PHỐ HOA NGUYỄN HUỆ HAY PHỐ HOA CÁN BỘ?

Thứ tư - 25/01/2017 16:30

(NCTG) “Nếu Phố hoa là dùng tiền từ ngân sách, tức là từ thuế dân, thì tại sao lại có sự phân biệt đối xử, tại sao gia đình cán bộ được vào Phố hoa chụp hình trước dân?”.

Cán bộ (?) được vào chụp ảnh tự do trước giờ khai mạc đường hoa

Cán bộ (?) được vào chụp ảnh tự do trước giờ khai mạc đường hoa

Được biết Phố hoa Nguyễn Huệ sẽ khai mạc lúc 19h ngày 25-1-2017 (tức 28 tháng Chạp), sự kiện kéo dài đến 22h ngày 31-1-2017 (tức mùng 4 Tết) để phục vụ du khách và người dân.

Hôm nay tôi có việc nên đi ra nhà sách Nguyễn Huệ, sẵn tiện ra Phố hoa chơi. Thú thật sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phố hoa tận mắt, trước giờ chưa bao giờ đi.

Lẽ thường, bắt đầu từ thời khắc khai mạc thì người dân mới được phép đi vào đường hoa, hiện Phố hoa Nguyễn Huệ vẫn còn hàng rào ngăn cách. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều người đi lại chụp hình trong Phố hoa, tôi tưởng khai mạc rồi nên đi vào. Được một lúc tôi bị đuổi ra, tôi hỏi bảo vệ:

- Tại sao những người đang chụp hình bên trong lại được đi vào?

- Những người có thẻ mới được vào - bảo vệ trả lời.

- Vậy làm sao để có thẻ, phải mua vé hay sao, em muốn đi ngắm hoa bây giờ có được không?

- Thẻ đó Ban tổ chức dùng để phát cho… cán bộ (?)
 
Dân thì mời đứng ngoài chụp
Dân thì mời đứng ngoài chụp

Một điều cần làm rõ:

Phố hoa Nguyễn Huệ là do kinh phí nhà nước hay tư nhân? Nếu là vốn do tư nhân đầu tư, vậy thì đơn vị tổ chức có thể dành sự ưu tiên cho một số thành phần VIP, khỏi bàn nữa. Nhưng nếu là dùng tiền từ ngân sách, tức là từ thuế dân, thì tại sao lại có sự phân biệt đối xử này, tại sao gia đình cán bộ được vào Phố hoa chụp hình trước dân?

Điều buồn nhất là, sáng nay tôi có gặp một gia đình khách nước ngoài (có lẽ là người Mỹ) cũng bước vào Phố hoa vì họ thấy đông người trong đó. Ngay lập tức họ bị nhân viên chặn lại, một chàng nhân viên sử dụng thứ tiếng Anh như muốn chĩa súng vô người khác làm mấy vị khách nước ngoài chưng hửng, nhìn nhau ngớ ngẩn, rồi cười đi ra.

Nhìn cảnh đó tôi vừa buồn vừa nhục!

Bài và ảnh: Anh Thư, từ Sài Gòn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 166 trong 43 đánh giá
Xếp hạng: 3.9 - 43 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn