MTI “BỎ QUÊN” SỰ NGHIỆP CHÍNH KHÁCH CỦA CỰU TỔNG THỐNG HUNGARY

Thứ hai - 14/05/2012 23:32

(NCTG) Cựu tổng thống Schmitt Pál vừa mừng “thượng thọ” 70 tuổi vào Chủ nhật tuần qua, nhưng trong bài viết về ông của Hãng Thông tấn Hungary MTI, ông chỉ được nhắc tới và ca ngợi với những thành tích trong thể thao, còn sự nghiệp chính trị hoàn toàn bị bỏ qua!


Gia đình ông Schmitt Pál năm 1976: bà Makray Katalin (VĐV thể dục dụng cụ, HCB tại Thế vận hội Tokyo năm 1964) và ba người con - Ảnh: Petrovits László (MTI)


Mặc dù, ông Schmitt Pál đã giữ cương vị Tổng thống Cộng hòa Hungary trong 2 năm, trước đó từng là đại sứ Hungary tại nhiều nước, rồi là Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, Phó Chủ tịch đảng FIDESZ và ứng viên Thị trưởng Budapest của đảng này.

Trong bài báo, ông Schmitt Pál chỉ được nhắc đến như một nhà thể thao lớn, từng 2 lần đoạt HCV Thế vận hội môn đấu kiếm (1968 và 1972), và một quan chức thể thao tiếng tăm, 22 năm đứng đầu Ủy ban Olympic Hungary, là thành viên Ủy ban Olympic Quốc (IOC) tế từ năm 1983, từ năm 1995 là Chủ tịch Ủy ban Thể thao và Bảo vệ môi trường của IOC.

MTI cũng nhấn mạnh: giữ kỷ lục về thời gian trên cương vị người đứng đầu phong trào Thế vận Hungary (22 năm), ông Schmitt Pál là một lãnh đạo thể thao thành công với 37 HCV, 33 HCB và 25 HCĐ mà các nhà thể thao Hungary đã đạt được trong những kỳ Olympic hơn hai thập niên trở lại đây.

Hoàn toàn “bỏ quên” con người chính khách của ông Schmitt Pál, bài báo cũng đương nhiên không nhắc đến bê bối đạo văn khiến ông phải từ chức Tổng thống Hungary cách đây ít lâu. Đây cũng là điều mà nhiều “dân báo” (blogger) Hungary cho rằng, MTI đã vi phạm nguyên tắc phải đưa tin công bình, công tội phân minh, không thiên lệch, tránh kiểu “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”...

Hoàng Tuấn, theo “Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn