


(*) Toàn bộ nội dung bài phát biểu của TS. Knost đã được đăng tải bằng tiếng Việt và tiếng Đức.

Bài và ảnh: Giang Phạm, từ Berlin


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn